Hi các bác Xét thấy trong cái sự nghe thì amp loa đài là cái quan trọng nhất, trăn trở nhất, và cũng mang lại nhiều cảm xúc nhất. Tuy nhiên, với em thì chỗ ngồi nghe nhạc cũng không kém phần quan trọng vì nó thể hiện sự tôn trọng với cái sự nghe và tôn trọng cái thân xác của khổ chủ đã miệt mài bỏ bao công sức, tiền bạc xây dựng nên hệ thống nghe-nhìn tâm đắc. Thế nhưng, em xem nhiều phòng nghe trong chuyên mục này đa phần chỉ thấy toàn loa và máy. Vì vậy em mạo muội show cái phần ngồi của em cho các các bác góp ý. Và em cũng mong muốn bác nào thích cái ý kiến của em thì post luôn cái ghế của mình lên cho vui. Em oánh giá cái ghế của em như sau : - Ưu : nhìn có vẻ sang . ngồi êm và thoải mái. - Nhược : ngồi lâu thấy nóng vì ghế da nên bí, phải mặc áo không nên cởi trần. Lưng ghế thấp nên không tựa đầu được ---> mỏi cổ. ( đây là lý do mà em đang lăn tăn khg biết mấy bác đang sử dụng ghế gì và ngồi kiểu nào cho thoải con gà mái )
Ghế này trông đẹp và ngầu quá, Mít mình thì bé con ngồi vào lọt thõm không thấy người chỉ thấy ghế, chắc thiết kế cho mấy ông Tây to con. Em nghĩ bác có thể khắc phục bằng cách chêm thêm vài cái gối dưới mông thì sẽ bớt mỏi cổ. Em chỉ nằm nghe nhạc thôi
Em nghĩ lại, không được bác ạ, trông thì bệ vệ thật, nhưng trời nóng mặc quần tà lỏn nằm ghế da nghe nhạc mồ hôi toát ra ghế mau bẩn, mở máy lạnh lại phải đắp chăn trông hơi kỳ kỳ, hay là bác liên hệ bên cửa hàng yêu cầu họ thiết kế lại cho hợp với Mít's size được không? em cũng thích kiểu này đấy.