cơn bão Sangsane đã đổ bộ vào miền trung trưa nay với độ mạnh chưa từng thấy, gió dật cấp 12, hiện tại em đã liên lạc về nhà ở Đà Nẵng, tình hình rất xấu, mất điện từ đêm qua, các tình hình thông tin liên lạc gián đoạn liên tục và chỉ cầm cự được đến 12h trưa nay, các trạm thu phát sóng đã gãy đổ và không chịu nổi sức gió Hic, nhà em ở Đà Nẵng mà không biết làm gì hơn chia sẻ cùng các bác lúc này
Liên lạc ở miền Trung có thể chỉ duy trì đến 12 giờ trưa 10h sáng nay, hàng loạt trạm thu phát sóng điện thoại của VNPT, Viettel ở Đà Nẵng bị đánh gục. Mất điện trên diện rộng, các trạm thu phát phải sử dụng máy nổ tuy nhiên cố gắng lắm cũng chỉ cầm cự được đến khoảng 12h. Hai số điện thoại nóng của Viettel mở cho Trưởng ban Chỉ huy Tiền phương Nguyễn Sinh Hùng bị gián đoạn. theo vnexpress http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/10/3B9EED57/
Các bác khu vực miền trung hiện đang bị cắt hết internet nên việc cập nhật tin là mít sần impossible rồi. Chỉ biết hi vọng ngày mai trời lại sáng thôi.
mong các bác ngoài ấy sớm trở lại cuộc sống bình thường.. chúc các bác mạnh khỏe để vượ qua những ngày khó khăn này
Không biết Đà Nẵng đã nối được internet chưa nhỉ, Bác mod Duybom đâu rồi, tình hình ngoài đó thề nào? chắc là bác bận rộn khắc phục hậu quả lắm phải không?
Em chưa thấy cơn bão nào như thế ,thật kinh hoàng.Điện nước đều ko có => giống thời xa xưa. Các nhà xung quanh em đều bị tốc mái. Khung cảnh Đà Nẵng nhìn thật điêu tàn. Thành phố mà như vậy thì không biết mấ gia đình ven biển hoặc làng quê như thế nào ???.Định ở nhà khắc phục cơn bão nhưng điện nước không có thôi đành chịu.
em vừa liên lạc về nhà, thành phố Đà Nẵng hiện như vửa trải qua chiến tranh, thành phố tang hoang, điện và nước hiện vẫn chưa có, nhà bố mẹ thì không thiệt hại gì nhiều, chỉ bay mất phần tôn trên sân thượng, nhà bà con thì đa số bị tốc mái tôn, hầu hết nhà nào sài tôn đều bị tốc mái ờ các vủng quê thị thiệt hại nặng nhất, 70% nhà tốc mái, 30% bị sụp thiệt hại quá lớn