Hùm xám xứ Bavaria lại gầm vang cùng với HLV đầy cá tính Pep! Một khởi đầu khó khăn nhưng kết thúc cuối cùng cũng có hậu.
Petr Cech luôn là ngôi sao sáng chói nhất bên phía Chelsea. Hôm nay, anh nên mặc nguyên bộ này đi quảng cáo bột giặt. Loại tẩy ... siêu trắng
Neuer chơi tốt trong pha cuối cùng. Vậy là đủ. Mà như thế mới xứng đáng. Đội mạnh hơn đã chiến thắng.
Vâng, em ngủ. Trận này em thấy nó chỉ nhỉnh hơn trận giao hữu tý. Với một đội bóng khổng lồ như Bayern thì cái danh hiệu siêu cup châu Âu này nó quá nhỏ bé, với Pep thì nó lại càng chả có giá trị gì. Có lẽ Chelsea và Mou cần nó hơn Bayern! :lol:
Oài, chú Mou này chắc là đồng môn sư huynh đệ với Thím Đàm roài. Đã được tung hô như "ông hoàng" với "Special" rồi thì làm sao mà nhận thua được chứ! :lol: Thế mới biết nếu mà thắng thì Mou sẽ nổ to như thế nào với cái danh hiệu "nửa mùa" này. Càng ngẫm càng thấy khâm phục sự khiêm tốn và nhún nhường của Pep, Mr.Catalonia in Bavaria!
Bayern đang chứng tỏ vị thế của một đội bóng hùng mạnh nhất châu Âu. Vô địch C1 tuy vô vàn khó khăn và đầy danh tiếng nhưng sự may mắy là một phần không thể thiếu. Xét về thực lực 3 đội bóng Barca, Real và Bayern vượt trội so với phần còn lại. Tuy nhiên như đã nói cần phải có may mắn nữa. Ở vòng knock-out đầu tiền ARSENAL không phải đối thủ dễ chịu lắm nhưng có lẽ Hùm xám sẽ vượt qua được những khẩu Pháo thành London. Bảo vệ chức vô địch cup C1, khó nhưng tại sao không? Tất cả đã có đủ chỉ cần thần nay mắn mỉm cười!
Vô địch Bundesliga từ tháng 3??? Đùa à nhưng có thể thành sự thật, một thành tích đáng nể ở châu Âu nhưng cũng vì thế nó làm cho Bundesliga trở nên tẻ nhạt hơn ở phần còn lại của mùa giải. Với Hùm xám xứ Bavaria cái đích nhắm tới duy nhất bây giờ chỉ còn C1. Tứ kết gặp MU có lẽ là bài toán không khó đối với Bayern. Vào tới vòng này rồi thì mọi đối thủ đều đáng trân trọng nhưng với lực lượng, phong độ và vị thế hiện giờ có lẽ không khó để Hùm xám đưa quỷ đỏ xuống địa ngục!
Cựu HLV của Barca, Pep Guardiola, người từng bị "dìm hàng" rằng chẳng có gì đặc biệt, rằng sẽ chẳng làm nên trò trống gì khi rời một CLB đầy rẫy các cầu thủ tài năng như Barca, rằng Barca chẳng cần Pep cũng vô địch, đã làm nên một chuyện lần đầu tiên có trong lịch sử Bayern Munich: Vô địch sớm 7 vòng đấu. Mùa giải này, sau 27 trận, Bayern thắng 25 và hòa 2, trận đấu. Đây là chiến thắng liên tiếp thứ 18 thì phải. Chúc mừng Pep, chúc mừng Bayern Munich. Chúc Hùm Xám Bavaria đoạt nốt kì tích C1: Đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League
Chúc mừng BM vô địch vô đối vô cùng xuất sắc giành cúp quốc nội. Chúc mừng bác phidiep và các fans! Nhưng để chúc mừng chú Pep thì nên chờ kết quả CL mùa này ra sao đã. :lol:
Em cũng nghĩ như bác. 4 năm qua ông HLV cũ BM đã đưa đội bóng này vào đá 3 trận CK CL, HLV mới có vượt qua được hay k thì phải chờ rồi. Nhưng vẫn phải thừa nhận là BM vẫn rất mạnh và có chiều sâu. Đội hình này còn mạnh trong 3-4 năm tới.
