Em chơi đàn thùng thì bình thường như mọi người. Nhưng đôi lúc vừa đàn vừa áp tai vào sau thùng guitar, sẽ nghe tiếng bung của dây đàn nãy rất căng, âm thanh hay rõ... bác thử xem .
Em trộm nghĩ, vậy là bác đang ấn tượng và rất thích nghe live thôi. Bởi vì, nghe trực tiếp âm thanh của nhạc cụ k qua tái tạo thì thích rồi, và khi vào khán phòng, không khí - không gian cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc người nghe. Bác Trinhngoc sau khi nghe live về đã tìm và nghe các bản nhạc khác của Lưu Hữu Phước chưa ạ ?
Nghe Cổ điển sống xong, về nhà tạm nghỉ nghe Cổ điển "nguội" khoảng 1 tuần để...lấy lại thăng bằng :mrgreen: sau đó mọi việc vẫn như xưa: Bộ nghe nhạc của mình mới là nhất
Bác trinhngoc293 nên tìm nghe live Bạch đằng giang do Da vàng thể hiện, để thử cảm giác rock Việt Nam
Hôm qua nghe thử rồi, chả hiểu gì cả. Không hiểu sao người ta lại chịu ngồi để bị tra tấn gần 2 tiếng đồng hồ. Được cái nhà hát xây từ bao gìơ mà đẹp thế.
Chia sẻ cảm xúc hơi ........quá nhời nên bị vùi dập thế này đây, thiệt tình......... :mrgreen: Em thì em chịu em chưa nghe được giao hưởng nên có "ngồi Live" thì chắc 5 phút em bỏ ra ngoài đi ăn kem cho mát cái đầu.
Cái gì mà hồn dân tộc. Lúc về đi ăn phở, cu em nó cho vé và dụ đi bảo là giao hưởng thơ " Bạch Đằng Giang" của Trần Mạnh Hùng ( hình như tay này làm cả đạo diễn phim đu đủ gì đó). Toàn những kèn Tây rồi đàn cò Tây, hồ trung hồ đại, trống phách thanh la cũng Tây nốt. Có cái ông cầm que chỉ huy như đuổi gà lại là Nhật. Nhắm mắt tưởng tượng trận Bạch Đằng nhưng chả thấy sóng chả thấy cọc nhọn đâu chỉ thấy ùng oàng rôi fthỉnh thoảng cheng 1 phát đâu cả đầu. Định xem về rồi viết 1 bài rõ dài nhưng xem rồi cụt cả hứng. Nghe ở nhà không may có ngủ gật chả sao chứ ở đây muồn ngủ lại sợ ngáy to tây nó cười nên cố thức. Sau này có cô Nhật già rồi nhưng xinh phết, chơi cái gì như cây cung đại nhưng nhiều dây. Thua mình chơi đàn bầu. Cuối cùng đến giao hưởng Tây thật còn loạn xì ngậu nữa.
Cái bài nhạc giao hưởng gì nổi tiếng đến nhà ai cũng có đoạn gần hết có tiếng pháo bắn đì đoàng đã bác nào đi nghe live chưa ạ ?
Hình như bài 1873, đại uý Pháp Gac-ni-ê hạ thành Hà Nội. Cụ Nguyễn Tri Phương hy sinh anh dũng. Nghe bài này ơ nhà 1 người có ten là Dũng chơi đôi Dyn. 1.3 mk2 oánh cà dàn Linn hay dã man. Đại bác trong loa nó dùng trống gì mà hay hơn trống cái trong nhà hát Lớn.
Trần Mạnh Hùng cũng tham gia soạn nhạc cho Mùi đu đủ xanh của Trần Anh Hùng à cụ,bây giờ e mới biết. Nói ra thì sợ bị bảo không yêu nước,chứ e nghe 1 lần Hòa tấu Thăng Long của Đàm Linh hình như khoảng tháng 10 năm ngoái,trước khi dàn giao hưởng VN sang Mỹ biểu diễn,thì k nghe nổi. Ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ,nghe ù hết cả tai,cứ như nghe các ông đang thử đàn thử trống thử kèn,cứ chát-bùm-toe-xòe.Lúc sau thì chơi Dvorak,đỡ hẳn. Thà rằng cứ nghe chuyển soạn mấy bài như kiểu Trống cơm,nghe còn thấy vào tai hơn chứ nghe mấy quả sáng tác giao hưởng trong nước thì tư giờ em chừa
bác cho tí cảm nhận hôm nghe GIAO HƯỞNG VỈA HÈ HÀNG CHUỐI hôm trước đi. Em thấy thiếu mỗi bác VQ thôi là đủ dàn nhạc đang online đới.
Thế có nghĩa là đi xem live bài này, họ thay pháo bằng trống cái hở bác ? Thế thì cũng không hay bằng nghe ở nhà em rồi . À mà cũng đúng thôi, Nhà hát tuy Lớn nhưng đem pháo vào bắn trong đó thì... :shock:
À,hôm đó là bản Concerto viết cho Bi a Bi bô,mãi mới có nhân vật chính xuất hiện. Làm hôm đó e say nước chè gần chết
Có bác nào được nghe Sóng nhất nguyên - concerto viết cho đàn bầu của NS Nguyễn Thiện Đạo thì review luôn đi ạ, xem nhạc cổ điển Việt Nam có cửa nào vươn mình ra với thế giới không. Chứ Bạch Đằng Giang em nghĩ khó có cửa rồi, giờ oánh nhau bằng tên lửa với internet mà mình lại viết nhạc về cọc nhọn thì không ăn thua. Về vấn đề cọc nhọn trong âm nhạc Việt Nam thì em nghĩ không ai qua được nhạc sĩ Anh Bằng, các bác nhỉ :lol:
Cọc đấy là của Du Tử Lê vót bác ạ, Anh Bằng đóng xuống còn Tuấn Ngọc đậu vào Chuyển soạn ca khúc đó cho cả dàn nhạc thì phải tìm được em Thụy hát opera
Vâng, ông Bằng giỏi ở chỗ là đóng được cây cọc trăm năm nhọn hoắt đấy xuống, rồi lừa được cả cô Lưu Bích xinh đẹp đậu lên (em thích cô Bích hơn anh Ngọc ở trên cọc này)/ Còn em Thụy thì đến giờ hình như vẫn chưa tìm được, theo em phỏng đoán thì chắc là đang đi diễn tập vở Quý bà bươm bướm... :lol:
Há há,em biết ngay vì cụ quá lộ,lại còn bôi đậm chữ Hình Như nữa chứ. :lol: Bác đấy còn đang tay đao tay kiếm ở bên CDP Nhật,chắc k để ý đến cụ đâu.
Topic lại có vẻ xôm Em thì mỗi người mỗi cảm nhận và mỗi người mỗi bộ dàn. Em đi nghe Live, trình em còi nên em thấy nó tuyệt hay. Chả ai cấm mình viết ra cảm nhận cả :lol: Mời các bác pháo tiếp. Sắp tới đi nghe tiếp, em về cảm nhận sao lại về ..... nêu ra suy nghĩ tiếp để được.... Pháo :lol: