Trước em hay nghe Ai khổ vì ai Giao Linh hát, cứ nghĩ GL là đỉnh nhất... mấy hôm vừa rồi nghe lại Hương Lan... thấy phê thiệt, giọng Hương Lan hay quá :mrgreen:
Như Quỳnh có hát bài này trong Disc 1 của the best of Như Quỳnh 1. Cũng hay lắm. Như thật sự thì không phê bằng Hương Lan.
Bài "Chuyến đò Vĩ Tuyến" - Hương Lan ca rất hay và truyền cảm; Nghe bài hát này mới thấy được dòng nhạc xưa ca từ thật ý nghĩa và người nhạc sĩ chỉ có chứng kiến hay trải qua hoàn cảnh đó mới có những dòng cảm xúc viết nên nhạc như vậy.
Bài này Hương Lan hát trong CD Lam Phương 2 do Thúy Nga phát hành. Đúng là hay lắm. À, các bác có nghe Hương Lan hát Vườn Tao Ngộ chưa vậy, hay tuyệt vời.
Trước khi xem cuốn Paris By Night 88 thì em chưa hề nghe bài Chuyến Đò Vỹ Tuyến, hoặc có thể đã nghe rồi nhưng không tập trung. Lúc đầu không ấn tượng lắm vì giai điệu của nó đều đều nhưng càng nghe kỹ thì ôi chao sao mà nó hay quá, thiết tha quá , bài hát đã nói lên lòng yêu thương dân tộc, đất nước cũng như sự cởi mở của cậu bé Lam Phương. Em thích Tâm Đoan hát bài này, một bản nhạc bất hủ "...để mai đây, quân Nam về Thăng Long...đem thanh bình sưởi ấm muôn lòng..." :lol:
Em thì ủng hộ Hoàng Oanh ca bài này nhất. Tuyệt vời nhất với em, hát rất có thần và thấm đượm tình cảm. Hương Lan thì buồn, Giao Linh thì quá u sầu. Còn Tâm Đoan thì ,.... thôi, không có nghe tạm cũng được.
Có phải đến lúc già già rùi thì mấy bác (gái) già già mới ca bài này đâu bác! :lol: Bài này mà bác chỉ nghe Tâm Đoan thì em đồ rằng bác chưa già đâu nhỉ!
Vâng, em biết là Tâm Đoan ca ko thể hay hơn mấy tiền bối kia nhưng em vẫn thích Tâm Đoan vì cái ấn tượng đầu tiên với bài hát này. Em cũng chưa già lắm, gần 20 ạ :lol:
Hương Lan... Hoàng Oanh.... Giao Linh... Em thấy giọng Hoàng Oanh bài này hay quá... clip cũng công phu
Tâm Đoan hát bài này cũng hay lắm đấy ạ, bác thử xem sao. Riêng mợ Hoàng Anh này thì từ ngày nghe nhạc vàng em chưa bao giờ nghe trọn vẹn một bài...điệu quá.
Các bác tìm bài Chuyến Đó Vỹ Tuyến hát trong CD Mẹ Tôi, có Như Quỳnh, Thanh Thúy đó, của hãng ASIA mới thấy này HO hát khá hay. Hương Lan thì cũng tuyệt vời nhưng mang tâm trạng khác.
Riêng bài Chuyến Đò Vĩ Tuyến, Hoàng Oanh đã 2 lần thâu và biểu diễn cho trung tâm Asia. Lần trước cách đây mười mấy năm, cảm xúc hát của Hoàng Oanh nghe thấy day dứt hơn bây giờ. Lần biểu diễn lại bài này, chắc do có tuổi, em nghe thấy cách hát có phần nhẹ nhàng hơn. Ở nhà em còn có bài này Hoàng Oanh hát trước 75 nữa, nghe rất mộc và rất phê. Bài này Hoàng Oanh đã 3 lần thu âm và hát với cảm xúc khác nhau, nhưng tất cả em thấy đều hay. Giao Linh hát Chuyến Đò Vĩ Tuyến cũng rất hay, hay với kiểu buồn nức nở khi đất nước bị chia cách, và hay bởi cách hát luyến láy tuyệt vời đã thành thương hiệu riêng của Giao Linh. Riêng Hương Lan hát bài này em thấy không ấn tượng bằng Hoàng Oanh và Giao Linh ngoài giọng hát ngọt ngào. http://www.youtube.com/watch?v=4Wy83LXcwKM
Đúng là mỗi người có một cảm nhận riêng, 3 ca sĩ trên ai cũng ca bài này hay cả nhưng tùy vào thời điểm nghe (chẳng hạn đêm càng khuya, càng âm u mở volumn vừa nhỏ nghe Hoàng Oanh hát là ôi thôi! ... mất ngủ luôn!; Giao Linh thì nghe hay lúc tâm trạng vào buổi chiều yên tĩnh; còn Hương Lan ca thì đêm phải cần có trăng sáng một tý ... mới hay :lol: )
Có nghĩa là khi Hương Lan cất giọng lên: Đêm nay trăng sáng quá anh ơi mà ngoài trời không có trăng thì mất hay hé bác . Vậy chỉ nên nghe Hương Lan hát bài này vào ngày rằm có trăng thôi, thế nó mới hay :lol:
Dạ bài "Vườn Tao Ngộ" em thíc nhất là Sơn Tuyền -Tuấn vũ song ca. Hay quá cơ tình cảm tâm trạng. http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Vuo ... ABCCO.html Tiếng nói cùng tiếng cười, giờ tao ngộ lưu luyến bên nhau Mừng vui chưa nói được cạn lời Giờ chia tay não nề ngại ngùng thay chân bước đi không đành. Vui đời trai phong sương, vai gánh nặng tình non sông bước chân miệt mài Dù núi biếc sông dài, dù trời cao đất lạ đừng buồn nghe anh
Hi, Về bản Chuyến đò vĩ tuyến thì thật khó nói ai hát là hay nhất nhưng mình thích nhát là Giao Linh và Hoàng Oanh hát trước 75 nhất thời không thể nhớ trong băng nào . Thế mới biết Lam Phương làm được những bài chắc sẽ còn mãi với thời gian. Về bản Vườn tao ngộ thì chắc có lẽ là của Giao linh. Thân
Topic này lâp để giới thiệu những bài Hương Lan hát hay nhất, mình lại đẹm so sánh Hương Lan, Giao Linh, Hoàng Oanh sâu quá. Các bác tập trung giới thiệu những bài nào mà theo các Bác, Hương Lan đã hát thì không ai hát hay bằng: Em đề cử trước 2 bài: Ngoại Ô Buồn và Quán Nửa Khuya. Phải nói là quá ngọt ngoài và đậm tình cảm của giòng nhạc vàng.