Không phải bác ơi. Bayern chỉ cần hoà 0-0 hoặc thắng tối thiểu 1 bàn thôi mà. Chấp 1 hoà chấp thêm tiền hoặc 1 đứt là nhiều rồi. Chấp 1 3/4 tức là chấp 2 ăn nửa tiền thì sâu quá, cơ mà họ vẫn thực hiện được. Thực lòng em nghĩ Bayern chỉ thắng được 1 bàn thôi.
Nhà cái ra độ luôn rất chính xác và có lợi cho họ. Với kèo này thì những ai theo trên tối đa chỉ ăn nửa tiền. Nhưng kèo này lại rất hấp dẫn cho những ai theo dưới và rốt cuộc họ thành nạn nhân và số lượng nạn nhân đêm qua là rất lớn. Chỉ có những tay đánh cá sành sõi luôn biết xuống tay đúng lúc tuỳ theo diễn biến trận đấu mới có thể ăn. Mà số này lại quá hiếm.
Cáo gì đâu cụ, em thua hoài ấy mà. :lol: Đợt này Bayern gặp lại Real. Lại có trận kinh điển hấp dẫn để xem rồi.
Trận này hay và khó đoán đấy cụ nhể. Dạo này em bắt đầu khoái cả Real. Tất nhiên vẫn khoái Bayern hơn nhưng vào tới bán kết rồi thì ngoài thực lực ra may mắn là một yếu tố đáng kể!
Cặp này gặp nhau dĩ nhiên khó đoán kết quả. Nhưng em là fan Real nên em mong Real sẽ thắng. Cú Decima chờ đợi đã lâu quá rồi.
Bốc thăm bán kết năm nay khá cân bằng. Tiếc cho Real và Bayern phải gặp nhau quá sớm. Cả 2 cặp bán kết đều khó đoán vì đội hình và phong độ đang khá đồng đều. Aletico đang có phong độ rất tốt nhưng nếu xét về lực lượng và kinh nghiệm C1 thì thua xa The Blue. @ trận này làm 1 cái CD tái bản đẹp chứ bác?
Một kịch bản gần giống trận đấu đêm qua nhưng ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Bayern mạnh hơn ở lối chơi tập thể, không chế và kiểm soát bóng nhiều hơn. Real mạnh hơn ở từng cá nhân chơi phòng ngự phản công vô cùng sắc bén. Mỗi bên đều có 2-3 cơ hội thành bàn nhưng Real đã làm việc đó tốt hơn. Trận đấu vô cùng hấp dẫn, liên tiếp các pha hãm thành của đôi bên với tốc độ chóng mặt và kỹ thuật siêu hạng của các cầu thủ. Có lẽ anh cu Mou nên vác sách đến để học Ance về thế nào là phòng ngự phản công của ông lớn! :lol:
Cụ cứ chờ Real gặp Chelsea ở ck để xem ai học ai thì rõ. BM qua trận này thấy cũng thường và sẽ bị Real loại thôi.
Real có kha khá cơ hội tốt đầu trận, như pha đệm lòng của Ronaldo, cú sút của Di Maria, nhưng chỉ thành công 1 lần với Benzema. Nhưng Bayern cũng có rất nhiều cơ hội như mấy pha xẻ nách chuyền ngược để tiền đạo dứt điểm trong vòng cấm (2 lần) bật chân hậu vệ Real bật ra trong hiệp 1 và những cơ hội rõ ràng của Mario Goetze hay Muller trong vòng cấm Real. Một trận đấu quá hay, sẽ hay hơn nếu có nhiều bàn thắng. Real chơi cũng hay nhưng em thấy Bayern hôm qua chơi hay hơn dù nhận kết quả thua Lượt về tuần sau sẽ còn vui hơn nữa khi Real đang có 1 bàn lận lưng. Bayern sẽ buộc phải tấn công mạnh để kiếm tỷ số tối thiểu 1-0 hoặc thắng cách biệt 2 bàn trở lên.
Lâu lắm rồi mình ko thức xem C1, đi làm khoẻ re. Tuy nhiên để cổ vũ đội nào vào CK đương nhiên mình sẽ nghiêng về cầu thủ đẹp trai đá giỏi Ronaldo (cựu danh thủ MU). Thêm lý do nữa là nếu Bayern bị bật khỏi C1 năm nay có lẽ Pep sẽ ko biết nói sao với bộ sậu người Đức gồm Beckenbauer, Sammer...những người vốn ko ưa lối đá lắt nhắt rườm rà của Pep mang từ Barca sang và Pep có lý do để chán và ra đi để sang ... ManU. Mình tính vậy đó, ảnh hưởng của Sir Alex.
Cháu cũng không khoái tik ki ta ka ở bayern lắm. Bayern bản sắc của nó phải gầm gừ :mrgreen: . MU chắc khó cụ à. mong PEP về lại Barca là nhất.
Nguyên văn lời của BLV Anh Ngọc : Vậy chứ Bayern của Pep không đậm chất ĐÀN ÔNG thì... Đậm chất gì...???
Ngay và luôn: đậm chất iniesta, xavi, busquest, pique, alves, valdes...toàn các chuyên gia mặc tạp dề. :roll: Ps: trong đội hình của BM ngày nay, đứa thích hợp nhất với tư duy của bạn Pep là thím Robben. Ngoài ra toàn chuẩn men nên ko múa cột được ví dụ như mặt sẹo Ribery, Kroos, Muller, Lamm, Ababa, Rafinha...
Kroos đẹp trai, điềm tĩnh đấy, khá khen Đức mà nét như thế. Thêm cậu Reus (Dormund) mà về MU nữa là chuẩn. Lúc đó đẩy Kagawa và Mata dạt cánh, đá Ta-ca đa-đa...
trước trận lượt đi với rm báo chj tung hô bey nào bey mạnh hơn năm ngoái rất nhiều , bey vô đối ..vvvv nhưng sau trận đấu củng các tờ báo đó phân tích nào là pep đang phá hoại bey , bey ko có sự lạnh lùng của đội bóng lớn và chỉ là đội chuyên bắt nạt các đội yếu còn với đội mạnh thì ..và đưa ra cả đống thống kê . đúng là báo chí ,nói cái gì củng được , qoay ngoắt 180 độ chỉ sau 1 trận đấu để bình luận cho nguyên 1 mùa giải . :lol:
Đêm nay, Hùm xám Bavaria sẽ tiếp đón các vị khách Hoàng Gia thành Madrid. Lượt đi thua 1-0 nên buộc Bayern phải thắng 2 bàn cách biệt hoặc thắng 1-0 trong 90p Kết quả sẽ như thế nào, các bác?