Tôi biết rất rõ năm 2009 là năm đại thành công của Barca. Bác nên đọc kỹ rồi hãy comment, tôi nói trước 2009 đội hình của Barca chưa đạt độ chín, tức là chưa đạt đỉnh cao với chính những cầu thủ đó. Họ chỉ đạt đỉnh cao từ năm 2009. Phải nói nền tảng của sự tự tin đó được đặt ra khi Tây Ban Nha với nòng cốt của Barca vô địch Euro 2008. Sau khi vô địch, họ có tự tin và đội bóng mới lên đỉnh cao hơn, đủ độ chín và bản lĩnh trận mạc. Còn trước đó, Chelsea, MU đã loại họ bằng lối đá tấn công trên cơ đó thôi. Những năm đó Chelsea luôn là ứng viên vô địch, liên tiếp vào bán kết, trung kết. Nhưng họ lại quá thiếu may mắn. Năm nay đội hình vàng của Chelsea đã sang bên kia sườn dốc, qua giai đoạn đỉnh cao lâu rồi, nhưng họ lại vô địch thế mới thấy bóng đá nhiều bất ngờ và kịch tính. Nếu cứ đội mạnh, đội đẹp là đội thắng thì chẳng ai xem bóng đá. Bác hãy đọc lời chúc của Barca cho đối thủ của họ, hay chính những lời do Beckenbauer nói sau trận đấu và hãy xen những người dân London họ nói gì, nên nhìn nhận vấn đề khách quan. Tránh nhìn một vài bài báo ca cẩm làm mất đi sự khách quan của bóng đá. Nói chung, HLV đội yếu mà thắng như Porto vô địch C1 thì thế giới thường đánh giá cao hơn là HLV đội Barca hay BM vô địch. Tôi thấy cách viết của bác làm người được comment thấy không thuyết phục, có vẻ khá bảo thủ
Em thấy chả có gì đáng tiếc cho Bai-Ơ cả, họ đá thứ bóng đá hồn nhiên nhưng thiếu sáng tạo loanh quanh vẫn mấy cái vở cũ dích của chú Rô-bần nên về lối chơi chả có gì hay ho hơn Chen-xi, quan trọng nhất là họ đánh mất chính thứ vũ khí luôn là thế mạnh của người Đức đó là tinh thần, cỡ như chú Xờ-oai-ti-gơ không dám nhìn quả 11m đầu hiệp phụ thì thấy tinh thần xuống dốc quá, điểm này thì Chen-xi lại quá tốt. Hùm xám bị nấu cao chả có gì lạ.
Theo tin ti dô thì Cech đã bắt bóng theo kịch bản có sẵn, xem lại là anh ấy bay đúng hướng cả 6 quả phạt (tính luôn quả của Rob), chạm tay được 4 quả và cản phá được 2 quả. :lol:. Neuer có lẽ quên kịch bản 1 tẹo. Kể cả 20 lần đá phạt góc của BM và 1 lần của Chelsea cũng theo kịch bản có sẵn, quan trọng nhất là kịch bản này đang được nắm giữ bởi 1 fan của đội bóng mạnh thế giới đang sinh sống tại Việt Nam. :mrgreen: Mời các bác xem Rating giải trí
Rùa Hoàn Kiếm còn phải gọi cheo xi bằng cụ, em không ghét cheo xi, chỉ ghét lối chơi tiêu cực, cực đoan.
Vâng bác, em đồng ý với bác, chỉ có điều nhiều người lại cho rằng thế là hay ạ, còn thấy ... ngất ngây với chiến thắng này nữa kia.
Cả trận chả có cơ hội nào, tấn công mù mờ, không lên nổi vài đường bóng, cú đánh đầu duy nhất thì lại vào, hãi thật :roll: Nhưng em cũng phải thừa nhận Cech đã có những trận đấu tuyệt vời, 90% cúp C1 của Chel là do Cech.
