Các bác khác ơi tiếp đi ạ. Em nhìn mãi mới thấy vài bác quen quen do chỉ được gặp 1-2 lần. Đông vui rồi đây @ bác paul: Em chưa thấy bác đâu??
Kình chào các bác .Ngại quá ,đợi mãi mà chả có chị nào thôi em xung phong vậy . Hình em ngày chưa lấy chồng nè .
Trùi ui, xinh quá , xinh quá, thế này thị chị BẠCH DƯONG không được danh hiệu HOA HÂỤ của VNAV mất rùi, cửa hàng của chị ở đâu thế ạh, cho em địa chỉ qua nghé cái nhẩy...
member mtbc Đi Cafe Dung chỉ mới đúng 1 lần, số lần gặp VNAV member ngoài đời cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ mỗi tội hay hỏi, newbie là em đây, kha kha.
Ơ hơ, Thủy Nguyên là quê vợ em thật đấy chứ. Hồi trước không dám khoe vì sợ các mem nữ thất vọng thôi khà khà. Hôm nọ e về quê vợ, phóng xe qua trạm Quán Toan bị pô lít tóm gáy, mất 2,5 lít đấy bác à. Ôi giời. .
Thế quê Bác có phải là có mấy Cây Phượng Vĩ có cái Hồ Tam Bạc với cái Quán Phong Lan nằm giữa ngày xưa Em còn Vác búa ra đập bây giờ thì xây Tượng Lê Chân rồi có phỏng không Bác?Bác cho cái địa chỉ của Bác ra đây Em bảo Xe Ôm nó chỉ tới tận nhà Bác là Em đích thị dân Hp được chưa?
Re: Bác này đang chạy chôn Đề nghị bác CAI THANG xuất hiện cho anh em nhờ với..... Hẹn em mua hộ một đống dây nguồn máy tính của USA rồi mất hút luôn, em có đến 10cái chả lẽ mang lên sàn đấu giá bây chừ.....
Vừa rồi Em cũng có mặt 2 tuần ở HP mà bạn quá không đi đâu được.gặp Audioman đươc một buổi rồi té luôn qua bên này.Dịp nào có mặt trở lại HP Xin phép Bác cho Em sờ nắn mấy cọng Râu của Bác xem nó có Mềm như là dây loa không nhé.Hích cười chết
Re: Bác này đang chạy chôn Bác CAI THANG đẹp lão lắm ạh, cứ như LÊNIN ấy, bác cứ lên 10A HBT là thấy bác ấy liền