Người ta hiện tại yếu và có ít lợi thế hơn anh thì phòng ngự ,anh nắm nhiều lợi thế hơn thì tấn công .Ai thắng trận đều do nỗ lực hết mình mà có được ,sao chúng ta phải bực mình .Xưa nay lấy yếu thắng mạnh thì mới đáng quý ,giả như Việt nam ta đá với Thái trước kia chả phòng ngự lòi ra đấy thôi nhưng khi thắng ai dám nói là ko xứng .Ai bảo là đá vậy thì giết bóng đá ,muốn thắng được đội mạnh hơn tôi phải nỗ lực gấp mấy so với bình thường.Một võ sĩ nặng cân hơn ,thi đấu sân nhà mà ko hạ nốc ao đối thủ thì khi thua nên tự soi lại mình chứ sao trách người ta .Chúng ta xem bóng đá thì có thể thích xem tấn công nhưng cũng đừng vì thế mà cay cú với đội chơi phòng ngự .
Báo giới Đức gọi chức vô địch của Chelsea là trò hề Chiến thắng bất ngờ của The Blues ngay tại thánh địa Allianz Arena trước Bayern Munich đã làm cho giới truyền thông Đức choáng váng và ngay lập tức họ thể hiện sự giận dữ của mình bằng việc gọi chiến thắng này chẳng khác nào “một trò hề”... Christian Spiller, biên tập viên thể thao của tờ Die Zeit cho rằng cái cách mà Chelsea lên ngôi vương tại Châu Âu không thể làm suy yếu những con số mà Bayen đã có: “Chelsea đã thắng nhưng cái cách mà họ giành chiến thắng quả thật không xứng đáng và trên thực tế nó chẳng khác nào “một trò hề”, Chelsea có thể tự gọi mình là đội bóng đứng đầu Châu Âu tuy nhiên đây sẽ chỉ là một vết đen trong lịch sử bóng đá. “Hùm xám” đã giành tất cả cho 120 phút tại Allianz Arena, có thể nói là tốt hơn cả những đội bóng hàng đầu Châu Âu tại thời điểm hiện tại. Một tuần trước khi để thua trong trận chung kết DFB Cup họ thừa nhận mình đã quá chủ quan nhưng trong trận đấu này thì không, theo các số liệu thống kê Bayen đã tung ra tới 35 cú dứt điểm trong đó 9 lần bóng hướng vào khung thành của Peter Cech và họ có đến 20 lần được hưởng quả phạt góc. Chưa có trận đấu nào tại Champions League, Bayenn lại tung được nhiều cú dứt điểm và phạt góc hơn trận chung kết vừa rồi, kể cả trận đại thắng Basel 7-0”. Biên tập viên này cũng cho biết thêm “Vậy chúng tôi giận dữ vì điều gì ư? Chelsea đã có một chuyến hành trình tới nước Đức chỉ với một mục tiêu hạn chế sức tấn công của Bayen, ngăn không cho các tiền đạo đối phương tung càng ít cú sút càng tốt. Họ đã dựng lên những hòn đá tảng trước vòng cấm địa và đợi chờ mòn mỏi tiếng còi kết thúc trận đấu”. Mario Volpe, phóng viên của Bild thì cho rằng Bayen đã bị cướp ngay tại chính “ngôi nhà” của mình. “Thành phố, sân vận động đã chờ đợi khoảnh khắc chức vô địch được trao cho đội chủ nhà. Xứ Bavaria sẽ có thứ mà nó trông đợi và một bữa tiệc hoành tráng ngay trước ban công Tòa thị Chính cùng với đoàn xe diễu hành và tôi sẽ là người ghi lại cái khoảnh khắc lịch sử ấy. Thế nhưng Olic đá hỏng quả phạt đền rồi đến lượt Schweinsteiger đá hỏng và cuối cùng Drogba đá tung nóc lưới, Chelsea hò reo còn các cầu thủ của tôi bật khóc và tôi hiểu họ rơi nước mắt vì điều gì.”
