Hịch lịch bịch

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai_trau, 10/6/11.

  1. gaumap

    gaumap Advanced Member

    Joined:
    27/5/06
    Messages:
    85
    Likes Received:
    9
    Re: Hịch hị hị

    em mà giận sếp là em tắt đt đi...soi rau bác ạ, từ nay em phải học hỏi bác cái khoản thơ văn này cho nó lành mạnh bớt..hị hị :twisted: :twisted: :twisted:
     
  2. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Re: Hịch hị hị

    Tặng các bác nhân đọc 1 bài tổng hợp các ngón nghề làm ăn kinh tế với chị Hoa nhà mình. Em giận quá, nếu mất khôn các bác oánh khẽ...
    (Em mod lại quả Hịch của cụ Trần xửa xưa, câu chữ vụng về, cốt để hả cái bụng thôi các bác ơi).


    Em thường nghe: Mấy bác Khựa nhào giấy carton mà làm ra bao nhiêu bánh bao; Nhiều bác Tàu dúng tý nước tiểu mà ra đào mận thêm tốt tươi, tăng ký; Thuốc tránh thai mà vỗ béo nuôi lươn lớn nhanh béo mẫm; Tý melamine vào sữa mà trẻ con đứa nào cũng như trai ngậm ngọc; Vài hạt phân đạm đâm ra nước mắm thơm ngon khiến cả bố lẫn con tranh nhau chấm trên TV.

    Gần 7 tỉ dân ngẫm ra ai ai cũng thua hàng xóm ta cả, thật thông minh tìm tòi đến mức vô biên vô lượng. Tỉ dụ những tay phát minh huyền thoại kia cứ ngồi thu lu trên mấy xó Jetli hay Trần Quốc Thảo thì lãng phí biết bao nhiêu, sao có thể vang danh khắp 4 bể, cùng trời đất tung hoành câu Mết In Tung Của được?

    Các bác với em vốn dòng nghiện ngập tha hóa, không hiểu chuyện hóa chất, đâm ra nghe những chuyện trên hẳn cũng có tí ti "kệ mịa nó, liên quan gì đến mình". Thôi thì việc ăn uống của bu nó lo việc đi chợ, nay em xin phép lấy tí việc làm ăn với bên Tung Của nọ mà bàn thôi.

    Thực tế là, em mới các bác sinh ra lúc thời bình, lớn lên nhằm đúng lúc toàn cầu hóa. Tuổi thơ ngập những giấc mơ về chăn con công, phích nước mặt đá ....mà quên bên Thái đồ có đầy lại còn ngon hơn, lớn lên thèm chiếc quây tàu xanh mực, chiếc QQ õng ẹo ngoài đường mà tiếc xe Nhật chạy ầm ầm khắp hang cùng ngõ hẻm thế giới.

    Huống chi, các bác mới em đều cũng đã từng ra đường kiếm cơm, kẻ giàu người bần cùng, ai nấy đều nếm qua vất vả. Người có đất thì leo đồi núi trồng mấy gốc vải thiều, kẻ có tí vốn thì làm dăm con trâu chăn thong thả. Đói thì có gạo ngô mà đổ vào nồi, kém thì vẫn còn muối iod đầy trong hũ lọ tha hồ chấm khoai sắn. Đi lại thì không Bi Tít cũng lốp xe ô tô, khoản đãi không kể Nhất Thống thì cũng còn bún đậu có sẵn. Săn đồ chơi thì ebay cố chết, nhặt đồ bãi thì Văn Môn lê la. So với mấy tay khựa kia thì các bác nhà ta nào có kém gì?


    Nay thấy mấy tay Khựa nọ kia chơi trò hiểm mà thấy âu lo, từng bước lấn chiếm mà thấy phát bực. Có kẻ chặt trộm chân trâu lấy móng làm buôn; đứa trộm từng con mèo rách đem bán làm sống. Có kẻ chăm chăm chặt chuối chặt chè hăm hở bán cho lái buôn, người chen lấn chặt cáp quang mơ theo nghiệp phế liệu.

    Nếu một ngày nọ tiểu ngạch “bỗng dưng đóng cửa”, mấy tay thương lái khựa nhơn nhơn vẫy tay chào, thì dưa hấu chất thành núi trâu bò còn ỉ ôi, chuột lớn bé ra hàng đàn mà hết mèo làm chuyện hiếu sát thử. Vải thiều trồng nhiều mà lái thương nội địa thiếu nguồn ngồi ngáp hụt ruồi bay, sưa thơm cho lắm mà còn biết đường lần mò hết sang Tung Của. Người người ngày buồn bã, túi tiền rỗng không.

