Sao loa kê gần nhau thế bác Phuongthu, thế này khéo giữa 2 loa k đủ 43cm cho con amp? mà sơn tường màu hồng trông lẳng lơ gớm!
cặp loa của bác phuongthu đẹp & hoành tráng quá ! bác không chỉ tay thì mọi người vẫn nhìn thấy cặp loa mà :-D
Nhìn bác chả gian = em. Bộ kèn khiếp quá bác ơi, em mà được nghe chắc phê ngã lăn ra mất. Chúc mừng bác (mà có lẽ bác chụp cả bộ giới thiệu lên tóp píc "Giới thiệu hệ thống .." nhỉ). .
Re: Cầy tơ Một nần lữa bác Tien_Hung nại đoán chật dồi! Hình lày chụp núc em đi tham wan Hà Lội, lơi em sinh da và không nớn nên Đây là một chong những wán tọa lạc ở ven đê (Nhật Tân), em không ưa "gâu gâu" nắm lên fải bóp cằm suy nghĩ sem mình kó thể "xực" được cái dì? :roll: Chúc mừng bạn! (đoán chật) :twisted:
Hắn đứng sau lưng bác nãy giờ đấy, bác không bíêt à ! Danlangven "ơi" 1 cái thật to cho bác Caithang giật mình đi nào !
Hoan hô ủng hộ "ThanhChi" !!! Thật gia bạn cũng là người tham gia từ đầu đến giờ đấy chứ ! Đẹp thế ! mà cứ vui tính ....
Re: Cầy tơ Vâng , được thế thì tốt quá ! Hai bố con em đi chắc sẽ được hai xuất nhỉ ? :lol: Đây là ảnh con trai tôi TD, và em gái nó mà bác Thích" Van Phương " đang đề cập tới ! Cũng là tay chơi audio tương lai đấy các bác à :
Đẹp giai ! (thủy quân lục chiến ) Bác "Tien_Hung"!!! Sao bác cho các cháu vào con đường khổ đau này sớm thế !
Bác í ít lời đó chứ, còn hai chữ "bại trận" chưa nói ra đó :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Hí hí, buồn quá chọc bác tí cho vui thôi, đừng giận nhá
Chúng ta vào đây là để chia sẻ ... mà :lol: Nhiều khi cũng phải giảm bớt căng thẳng, :roll: trong vô số những điều trăn trở của cuộc sống đó bạn :!: :!: :!: Cho nên cứ vô tư đi !!!
Bác Kiên nói đúng lắm. Hàng ngày xì trét nhiều quá, em toàn phải vào vnav thôi. Cũng mất thòi gian lướt mạng, nhưng thấy gần với thế giới xung quanh hơn, ngoài ra học được bao nhiêu điều. Mà em thấy còn nhiều bác cao thủ lắm chưa lộ diện đâu ạ???
Hi hi. Các bác cứ mở lòng ra ... Hai trang trước toàn chữ là chữ, em khai trương thêm 1 hình là có thêm 3 hình nữa. Xem như mình cười 1 cái mà được nhận lại 3 nụ cười. Quá lãi. Cảm ơn các bác. Cảm ơn bác. Em chỉ sợ bác chua thêm câu ... là chít em Hi hi Cảm ơn bác. Em đã được đọc "Những người thích đùa" từ be bé nên nó thế. Em cùng họ với bác nữa nè: Đỗ Chí Thành 0903. 99.25.27
Vâng , Cảm ơn bác Kiên hỏi thăm ! Hai thành viên này trợ thủ đắc lực cho em khi DIY, chúng có nhiệm vụ đo xem cái tụ nào còn sống hay đã chết , rồi vặn ốc vít, chuyên đo dây xem có bị đứt không , thế là em đây phải sắm riêng cho chúng mỗi đứa một cái đồng hồ đo không có thì với tinh thần rất tích cực , chúng sẽ gây ẩu đả ngay, mà lúc đó ( Trâu bò đánh nhau , ruồi muỗi chết ) em sợ mấy cái bóng đèn là "muỗi "thì tiêu các bác à ! Thôi thì đã thich thì chiều , em đây cho chúng nhập hội ( cùng khổ ) luôn cho rồi ! :lol: