Chúc mừng bác, bác đoán rất hay cả 2 hiệp. Nhưng nhìn các cầu thủ DM khóc em thương quá. Cố lên mùa sau làm lại DM ơi!
Phải nói năm nay DM đa rất hay ạ Loại đc Real để vào chơi trận chung kết là thành công với DM lắm rồi ạ.
Đêm qua xem được 1/2 của H1 em đã cho rằng DM sẽ thua nếu không ghi bàn trong H1 vì BM sẽ tìm ra cách khắc chế họ trong H2. Cuối cùng thì kết quả đúng là như vậy. Trận đấu hôm qua là của Robben và xem cậu ta đá em không hiểu đội ngũ y tế ở BM đã làm thế nào để 1 cầu thủ chấn thương liên miên dạo còn ở Chelsea có thể đá xung đến vậy. Thật tiếc cho Chelsea vì đã không thể tận dụng được tài năng của Robben.
Mùa này robben chỉ được đá nhiều khi tony kroos chấn thương gần cuối mùa, cho nên nền tảng thể lực mới đc như vậy. Kroos chấn thương có khi lại là vận may với cá nhân robben và BM. Hôm qua em không lo ở đầu trận, mà lo lúc DM gỡ hòa penalty do sai lầm ngớ ngẩn của dante, thực sự lúc đó em nghĩ tới VẬN. Nhìn tổng thể DM không thể duy trì thể lực để bắt người như H1 và đó là cơ hội cho BM ở H2. Hummel của DM hôm qua đá quá lởm, điểu này cho thấy trung vệ này còn lâu mới lên tầm ngôi sao, em hơi lo cho tuyển Đức ở 2014 nếu hemmel cứ chơi trồi sụt kiểu này thì Đức muôn đời chỉ về nhì.
Bayern này khủng đấy. Nhưng hẹn gặp lại vào năm tới khi Barca đã đón Neymar và vài cá nhân có số má ở hàng thủ nhé.
Hôm qua Bayern đã hoàn thành cú ăn ba vĩ đại. Sao ko thấy các fan Hùm xám vào chia vui các bác? Chúc mừng Bayern!!!
Em nghĩ điều này đã có sau kết quả trận chung kết C1 roài bác ạ. Tiện thể chúc mừng Bayer,chúc mừng Fan Bavaria .
Cup C1 với Đĩa bạc Bundesliga mới đáng kể chứ cup QG hay C2 đối với em nó là mấy món trang điểm râu ria cho thêm phần long trọng thôi chứ nó chả có mấy giá trị, thậm chí cái cup C3 ngày trước nó còn được đánh giá cao hơn gấp mấy lần!
Em đang nói về cú triple, bác bàn đi đâu thế? Chỉ mỗi cái cúp qg thì bàn làm giề! Cú ăn ba vĩ đại! Ko gần gái vẫn lên đỉnh suốt chục năm trở lên cụ ạ! :lol:
Ý em là chỉ cần 2 món đầu đã đủ vĩ đại rồi, món thứ 3 là hàng khuyến mại thôi, không thèm tính! :lol:
Cụ thật là chua ngoa! :lol: (đùa cụ chút). Cụ qua top barca cần phơm vụ cá chép cho em kìa. @trung_son: còn gì mà xem nữa bác, hạ màn rồi, em buồn buồn là...em thường thức khuya thế đấy. Vài tháng nữa khi mùa bóng mới bắt đầu. Bm và Chels sẽ gặp nhau tranh Siêu cúp châu Âu. Mou lại đối đầu với Pep. Đúng là oan gia ngõ hẹp! :lol: Pep chạy tuốt qua Đức vẫn bị Mou khó ưa ám ảnh.
Pep dông tuốt sang Đức nhưng không phải là Mou muốn ám ảnh mà là vì Mou bị "đạp' một phát cắm đầu sang Anh. Cũng chả vui vẻ gì đâu, cụ cứ chờ xem nhé.
Tại vì cái thằng em ghét nó lại là thần tượng của cụ. Vậy cụ thông cảm nhá! :lol: :lol: :lol: @ cụ chưa trả lời câu hỏi của em bên topic kia!