Re: Có ai là fan bóng đá Đức và cụ thể là Bayern Munich?! Biếm họa vui về Chel hiện tại :mrgreen: , vi vọng vào CK các bạn Chel chơi sòng phẳng hơn.
Re: Có ai là fan bóng đá Đức và cụ thể là Bayern Munich?! Làm gì có khái niệm sòng phẳng hả bác. Gặp Bayern cũng vậy thôi, Chelsea sẽ phòng ngự đổ bê tông và phản công, chẳng có võ vẽ gì hết. Drogba cũng có dâng cao đâu bác, nhiều lần tham gia phòng ngự như hậu vệ bên hành lang trái Chelsea. Ủng hộ cho đội chơi đẹp là Bayern ở cúp C1 năm nay. Bóng đá đẹp xứng đáng chiến thắng.
Re: Có ai là fan bóng đá Đức và cụ thể là Bayern Munich?! Với em chỉ có #1 là Arsenal, còn Barca Bayern hay Juve cũng như nhau nên hy vọng Bayern sẽ giúp em có một trận chung kết như mơ. Cảm ơn các anh em đã, đang và sẽ cổ vũ nhiệt tình cho Bayern! Bayern vô địch
Re: Có ai là fan bóng đá Đức và cụ thể là Bayern Munich?! Em thì lại nghĩ cứ đá như 2 trận gặp Barca thì Chelsea xứng đáng là đội bóng hay nhất hành tinh hiện tại, BM có mượn thêm Messi, CR7 nữa cũng xin thua. Các học viện bóng đá trong 5 năm nữa sẽ chủ yếu cho các cầu thủ tập thể lực, thế hình và taekwondo :mrgreen:
Re: Có ai là fan bóng đá Đức và cụ thể là Bayern Munich?! Bác nói thế... em e. Mà cũng đúng thôi, thắng Barca cơ mà, phen này khéo chấp Bayern cả trái luôn ấy chứ. Em thì em cứ "nằm dưới" cho nó nhàn, chả cần "làm gì" và vẫn "được". :lol:
2 tuần nữa là đến trận Chung kết ... Chelsea rất mạnh, họ vừa đánh bại một cách "thuyết phục" đội bóng giàu thành tích bậc nhất và là con quỷ đỏ của nước Anh Liverpool để giành cup "lâu đời nhất nước Anh", không thể coi thường được. Hơn nữa, "lời nguyền" Champions League còn đó, các đội bóng chủ sân chưa bao giờ đoạt cúp khi thi đấu sân nhà Gặp Barca, với hàng phòng ngự trứ danh và lối chơi phòng ngự tử thủ, đá ... chết bỏ, dù chỉ có may mắn họ mới thoát chết, nhưng họ đã thành công, thì huống hồ Bayern Munich? Em giờ chỉ còn biết cầu cho Bayern thi đấu đúng bản năng và tinh thần thép, xứng danh "Hùm xám" xứ Bavaria.
Nói thật bóng đá mà cứ đá kiểu Hy Lạp vô địch Euro, 1 lần để bất ngờ thì bóng đá quả thật hấp dẫn và thú vị. Nhưng... Vâng... Lại nhưng nếu Euro, World Cup hay các giải lớn nào mà đội vô địch nào cũng đá giống Hy Lạp thì chắc em hết muốn xem bóng đá quá. @ Hy Lạp vô địch Euro bằng lối đá phòng ngự phản công Không được đẹp mắt lắm nhưng so với cái xe bus 3 tầng thì còn hay gấp vạn lần. Ôi đội vô địch nào cũng có lối đá giống thế thì... Thôi. Em chuyển qua xem bóng bầu dục cho nó mấu. :lol:
Ngày phán quyết sắp đến, trên sân Allianz Arena Hùm xám xứ Bavaria sẽ có một màn chào đón xứng đáng với The Blue. Hùm xám bằng thực lực, kinh nghiệm, bản lĩnh và tinh thần của người Đức sẽ kính tặng Chelsea một vé dự cup UEFA mùa sau, em nghĩ thế @ Hồi sau sẽ rõ :lol:
Nhìn bayern phòng thủ lởm như các trận CK Cúp QG hôm nọ em cũng hơi lo các bác ah, Neure đã có 1 trận đấu tệ chưa từng thấy.
2 bàn thua trong trận Bán kết lượt về cho thấy Bayern phòng thủ khá dở. Em thấy Neure cũng thường chống bóng bổng tốt, chứ những cú sút tầm thấp xem ra dễ dàng đánh bại thủ môn này. Bayern sẽ chỉ có bài lấy tấn công bù phòng thủ thôi. Em tin rằng Chelsea sẽ lại một lần nữa chơi rình rập, phòng ngự chặt và phản công nhanh. Thiếu Terry, Chelsea, khả năng sẽ dùng David Luiz và Cahill ở vị trí trung vệ, sẽ giảm sút khả năng phòng ngự trung lộ vốn đã căng sức trong các trận đấu với Barca lượt trước. Sự thiếu hụt này cũng sẽ khiến Chelsea giảm sút khả năng chống bóng bổng, nơi mà Mario Gomes có thể phát huy chiều cao của mình. Ngoài ra, Bayern có khả năng tấn công hai cánh rất tốt, em tin rằng cánh trái Chelsea không Ivanovic (bị treo giò) và cánh phải chưa bao giờ mạnh của Chelsea sẽ rối loạn với khả năng "xuyên phá" của cặp tiền vệ cánh "Robbery" Mong cuối tuần quá.
Chelsea là một đội bóng lớn và em nghĩ ở Champions League mùa này, họ xứng đáng với chức Á quân, các bác có nghĩ thế không?
Theo em đó là một thành công vượt quá mong đợi của bất kỳ ai ở CLB Chelsea. Bayern và cả xứ Bavaria đang nóng lòng chờ đón Chelsea. Mong rằng sẽ có một trận đấu đẹp mắt. Nói thật lòng nếu trận đấu hấp dẫn, lôi cuốn thì dù Bayern có thua em cũng thích, chỉ sợ... vâng chỉ sợ... trận đấu lại trở thành một trận đấu tập cho một bên tập tấn công, một bên rèn phòng ngự và phong cách rình rập lại được tán dương như trận bán kết với Barca thì quả thật xem xong thấy chán phè, bóng đá mà như thế thì... thôi. :mrgreen:
Ấy, bác, bây giờ cái này được coi là chiến thuật mới trong bóng đá rồi đó bác. Và với nhiều người thì đó mới là đỉnh cao Con người trở nên thực dụng nhiều rồi bác nhỉ? Quan trọng là thắng, còn thắng thế nào quan trọng gì? Khái niệm "không thành công thì cũng thành nhân" nó không còn giá trị gì ở thời đại này nữa rồi.
Thế 2 ông có thực mực ngang nhau nhưng cẩn văn thận như nhau đá kiểu xe bus như nhau vì đều sợ thua (hình như đã có khá nhiều trận đấu lớn, giữa 2 đội bóng lớn mà người ta nghĩ là sẽ rất hay, nhưng vì theo đúng cái kiểu này nên xem chán chẳng buồn chết) thì trậ đấu sẽ diễn ra như thế nào? Cứ chuyền ban luẩn quẩn sân nhà, rồi tung ra mấy đường chuyền vu vơ, rồi lại bắt chặt người từ gữa sân, vậy bóng đá có còn ai muốn xem, các trận cầu có còn sôi động nếu phong cách này lên ngôi??? @ Black Jack: em thề với bác biết trước trận đấu sẽ diễn ra như thế, em thà vào VNAV chém gió còn thú hơn. :mrgreen:
Hy vọng bài báo này viết đúng, cố lên Hùm xám xứ Bavaria! http://www.baomoi.com/Bayern-vao-CK-Tie ... 482441.epi
kính mời các cụ Fan của BM vào dự KQ trận cầu đêm nay ạ. viewtopic.php?f=25&t=32474&p=1421088#p1421088
Nhiều người cho rằng năm nay Chelsea đến vận, hơi ngạc nhiên xem kết quả dự đoán nghiêng về chel, có lẽ người VN vốn quá yêu bóng đá Anh. Nhưng khao khát của BM trên sân nhà đang rất lớn. Trận đêm nay, dù kể cả khi chel ghi bàn mở tỉ số ở bất kỳ thời điểm nào, em tin chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về BM. Nhưng em nghiêng về kịch bản 3-1 cho BM.
Dự đoán của em là 1-0 Bayern dành chiến thắng. Còn mong ước của em thì là Bayern - Chelsea: 6-0 :lol: