Luân lưu rồi. Quả pen cho roben đá là quá dở. Có cảm giác hôm nay BM đá vội vàng và căng cứng, ngay cả pen cũng vội vội vàng vàng, đáng ra nên để 1 cầu thủ Đức đá, hơn là 1 nghệ sỷ như roben.
Fcuk mùa C1 năm nay, Bóng đá cảm xúc là đây? Fcuk cái thứ bóng đá phản cảm ấy. Chuẩn bị lại ca bài lời nguyền C1 đấy các bác ạ
Thật đáng buồn, chả khác gì năm 1999. Than ôi nó lại là sự thật, may mắn là một phần của bóng đá và ta phải chấp nhận nó. Năm nay bóng đá chặt chẽ, toan tính đã lên ngôi, hy vọng chỉ là cá biệt chứ không phải là xu hướng mới. Khó ngủ đây....
Quá bất công. Bóng lá là như vậy sao? Nếu được chọn hai đội vào CK C1, năm nào em cũng mong Arsenal và New Castle tranh nhau chức vô địch. Vì sao? Vì kịch bản kiểu tỉ số 4-4 hay 5-5 rất dễ xảy ra. Nhưng...mình em kô chọn được, mà cũng chả ai cho chọn...
Em không nghĩ thế bác mai cơn Tien ạ. Rùa nó chỉ sống được khi có sức khoẻ. Em cũng là fan của Bayern Munchen nhưng Chelsea và Di matteo đã có chiến thắng xứng đáng.
Vâng xin cảm ơn. Em lại nghĩ đến chức vô đich Euro của Hy Lạp... Khác 1 điều và giống 1 điều. Giống là có cùng một kiểu đá... Phòng ngự phản công có điều Hy Lạp còn chưa bằng ở chỗ họ vẫn cầm bóng nhiều hơn. Còn khác là... Chelsea không yếu như Hy Lạp.
Cảm xúc thế nào bác? thằng chơi tiêu cực đoạt chức vô địch và đó là ... cảm xúc? Không biết các bác thế nào, chứ em tin rằng Abramovich sẽ cho Di Matteo ra đường sau mùa giải này. Bóng đá thế mà cũng gọi là bóng đá.
Chẳng có gì bất công cả vì chuyện như vậy trong bóng đá xảy ra nhiều rồi... Thường thôi :lol: @ bác cho em biết bác cần CD F1 nào, em sẽ ghi cho bác không phải 1 mà là 2, tất nhiên là nếu bác muốn. Em đã thua cuộc với bác
Khi cái " đẹp" Bayer bất lực thì ... (tà ác) đã xảy ra. Cái chân của cả đội Chel như "dính xuống đất" thế mà ............ Đúng là "Bay" không lại "Chen". Chán
Cám ơn bác phidiep. Bác cho em xin 1 bản của album Tuấn Vũ có bài Tình Vẫn Chưa Yên, nếu kô có thì album có bài Anh Biết Em đi chẳng trở về. Cóp tốc độ chậm xong bác in bìa nhũ (nếu được), ký cọt và chuyển vào lô hàng em đang đặt ở bác ĐHB nhé, khỏi mất công ship. Tks bác nhìu thiệc là nhìu... :mrgreen:
Như thế nào là chơi tiêu cực ? Bác vẫn cay cú khi Barca bị loại :lol: Với em thua một nhà Quán quân thì không có gì phải hổ thẹn đặc biệt là với Barca mùa này. Vâng tất cả sẽ nghĩ rằng Chelsea đã chết sau khi T. Muller ghi bàn vào lưới Cech. Nhưng không Drogba trở về. "Từ ngục tối đáy mồ sâu :lol: " cảm xúc là đây. Cảm xúc là khi Neuer ghi bàn và cảm xúc là khi Cech đẩy bóng khi Ivica sút. Cuộc sống là dòng sông không ngừng chảy việc Di matteo chia tay Chelsea sau trận này cũng là điều bình thường. Bác không phải tin vì sự thật là BLĐ Chelsea FC đã không hề đả động đến việc đàm phán với Di matteo chứ đừng nói đến chuyện gia hạn hay không trước trận này.
Bác BJ sân bóng cũng giống cuộc đời, đôi khi cái hay cái đẹp cái tốt được tôn vinh thì nó là điều tốt, nhưng đôi khi trong cuộc đời vẫn có cái xấu xa, cái đê tiện chiến thắng cái đẹp, cái tốt và lúc đó người ta gọi nó là bi kịch. Hôm nay thật là bi+kịch :lol: @ chúc bác BJ và toàn thể fan Bayern ngủ ngon, hãy tin rằng bi kịch sẽ qua đi và ngày mai trời lại sáng... Sắp sáng rồi đó... :mrgreen: BYE
Em sẽ làm cả 2 CD có 2 bài hát trên. Nếu kịp em sẽ gửi bác duchangbai , nếu không em sẽ gửi sau. Bìa nhũ thì dm không dám hứa nhưng chắc chắn có bìa :lol: