Mấy Độ Thu Về -Hương Lan hát trước 75 quá hay,em khoái nhất bài này. http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=4Xe8kYFtSA
Bác chụp cho em coi cái vỏ được không? Hoặc chỉ cho em chỗ bán. Em cảm ơn bác. Em từng suýt "nghẹn giọng" khi nghe đoạn "đã mang trong lòng kiếp con người, phải thương nhau hoài chớ quên lời, mong một ngày mai, chan hòa đất mẹ niềm vui" và cách nhả chữ trong đoạn "giữa lòng đất mẹ ... triền miên" Có đăng trên mạng đây các bác, nhưng không hết được bài: http://www.cakhucvietnam.com/LKGUDVBTKK ... at-me.aspx
Chà, nếu đã nghe Hương Lan thì mình khuyên bác đừng có quan tậm tới bài Lối Về Đất Mẹ hát trong CD Lời Tình Buồn mà hãy tìm Lối Về Đất Mẹ trong CD Áo Người Trinh Nữ - chế linh & hương lan. Em có bản này, nhưng không phải bản CD gốc đời đầu mà CD ấn bản sau này. Nếu bác thích thì em chia sẽ cho bác. Hay Bác có thể ra tiệm CD Hải trên đường CMT8 (gần ngã ba Hòa Hưng - CMT8) mua nhé. Ở đó có nhiều CD có Hương Lan độc quyền lắm. Tuy rằng là CD chép.
Em nghe nhạc chủ yếu buổi tối => càng về khuya em nghe chủ yếu là Hương Lan, Ngọc Lan => Khuya hơn nữa em ngủ quên mất. Do vậy 2 cô ca sĩ này thường chìm trong giấc ngủ em nhiều nhất => Rất thích nghe ca sĩ tên Lan, tuy nhiên chất lượng các đĩa này thu từ những năm 80-90 nên không được hay lắm (kể cả đĩa gốc).
Các Bác thích Hương Lan, vậy các bác có cảm nghĩ sao về CD: Khi Đã Yêu (Thúy Nga) và Cuối Cùng Cho MỘt Tình Yêu (Thanh Lan) phát hành của cô Hương Lan. Mình thấy nó sao sao đó.
dạ cổ hoài lang http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=EWQ2MvPQYw chuyến đò vỹ tuyến http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=EWQ2MvPQYw
Hôm nay mua được CD Yêu Em Vào Cõi Chết - Hương Lan & Thái Châu. Chưa biết có hay hay không nữa, nhưng nhìn cái phôi JVC là mình ưng ý rồi.
Hình như của Người đẹp bình dương phát hành. Nếu vậy cho cũng chẳng thèm. JVC thì OK, nhưng hòa ấm của NDBD là vứt
"Giọng ca toàn tài" Gần 60 năm vẫn một chất giọng. Là điểm nhấn và cảm hứng cho những nghệ sĩ khác trong buổi diễn tối nay. Lên cao, xuống thấp đến tận cùng. Tiết tấu, tốc độ, nội lực đều tốt. Chả là em vừa xem Hương Lan hát trong "10 năm tái ngộ" của Tuấn Vũ.
"Ông Cai, ông Ký ngồi trên..ờ ên..sui gia..ớ...à..mà ngồi giữa, bốn bên ờ...a...họ hàng. Trèo lên..cây Khế mà rung...trèo lên ờ...a cây Khế...mà rung." "Lý cây Khế" -Hương Lan-
Tự nhiên hôm nay thế quái nào em lôi đĩa Hương Lan ra hát bài "Tiễn Người Đi" của Lam Phương hay wá trời luôn. Sao giọng ngọt thế kô biết. Quá ngot, quá hay và xúc động. Thật tuyệt...