"Em nghĩ đội tuyển và CLB khác nhau khá nhiều. CLB thiếu 1 vị trí cần thiết cho sơ đồ chiến thuật, HLV có thể đi khắp 5 châu lục để tìm kiếm người phù hợp, nhưng đội tuyển thì không thể." Chình vì như vậy cho nên đội tuyển quốc gia mơí tiểu biểu cho 1 nền bóng đá bác ạ. "Bayern đang bay cao với đôi cánh là người Pháp và Hà Lan." Ko thể phủ nhận Ribery và Robben thì đấu xuất sắc nhưng ko thể ko nhắc tơí công lao của Lahm,Schweinsteiger,Muller,Neuer,Gomes...trong đội hình của Bayern.Mà trong đó theo em,Bastian Schweinsteiger là cầu thủ quan trọng và là 1 trong vài tiền vệ trụ xuất sắc nhất thế giơí hiện nay.Nhưng rất tiếc là giới chuyên môn thường ít ghi nhận công lao của anh.
Trong câu chuyện "giải quyết nội bộ" của người Đức em cho rằng lần này Bayern sẽ không để lặp lại sai lầm như năm ngoái. Họ sẽ hạ được Dortmun nhưng sẽ không hề dễ dàng. Em dự tỷ số là sát nút và khả năng nỏi tài!
Em không hề đánh giá đôi cánh người Pháp và Hà Lan có tầm quan trọng lớn hơn Bastian nếu không muốn nói rằng em đánh giá Bastian cao hơn đôi cánh đó. Ở đây là em nhận xét rằng đội tuyển Đức thiếu một đôi cánh như thế để bay cao thôi. Chứ đôi cánh mà thiếu lực từ thân mình thì cũng chỉ như mấy chú chim cánh cụt, có cánh nhưng bay không nổi!
Có ai nói chắc đâu bác, chưa đá thì chả có cái gì gọi là chắc cả! Chứ biết chắc thì... giàu to rồi!!! :lol:
Em nhất trí vì trong mùa C1 năm nay Dormund mới là đội tham gia vơí danh hiệu vô địch còn Bayern chỉ là á quân.Hơn nữa,trong các trận gặp nhau giữa 2 đội gần đây,thì Bayern luôn gặp khó khăn trước Dormund.
Vâng cũng chính vì vậy em luôn đánh giá cao các chức vô địch Euro, hay World Cup 4 năm mới có 1 lần cao hơn rất rất nhiều so với cái cup C1 mà mỗi năm là có 1 cái. Đối với cầu thủ đã vậy (nhiều khi thấy đáng tiếc và thiệt thòi cho các siêu sao của các quốc gia bóng đá yếu như: Stoikov, Hagi, Giggs, Weah... ) và đối với HLV thì càng thấy rõ. Đó là lý do tại sao em luôn đánh giá cao các HLV đội tuyển quốc gia cao hơn cấp CLB!
2 đội hiểu nhau quá rõ nên gặp nhau ở trận quan trọng bậc nhất như trận ck này, em e là họ sẽ đá rất thận trọng. Nên khó mà nổ tài. Kết quả vài năm qua cũng toàn là xỉu.
Lần gặp nhau gần nhất giữa Bayern & Dortmund là ở trận chung kết cúp quốc gia Đức...nổ banh xác 5-2 :lol: Ngại ngùng và xa lạ gì nhau nữa đâu mà không...tốc váy lên đá . Giống kiểu Real & Barca thôi bác
Cúp Đức sao so được với cúp CL bác baohun! Trận ck này trị giá nhiều triệu dollars. Và ko có chổ cho sự sai lầm. Năm ngoái bayern đội hình và tinh thần hơn hẳn Chelsea đó. Nhưng họ vẫn quá thận trọng sau khi dẫn trước 1 bàn. Kết quả là bị gỡ hòa phút 88 bởi Drogba.
Cụ dìm hàng nhầm rồi. Trận gần nhất là trận BM loại dortmund ở cúp QG Đức 1-0 ngày 27/2/13. Trước đó 2 đội hòa 1-1 ở bundesliga ngày 1/12/12. Ngày 12/8/12 BM đập dortmund trần siêu cúp Đức với tỷ số 2-1 Trận 5-2 cụ nói cách đây gần 1 năm rồi. :mrgreen: Nhìn vào thực lực 2 đội hiện nay và thành tích đối đầu trong mùa giải này có thể nói cơ hội của BM là 70% còn ít.
Vâng , cám ơn bác đã chỉnh sửa ạ . Vậy là em dìm hàng nhầm rồi Em cũng dự đoán cơ hội của Bayern cao hơn so với Dortmund bởi dù sao xét về nhân sự thì Bayern vẫn nổi trội hơn hẳn , xét về phong độ hiện tại thì Bayern càng ấn tượng hơn . Năm nay Bayern không vô địch thì đúng là....phí ( 4 năm đá 3 trận chung kết ) Em vẫn dự đoán rằng trận chung kết sẽ diễn ra rất cởi mở & cống hiến bởi lối chơi của cả Bayern & Dortmund đều không phải là phòng ngự phản công , đó là chưa kể họ quá nhẵn mặt nhau ở Bundesliga , quá hiểu lối chơi của nhau nên chả cần phải dè chừng... Em thì lại ủng hộ cho Dortmund vô địch bởi như vậy thí mùa giải sau...Mr Pep sẽ có mục tiêu để phấn đấu Xem Dortmund đá vẫn thấy có chút gì đó phóng khoáng hơn Bayern....nhất là những pha phối hợp nhỏ , Em kết nhất cậu tiền vệ số 8 của Dortmund ( không nhớ tên )....Nhỏ con nhưng tốc độ đi bóng & lắt léo thì...tuyệt vời .
Tối qua bác thức khuya quá hỉ! Trận ck này em nghỉ nhà cái ra kèo tx là 2 3/4. Thôi em cũng tin bác mà theo cửa tài xem cho hào hứng.
Để thêm phần sôi nổi cho trận đêm nay, có bác nào ở Hn cùng em độ 1 kèo nhỏ không? E lấy Bayer chấp hòa. Giải thưởng là rủ nhau đi mua cỡ 10 cái đĩa CD ở shop (quên mất tên, ở Phương Liệt). Ra đúng độ là nếu em thua thì e sẽ mua tặng bác đó 10 cái, em được thì em được tặng lại 7 cái. :lol:
Xét về thực lực cũng như tình cảm thì Bayern Muchen xứng đáng vô địch hơn Dortmun. Nhưng... bóng vẫn chưa lăn. :lol: @ hùm xám cố lên. Mong một kết cục có hậu cho Thomas Muller, Bastian Schweinsteiger, Philips Lahm, Frank Ribery, Arjen Robben...
Ôi trời, em đoán kèo này chuẩn quá. Phải chi đoán kết quả cũng vậy thì chơi audio ko phải nghĩ. :lol: