Em hay nghe CD này,mua cũng lâu lắm rồi không biết giờ còn không nữa. Em thích nghe Hương Lan hát Dạ Cổ Hoài Lang.
"Khi đã yêu" pre75 Hà Thanh ca quá hay. Chị Hương Lan ca trong CD "The best of HL - Khi đã yêu" cũng quá phê ạ!
Có phải bài này không Bác ơi? "Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều Mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui Mơ vành môi thơm ngát hương đời Tình kia phong kín mây trời Khi yêu riêng một người thôi..." Nếu phải thì đĩa này của trung tâm nào,mua ở đâu vậy Bác?
Bác không thấy trên bìa CD để cái chữ Trung Tâm Thúy Nga à. Cái hình này là hình đời đầu đó. Thật tốt. Em đây cũng bon chen, cũng có cái này.
Cảm ơn Bác nhiều nhiều, post vội vàng nên em nhìn không kỹ. Đời đầu chắc không có rồi nhưng em cố tìm đĩa tái bản cũng được.
Bác taolao ở SG thì bám ngay bác DangGiang kiếm 1 bản F1 xịn đi thôi! Tái bản mà linh tinh vớ vỉn phí tiền bác ạ ...! :mrgreen:
Chuyện gì chứ chuyện đó quá dễ bác ạ. Bác cần thì pm cho em. Thật ra trong SG nhiều người cầm CD này lắm đó.
Bác ấy mới khai thật với em rồi , mấy ca sỹ trên là Ampli nhà bác ấy thích chứ bác ấy chỉ thích mỗi HNH thôi ạ , thích mà không dám nói ra vì sợ Ampli mắng :lol: Khổ quá cơ...
Đang ngồi công ty mở máy tính nghe Hương Lan hát bài này hay quá các Bác ạ,tự nhiên sực nhớ câu:Một ngày nao về thăm đất Mẹ, đường về mưa bay giăng mắt lối đi..." mà quên mất tựa bài hát.Phải gúc gồ để tìm. Mời các Bác nghe nhạc,Bác nào biết bài này nằm trong CD nào cho em biết với nhé. http://music.maxreading.com/?song=2734&singer=3
Bài này là bài Cuốn theo chiều gió. CD nào em cũng không nhớ chỉ biết em có CD gốc của Làng Văn có bài này
Bài "Cuốn theo chiều gió" này phải nói là Hương Lan thể hiện rất hay AE nhỉ? Bác Ducati999 và Trungquoc đúng là Fan nhạc xưa, chỉ cần vài câu trong bài hát mà đã xô hàng được em nó trong CD nào rồi.
Re: HƯƠNG LAN - NGỌT NGÀO GIỌNG CA CỦA NHỮNG TÌNH KHÚC NHẠC có ai tìm ngẫn ngơ sầu cd tái bản đẹp của hương lan k ta? nếu ai có thì pm yahoo danganhtuana nhé thanks you
Re: HƯƠNG LAN - NGỌT NGÀO GIỌNG CA CỦA NHỮNG TÌNH KHÚC NHẠC Các bác cho em hỏi là mấy CD gốc nhạc vàng này giờ mua ở đâu được vậy? giờ các shop trên này ko bán nữa nên em đành...ngẩn ngơ sầu
Re: HƯƠNG LAN - NGỌT NGÀO GIỌNG CA CỦA NHỮNG TÌNH KHÚC NHẠC ban ngày ko mua đc thì bác "đi đêm " đi :lol:
Re: HƯƠNG LAN - NGỌT NGÀO GIỌNG CA CỦA NHỮNG TÌNH KHÚC NHẠC Thề là từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ nghe đôi Tuấn Vũ Hương Lan hát cái bài này bao giờ. Thề!
Re: HƯƠNG LAN - NGỌT NGÀO GIỌNG CA CỦA NHỮNG TÌNH KHÚC NHẠC Thanks các bác hướng dẫn, đúng là "ban đêm" mới "thấy" được
Re: HƯƠNG LAN - NGỌT NGÀO GIỌNG CA CỦA NHỮNG TÌNH KHÚC NHẠC Ồ, bác Trung Quốc mạnh miệng ghê: "Có tiền có tất!" Thế mới là máu chứ! Thế đối với bác, bác chịu chi bao nhiêu để mua cái Ngẩn Ngơ Sầu nè.