Vào mấy cái FAN bóng đá mới thấy nhiều bác cực đoan quá :lol: Nói thật nếu thích tấn công thì phải xem bóng đá của những năm 60 70 của thế kĩ trước khi người ta cho rằng tấn công là chiến thuật vô địch, bàn thắng hồi đó cũng nhiều như mưa rào. Chen - xi hôm qua đá không đẹp nhưng phải nói họ đá quá giỏi và quá hiệu quả, còn chiến thắng thì có đôi phần do may mắn nhưng cơ bản vẫn do tay thủ môn Pi tơ chếch bắt quá hay Nếu ko có yếu tố thiên vị nào từ trọng tài thì đương nhiên phải nói họ chiến thắng xứng đáng, chiến thắng 1 cách vinh quang. Bóng đá là vậy mỗi năm phải có sự thay đổi thì mới đúng là bóng đá, ông Bác xa với lối đá tấn công cứ vô địch mãi thì cũng chán, Bác xa năm nay thua Chenxi một phần lớn do họ chơi tấn công không còn tốt như năm ngoái. Nhưng nói thật thì mấy đội bóng chơi thiên tấn công vẫn vô địch nhiều hơn mấy đội bóng thiên về phòng ngự nên e nghĩ chơi kiểu thiên về phòng ngự mà vô địch được thì còn giỏi hơn chơi kiểu tấn công, các bác có thể chê Chen nhưng mờ xin hỏi liệu với đội hình của chen cuối mùa giải năm nay hỏi có ai dám nghĩ họ đạt được kì tích như thế này.
Hơ hơ e thấy mấy cụ thích bóng đá đẹp ghét bóng đá thực dụng nhiều khi là do ngoài đời sống thực dụng quá mà phải xem thêm bóng đá thực dụng nữa thì .... bội thực :lol:
Đi chém gió khắm nơi hẳn nào hơn 2k bài post, Đen là một chút may mắn thôi, giỏi gì, thằng làm vua nói kiểu gì chẳng đúng hè hè
" Vâng thưa quí vị và các bạn, theo tôi được biết thì ở ViệtNam có một bài hát với cái tên rất nghịch lí là Tuyết rơi mùa hè, và bây giờ ở Châu âu cũng diễn ra một điều rất nghịch lí đó là sức nóng của Allian Arena" Vâng dường như là một pha sút trượt của Rì bè rý vâng chính xác là đã trượt. Và......................o không vào rồi nếu không có sếch trong khung thành thì gô mết đã ghi bàn cho bái èn " :lol: :lol: :lol: " Ro bần .....Rí bèn không chính xác là Ro bần không chính là ro bần. Gô mết sút.... lên trời gô mét có mẹ là người eskimoo và bố là người đức hôm nay anh đang bị cóng. Hầu hết những pha đưa bóng lên của các cầu thủ bai èn đều là những pha đưa bóng sang phần sân đối phương. "Nói về ý chí quyết tâm, ý chí chiến đấu thì không ai sánh bằng đội bai èn" "Dường như các cầu thủ hậu vệ của bai èn vẫn chưa tập trung thì ngược lại, sự lọc lõi đang được các cầu thủ chelsea phát tiết" và "Đây là Contento, còn đây là HLV hen két, một người kinh nghiệm trên sân còn người còn lại kinh nghiệm trên băng ghế chỉ đạo" Thần ruà ở hồ có tên hoàn kiếm xứ việt nam đang gọi tên chelsea vâng rùa đội cúp :lol: :lol:
Chắc ngoài đời con người kụ sống cũng thực dụng quá nên cũng tôn sùng những gì thực dụng lun :mrgreen:
Bác only time ơi bác bán cái avatar cho bác Black Jack đi. Bác Black Jack bác chém gió ít thôi. Bóng đá thì ít xem chém gió như đúng rồi. Cực đoan ít thôi ai cũng biết Barca hay rồi. Bayern thua đau rồi bác không phải mượn danh Barca để sang đây đâm chém thêm chelsea. Chém gió, nói phét ít thôi. Đây là diễn đàn audio chứ không phải forum bóng đá bác ạ.
Cái triết lý tấn công hay phòng thủ có từ lâu lắm rồi và được đúc kết bằng hơn 1000 chữ trong tôn tử binh pháp rồi các bác ah và nhiều người nâng nên thành nghệ thuật chiến tranh(Chiến tranh là chết tróc mà có bác nâng đc em cũng chịu ).Cái đúng hay sai thì nhìn theo nhiều chiều ,tuy nhiên cùng một vấn đề nhưng sự trải nghiệm khác nhau thì nhìn nhận vấn đề nó đã khác nhau rồi . Quan điểm của em cũng giống như trên bàn cờ chỉ có mỗi con tốt là tiến lên còn lại toàn biết tiến biến thoái cả tùy then tình hình .Còn cái xấu cái đẹp lại do cảm nhận (Em thích cô tóc vàng là đẹp tóc đỏ là xấu ,không mặc gì là đẹp ,mặc gì thì xấu tất :lol: ). Nhiều khi có những bác éo biết gì nhưng nói cũng như đúng rồi(trong đó có em :lol: ).Thôi em té nhường cho các bác khác Games for fun :lol:
em đoán rằng đồ audio của bác jb và onlytime toàn đồ hay, nhưng phối ghép như thế nào ạ , bác cho em biết với ,hay mình bỏ cãi nhau về bóng đá đi, bàn về audio chơi. bác jb cho em hỏi thử bác chơi cấu hình thế nào ạ
Bác đang nói trong diễn đàn nào đấy? Không phải trong topic bóng đá trong mục quán cafe à? Lại một bác nữa nói em cay cú Chelsea, thực cạn nghĩ ạ. Em rất open với bác để nói rằng em đang chơi một bộ loa 7.1 Jamo và Denon Receiver 2307. Em đồng ý với bác, em không nói về bóng đá nữa, dù gì thì cũng qua trận đấu ấy rồi. Chelsea hay đội nào vô địch cũng chẳng còn quan trọng nữa.
- Bóng đá phải đẹp như Barca - Audio phải " tiệm cận " trung thực Thế nào là bàn thắng hợp lệ ??? Xin lỗi...em chưa biết ạ Thế nào là trung thực ??? Xin lỗi...em cũng chưa biết ạ :lol:
Em đang chơi loa vi tính nhạc em mờ pê 3 bác ợ, bác chơi hiend đỉnh cao thì méch em với để em phấn đấu ợ :mrgreen:
Ông này lèo nhèo còn hơn đàn bà nữa. Các bác nên dừng đi thôi ạ,. Bóng đá dẫu gì cũng chỉ là thú vui, giải trí thôi. Họ đá, mình xem, có chi mà thiệt hại. Hỏng hết hòa khí. Người ta thấy đẹp thì các bác cũng nên tôn trọng quan điểm của họ.
em thấy cụ jb và onlytime chơi toàn hàng đỉnh cao homtheatre và mp3 nên có lẽ các cụ chỉ rành loại audio ăn sẵn chứ không thiên về hướng phối ghép, vì vậy các cụ hợp kiểu barca là điều dễ hiểu. kiểu mà barca sẵn đội hình trên cơ sở các siêu sao của đội tbn, nên cứ thế mà chơi thôi. còn người ta chơi kiểu lọ mọ diy thì đồ hay, đồ bèo, đồ thiếu cũng lọ mọ cạp lại chơi , nhưng giỏi thì vẫn chơi hay . thế là rõ rồi, audio cũng giống đá banh ở chỗ phối ghép bác ạ.
em đồ là bác jb hay only time có lên đời mà theo kiểu này thì chắc cũng theo kiểu nguyên dàn accuphase. toàn đồ đỉnh cao nhưng nghe chán chết.còn chel thì chỉ có xéc và ba thôi , nhưng phối với nhau thì tuyệt. mà nói thật xéc và ba thì chẳng cầu thủ nào của barca sánh được về độ độc. nên thua là phải thôi
@mc240:tiếng bấc ném đi tiếng chì ném lại ,hôm nay mùng 1 ở ngoài đời nhiều thứ phải quan tâm hơn các cụ ah.