Có lẽ bóng đá cũng nên như quyền Anh, nếu không hạ nốc ao đối thủ sau 90 phút sẽ căn cứ vào điểm chấm của tổ trọng tài, và như thế sau 90 phút chắc chắn BM được chấm điểm thắng, tiếc thay ........
Báo giới [Đức] gọi chức vô địch của [Chelsea] là trò hề Báo giới [của đội thua cuộc] gọi chức vô địch của [của đội thắng cuộc] là trò hề: chắc chắn rồi, chẳng lẽ họ bảo là xứng đáng. Báo giới [Anh] không gọi chức vô địch của [Chelsea] là trò hề Báo giới [của đội thắng cuộc] không gọi chức vô địch [của đội thắng cuộc] là trò hề: theo quan sát thì chưa có link nào nói thế. Tóm lại đó là vấn đề của báo giới, không phải vấn đề của bóng đá. Nếu bác cảm thấy tiếc (cho Bayer?) và vì ý kiến rất đáng để FIFA/UEFA cân nhắc thì bác có quyền gửi email đóng góp cho họ. Chắc chắn ít nhất bác sẽ nhận được lời cảm ơn chân thành. Sau đó ý kiến đóng góp của bác nếu không được áp dụng vì lí do nào đó thì bác cũng nên hiểu là nó không cần thiết và bác không cần tiếc.
Công nhận các cao thủ audio trên VNAV ngày càng ẩn dật còn các thủ chém gió ngày càng gia tăng quân số. Em xin nhận chức Phó Bang nhé :lol:
không chỉ báo giới mà cả thế giới là trò hề phải không các bác cu lê, khi mà họ đánh giá hlv hay nhất laliga là mou với số điểm áp đảo pep. mọi người đều là trò hề, chỉ có các cu lê cuồng như các bác nhà mình là thông thái thôi, hố hố
Bác đưa một vấn đề thuộc La Liga vào "Hang hùm". Ý kiến của bác em đã mạn phép trả lời vào topic "Camp Nou - Gã khổng lồ xứ Catalan" rồi ạ. Trên đời này thiếu gì nhà thông thái, với em, bác cũng là nhà thông thái.
Trên sân nhà mà để vuột cúp C1 đáng tiếc cho Bayern Munich, không biết đến bao giờ cơ hội mới quay lai ...
Em thích nhất đội tuyển Pháp, sau đó là đến Đức và Hà Lan cuối cùng là TBN. Nhưng EURO năm nay em sẽ ưu tiên cổ vũ đội tuyển Đức. Cố lên những cỗ xe tăng :mrgreen:
Pep về với Bayern Munich, một sự kết hợp rất "Môn đăng hộ đối" cả về tầm vóc, lối tư duy và quan điểm bóng đá. Chưa biết thành công hay thất bại, tất cả còn đang ở phía trước. Nhưng theo các bác, Pep có thành công với Bayern không ạ? Nếu thất bại, không có gì để nói. Nhưng nếu thành công, liệu Pep có bị mang tiếng rằng Bayern Munich là câu lạc bộ giàu thành tích rồi, Pep có được việc gì ở đó đâu?
Hùm xám xứ Bavaria đã gầm vang. Xin chúc mừng Bayern Muchen. Cẩn trọng cũng không thừa nhưng có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất để khẳng định giá trị. Trận chung kết đang chờ! Một chút may mắn nữa thôi, chức vô địch năm nay sẽ khó thoát khỏi tay Hùm xám. Cũng là một kết thúc có hậu cho xứ Bavaria. Năm ngoái thần may mắn đã từ chối họ rồi!
Xem trận này mới thấy tiếc cho PSG. Nếu Bayer gặp PSG chắc chắn sẽ hay hơn. Hai năm gần đây đội bóng đáng xem nhất châu âu có lẽ chính là BM. Tấn công mạnh mẽ, phóng khoáng bất kể đối thủ là ai. Năm nay BM lên ngôi sẽ là xứng đáng nhất và bù lại sự bất công của trận bán kết năm ngoái.
Chúc mừng đội bóng thua cay đắng ở những phút bù giờ CK C1 năm 1999 trên sân đội "vô đối" Barca, bực quá nên trút giận vào cái đội sở hữu sân đó... Hẹn gặp Real chung kết chăng?
