Bác Caithang mà nói câu này áh ?!??!!, chán bác ấy chạm tới gáy mà bác ấy nói thế áh, hix..., ai mà tin được. Các bác toàn "chén thịt" mà ra được "xá lị", điêu quá 8). Nhưng cái chính là sống mà như "Cao tăng" bỏ hết việc đời mà chỉ làm việc đạo thì là vui và hạnh phúc nhất không ai bằng thật
Phê bình bác Rờ Cu quen Rờ ...nên không cựp nhựt technology. Siêu âm là bước đầu, còn muốn nhìn rõ thì phải Xờ quang, trước khi chụp phải tiêm 1 ống hóa chất cản quang vô người rồi mới xoạch. Sỏi thựn hay cài gì cũng thấy hết Hic hic
ai đó nói rằng " CHO tức là NHẬN ". có lúc em thấy đúng. có lúc em thấy nản vì em cho quá trời, mà chẳng nhận được gì. không phải ai cũng nghĩ được, nhất là làm được như vậy bác ạ. cái này đao Phật giảng giải rất hay. cái nhà Đều Đều không biết thì chớ nói nhá. đây là chuyên môn về cái này nha. nói chung thì Siêu âm và chụp XQ đều có cái ưu và nhược điểm. XQ nói chung tin cậy và chính xác hơn Siêu âm.
Hi, hi, em bắt giò bác tai một phát nhá. Chụp xờ quang sỏi thận thì không cần tiêm hóa chất nhá. Em nghĩ chắc bác cầm các phim của cô nào cho anh em phán bừa. He, he, em trốn đây
Có mà, nó tiêm em 1 phát vào ven, úi giời là cái kim to, em hãi quá. Lọ hóa chất những 260k, em tiếc tiền quá nhưng vẫn mua vì cái cô bán thuốc nhìn yêu yêu là. Chẹp, hay lúc ý nó tiêm nước cất vào tĩnh mạch mình nhể????
cái phim cụ Tai chụp tiếng chuyên môn gọi là Chụp hệ Niệu có bơm thuốc cản quang- UIV- Urologie Intraveneux.
Thật đúng là em lạc hậu! các cụ chơi công nghệ cao wa'! Hằng năm em đều làm quả tổng quát, mà họ cứ "kiểu cũ mà mần" :mrgreen: Chuyến này em phải mắng vốn cái BV này mới được! :mrgreen:
Ờ nhể, sao lúc ý mình kô yêu cầu chích vô bộ ngồi nhể? Nhưng mà chỗ ý thì tìm tĩnh mạch thế nào được????
Em k biết, hôm thấy Taitrau có hồ sơ bệnh án cắp ở nách, em giằng lấy xem Phim XX thì em k đọc được, nhưng ở tờ giấy kết quả kèm theo thấy ghi : - tim thai : BT - ........................ - ........................ Sỏi thận gì đâu, làm gì có thận, bán cả 2 quả lâu rồi
Thảo nào có những hôm cà phê 5 tiếng đồng hồ mà thấy ông tai_trau cũng không thèm đứng lên, trong khi bác crystal01 cứ ra ra vào vào... :lol:
Cười nhiều có bị... sỏi thựn không các cụ! :lol: Cám ơn vì những cuộc trò chuyện của các bác! Nó làm mọi người thấy cuôc sống thật vui vẻ thoải mái! Tuy rằng spam nhiều thì chẳng ông mod nào thấy vui cả!
công trình này sẽ đoạt giải Mâm xôi hay đại loại Ugly Nobel :mrgreen: hạnh phúc có thể đến chỉ đơn giản trốn vợ đi làm vài cốc bia với vài thằng bạn tâm giao cùng vài câu chuyện hay đề tài thú vị gởi các bác vài hình ảnh về Nhậu bốn phương http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Anh/2009/05/3BA0EFB1/
...cười nhiều ...coi chừng bị ...hở xương...hàm... đấy bác 8 :lol: mà hở ...xương...thì đã có BS xí quách TCQAnh... :lol:
CHUYỆN THẬT ĐÂY!Em sẽ post toàn chuyện thật. Sáng,10h,ghé quán làm ly nâu nóng,đang đọc tờ báo thì:"Mua đĩa anh,DVD mới này"Ngước lên nhìn,một cô gái bán đĩa rong,dáng cao cao,khẩu trang kín mít."Ok,cho tôi một bộ"."Của anh đây,30 nghìn anh ạ"."Bản đẹp chứ hả,có phải thử không đây?"."Đẹp đó anh,em nói thật" Tối về,háo hức bật thử lên xem,DVD part 1:Đúng là đẹp thật,tiếng cũng hay,duyệt.DVD part 2:Sao thế này,y chang đĩa 1.Rồi,lúc nào ra đổi. ...10h sáng,lại ghé quán,lại những cô bán đĩa rong,trời nắng...khẩu trang kín mít hết,gay rồi đây :?: Nhìn kĩ xem sao,có vẻ là đây rồi,dáng cao cao,khẩu trang vẫn kín...đến gần,mắt cười rất tươi,được,thử cái coi:"Này em,chương trình DVD anh mua mấy hôm trước bị trùng đấy em,cả hai cùng là đĩa 1"Một nụ cười tươi,thế là chính xác rồi."Anh đưa đây cho em,về em kiểm tra lại,rồi em đổi cho"."Đây em,nhớ đổi cho anh nhé"."Vâng".Nói rồi cô gái bước đi,dáng vẫn cao cao và khẩu trang vẫn kín.Đọc xong tờ báo,chợt nhớ ra,ơ 30 nghìn...đĩa đưa rồi,còn 30 nghìn...thế nào nhỉ,khẩu trang,dáng cao cao...thôi kệ,30 nghìn,thử mua niềm tin,cũng chẳng đắt. Lại quãng 10h,lại nâu,lại báo...không thấy cái dáng cao cao..."Tính tiền em ơi"."Nâu nóng hả anh,8 nghìn"."5 chục,em trả lại anh 42 này"."À à,anh chờ tí nhá..."."Gì thế em?"."Có cái chị gì,gửi anh cái đĩa đây này,từ chiều hôm nọ,em quên mất" 10h,lại cafe nâu... Hạnh phúc đâu xa...?Ngay trong lòng tự trọng của thiếu phụ(chắc thế)bán rong vài chiếc đĩa!