Suy nghĩ của các vị Chủ Tịch Bayern Club Chủ tịch Club Bayern cũng thích mướn mấy người ăn may như Pep lắm vì năm nào cũng có CUP, ngoài ra cứ 2 năm 1 lần vô địch CUP C1. Thôi kệ Pep cứ đc việc cho mình là đc, con Pep may mắn thì kệ Pep chả anh hưởng gì đến Club của tớ là đc. Suy nghĩ của kẻ nghen tị: Ôi tay Pep chỉ ăn may thôi, vào Club toàn ngôi sao không á... thử về dắt Everton hay WestBron xem có vô địch đc ko?
Câu này em nghe quen quen cụ ơi! @ hình như năm trước khi Pep còn tại vị Barca cũng được nhận xét y như vậy! :mrgreen:
Nhận xét đó đúng mà bác Điệp. Tuy Barca bây giờ có thể ko mạnh bằng bayern, nhưng đố ai dám nói Barca là yếu và là đội bóng muốn chạm mặt ở C1 :mrgreen:
Do cả mặt thẹo và chân sáo đều ko đá. Ngoài ra có 4 dự bị trong đó có 2 chú em chưa thấy mặt nghe tên bao giờ. :lol:
Vâng, nhưng dù sao với lực lượng còn lại nếu thi đấu đúng sức thì Augsburg chưa thể là đối thủ. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu bạc nhược và thiếu sinh khí, Bayern đã chấm dứt chuỗi kỷ lục của mình. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Áp lực phá vỡ kỷ lục đã được dỡ bỏ, tâm lý thi đấu sẽ thoải mái hơn!
Bóng châu Á thật giã man con ngan. Bayern chấp MU 1 3/4, một tỷ lệ khủng khiếp cho một trận tứ kết... C1 :shock:
Sân nhà và buộc phải thắng cách biệt một bàn mà bác... Nhưng đúng là tỉ lệ này quá khó và hiếm trong đấu trường C1.. :mrgreen:
Em có cảm giác năm nay Bayern ko mạnh như năm ngoái dù,gặp Juve hay Barca... vẫn thi đấu với tư thế "kèo trên."Còn hôm qua khi Evra mở tỷ số em cứ nghĩ MU sẽ đi tiếp???Nếu MU đầy đủ lực lượng thì chưa chắc BM thắng dễ như vậy.
So với mấy năm trước tuyến giữa của BM giờ đây nhiều "mỏng cơm" và đan ngang nhiều. Em không thích BM thời Pep ở chỗ họ thường đá 1 nhịp độ hầu như với mọi đối thủ và thiếu biến hóa. Đội bóng hay phải là khi công khi thủ biến hóa, xem sẽ sướng hơn. Về lối chơi thì hàng công vẫn dùng 2 cánh của Thẹo và Sáo, thiếu 2 ông này thì BM trở nên rất bình thường. Gotze trận đêm qua cho thấy vẫn non lắm.
Đội hình BM đang già dần đi và đôi lúc chơi bế tắc. Tuy nhiên BM mà thua MU mới là lạ, họ đi tiếp là đúng với thực lực, đẳng cấp. MU kể cả có RVP và Sir Alex đi nữa thì đá với BM ở thời điểm này cũng chỉ phòng ngự phản công thôi, đôi công là "đi". Cái thiểu của BM có chăng là 1 tiền đạo dứt điểm tốt kiểu cổ điển như Ruud Vanistelrooy hay Raul. Còn Muller hay Manzukic vẫn chỉ là khoảnh khắc loé sáng chứ ko phải là mẫu thường xuyên ghi bàn. Tiền vệ thì BM quá mạnh và gần như ko có đối thủ ở tuyến này. Chúc mừng BM.