MU của bác rụng rồi mà bác vẫn chém được cơ . Ít nhất thì tất cả đội bóng góp mặt ở bán kết đều "hay hơn" MU của bác, ít nhất là vào lúc này khi MU đang phải ngồi chầu rìa xem nguòi ta xơi cup! :lol:
tại sao tôi nói mãi mà bác đi đâu cũng vác cái kiểu MU vô đối vào là thế éo nào nhể? :evil: đối với Tôi khi đọc những dòng quá khích của bác rất là ngứa mắt và cảm thấy các CLB khác bị xúc phạm bác đừng có nhảy vào các topic khác mà chém gió vớ vẩn về cái clb MU của bác đi,nếu bác thích tung hô hay ca ngợi thì có cả 1 topic cho MU rồi đó vào đấy mà comment đây là topic của hùm xám nhé :lol:
Hehe.Bác ơi các bác fan Hùm xám đang nổi cáu mà bác lại vác The Blue vào đây làm gì nữa. Em nói cho vui thôi.Theo em BÓNG ĐÁ là 1 môn THỂ THAO mà THỂ THAO là phải CAO THƯỢNG và TRUNG THỰC(Em lấy nguyên câu nói của bác Kiên HN-ACB )Vì vậy ngươì nào cũng có đội bóng của riêng mình nhưng ko nên cổ vũ theo kiểu cực đoan và khiêu khích.Thắng thua là chuyện bình thường trong bóng đá và trong bóng đá ko bao giờ có định nghĩa vô đối.Năm nay vô địch nhưng năm sau sẽ khác. 1 đội bóng như Brazil còn chưa thể gọi là vô đối thì ko đội bóng nào xứng đáng vơí tên gọi đó.Và cuối cùng em cũng mong chúng ta ko nên mượn danh 1 CLB bóng đá nào đó mà mục đích chỉ để thể hiện cái tôi của mình.Cái này em nói ra có thể đuïng chạm tơí ai đó nhưng em chỉ nói 1 cách thẳng thắn và thật lòng. Em viết vài dòng gởi đến các bác và mong rằng trong các Fan club ko còn những bầu không khí căng thẳng giống như trong thơì gian gần đây. Trân trọng. PS-EM mê bóng đá lắm nhưng cứ vào các topic bóng đá là phát hoảng.Và em quyết định chọn topic này post bài vì em là fan của đội...ĐỨC.
Relax, bác. Bác Mike cực đoan quá về đội bóng yêu thích của mình. không cần thiết đi đến đâu cũng phải mang cái áo màu đỏ MU để nói bác Mike ạ. Em giờ hết cảm giác bực mình khi nghe bác Mike nói, nhưng nghe khó chịu lắm. Bác có muốn người khác nghe mà khó chịu không ạ?
Em vẫn chưa hiểu việc Hùm xám thắng Barca có liên quan quái gì tới mấy fan The Blue cả, nếu có thì là làm mấy cu anti Barca tự sướng để an ủi việc đội bóng yêu thích của mình bị loại sớm mà thôi. :lol:
Sau vòng bán kết có lẽ cần phải vẽ lại bản đồ bóng đá Châu Âu!? Người Đức vẫn vậy không ồn ào hào nhoáng gây sự chú ý kiểu TBN, không kiểu cách tỏ vẻ quý tộc kiểu Anh... Họ lừ lừ như những cỗ xe tăng tiến chậm nhưng chắc. Bóng đá Đức đã khiến cho cả châu Âu phải ngỡ ngàng vì lối đá tấn công biến hóa kết hợp sự uyển chuyển mềm dẻo kiểu latin, sự chắc chắn của người Ý, tốc độ của người Anh và trên hết là sự lạnh lùng, chính xác và khoa học của người Đức. Châu Âu đang ngỡ ngàng??? Có lẽ vậy nhưng đó là một điều hợp lý và logic của chu kỳ thành công! Bây giờ là thời của Người Đức chăng? Rất có thể!!!