Ngủ thì vẫn hay nằm mơ,nhưng dạo này hay mơ thấy cá và nước.Những con mương xa xa trong những lùm cây quên lãng,những rạch nước quanh những khu nhà,trong veo,đá cuội rêu xanh như ở suối,cá thì bạt ngàn,cơ man nào là cá...khổng tước hàng đàn,săn sắt quanh quẩn dưới những chân rong,bảy màu,vằn rắn,rồi cá trôi ở ngoài mương...rồi thấy cả người ta kéo nước từ mương,từ ao,hồ,cho cho chảy vào hệ thống bể bê tông,mưa nước lên,cá cũng theo vào... Hạnh phúc đâu xa,ngay trong những giấc mơ(ngớ ngẩn)về một môi trường sống trong lành,đáng để mơ ước.
Hai hôm nay,thằng nhỏ sốt.Phòng khám đầy trẻ con,khám xong,bác sĩ bảo nó bị viêm lợi,viêm họng cộng sốt siêu vi kết hợp.Từ mấy năm nay,bao nhiêu lần con sốt là bấy nhiêu lần lo lắng,dù đi đâu,đang dở việc gì,bất kể ngày đêm,là lập tức về ngay,lần nào cũng vậy,hồi hộp âu lo,chẳng thiết làm việc gì,hay tại nhạy cảm quá ,thật khó để bình tĩnh.Viêm họng thì uống kháng sinh,đơn giản rồi,còn sốt siêu vi,phải có thời gian,cơ thể tự điều chỉnh,vài ngày,có khi cả tuần mới hết...trời thì nắng nóng mãi thế này...nóng nực,rồi lại điều hòa,nóng nóng,lạnh lạnh,chẳng đừng được...Khi ốm,trẻ nó lại hay nũng,có 3 liều kháng sinh,ọe lên,ọe xuống,mãi mới được 2...Mấy ngày nắng rát,đêm đến,trời cho cơn mưa,dịu quá,trời mát mấy ngày đây,dịu cả lòng..Suốt cả đêm,đến sau bữa sáng,sờ trán con,mát rồi,không sốt lại,mừng.Hết sốt một tí,nó lại chạy,lại nghịch,rủ mọi người cùng chơi những trò nó thích,cái đầu húi cua :wink: lại đầy mồ hôi... Hạnh phúc đâu xa,khi con không sốt và những đêm yên giấc!
Kiên lập thread này cũng hơi lâu rồi nhỉ! Giờ mới thấy. Hôm nay nhận tin nhắn: ''Có 3 tên trộm trái cây bị bắt, quan xử phạt phải ăn các loại trái cây chúng trộm mà ko được nhai và cười, nếu làm không được sẽ bị chặt đầu. Tên thứ nhất nuốt trái quýt không được bị chặt đầu, tên thứ 2 nuốt trái nho, tự nhiên cười, cũng bị chặt đầu. Lên thiên đường, tên thứ 1 bực tức chửi tên 2 : " Tao nuốt trái quýt không được thì thôi, mày nuốt có mấy trái nho mà cũng không xong." Lúc bấy giờ tên thứ 2 mới thanh minh : "Mày ko biết gì cả, lúc tao đang nuốt trái nho, tự nhiên mắc cười ko chịu được, vì thấy thằng thứ 3 nó đang ôm trái sầu riêng ...'' cười sặc... thôi đi ngủ. Chúc em thành công nhé. Hôm nào làm món dê, thèm