    Tiền vào được chốc lát những khôn lấy lại được những gì đã bị lấy mất, trao đổi tiểu ngạch cao cũng không thể giúp tăng GDP đầu người. Tiền nhất thời không làm ta sang trọng, của mất đi mới làm đau lâu dài. Lúc bấy giờ còn gì nữa mà sản xuất bán buôn, đau cái bụng là khỏi phải nói!

    Nay em cũng có tí comment, nên lấy cái bền vững của dân mình làm câu sinh kế; chọn bạn kinh doanh đàng hoàng lấy gương khựa kia mà tránh đi. Phải tự bớt lệ thuộc mê man, vứt mịa hết mối kinh doanh hữu hảo đểu, tìm nơi tử tế mà làm ăn.

    Không bắt tay bên ngoài bắt chết quê mình làm ăn nhí nhố, nửa đường lưng ngựa gió đua; Lần tận thu rễ hồi này chưa qua, vụ nhãn lồng năm sau đã đến; tổ chức đấu thầu rồi toàn nhường ông anh “cây khế”; mặt ngoài tâng bốc giá trị kinh tế xã hội cao, trong lòng tư túi sấp ngửa cho lũ con nghiện hút đi du học.

    Không đến mức ngoảnh mặt chê thịt kho tàu nhưng thề gặp hàng khựa lởm nào là phải chém; Chuyện mập mờ đồ audio “ở bển” về cũng sẽ chẳng ai ưa. Trong lòng phải thấy khảng khái nước nhỏ không có nghĩa là dân tộc nhỏ, mặt mày nhìn lên không thấy hổ thẹn với một ai.

    Em nghĩ được như vậy, dân quê mình rồi dần cũng có cơ bật lại khựa, chẳng cần mơ đến lịch sử xa xưa mà chuyện bây giờ cũng vang vọng mãi. Các bác mới em cầm sợi dây trần phú mà khinh bỉ kim bơ tàu lởm. Chẳng những dân chơi quê ta vượt mặt, mà cái sự quốc phòng cũng vững lý bền lực cho muôn đời sau.


    Nay em nghe thấy quê mình ta đang có cái sự thay dời. Nếu ai cũng chỉ cần nghĩ 1 câu về đồng bào mình mà chưa cần gắng sức thì quê mình cũng sẽ đời đời bền vững, nhược bằng không lại ngồi khóc câu đưa thuyền lật thuyền cũng từ nước mà thành.

    Chuyện nghe to tát ? Cũng không hẳn vậy, cơ mà hãy nghĩ ta xuất khẩu nhiều gạo thế mà không phải ai cũng no, ta có nhiều dầu thế mà chẳng hẳn ai cũng có bình bịch chạy ầm ĩ.

    Cho nên em ngồi mod bài hịch này để các bác hiểu rõ bụng em.
     
  3. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    27
    Location:
    Saigon
    Re: Hịch hị hị

    Tài thật!
    Cái Tâm còn đáng ca ngợi hơn.Hàng hiếm thời nay.
    Xin "lạm bàn" thêm một chút.
    Theo tôi việc thu mua nông sản, thực phẩm, nguyên liệu... hiện nay của thương lái nước ngoài cũng có mặt tốt tuy trước mắt là xấu.Bởi lẻ:
    -Nông sản thực phẩm được giá.Người nông dân bán được trực tiếp,mùa màng bội thu mà không bị ép giá đời sống người nông dân đở khổ.May ra còn giúp nhà nông gắn bó với ruộng vườn,một nắng hai sương thay vì đua nhau lưu lạc về thành thị làm đủ nghề kiếm sống.
    -Mấy anh cai đầu dài ngồi mát ăn bát vàng với chức năng độc quyền thu mua nông sản để xuất khẩu bây giờ có ngồi chơi xơi nước cũng là một dịp ngẩm nghĩ lại cái sự đời.Vậy mà họ cũng chưa nghĩ được gì! ngoài thông báo dừng mua 1 triệu tấn gạo tạm trử để làm mình làm mẩy đòi vay tiền với lãi suất ưu đãi và được chính phủ trợ giúp(hài hước thật).Những loại vay ưu đãi này có xử dụng đúng mục đích không lại là chuyện khác.Nhớ lại khi xưa khi thế giới khủng hoảng lương thực, giá nông sản (trong đó có giá gạo) lên cao ngất ngưởng thì một lệnh ngừng xuất khẩu gạo làm nhà nông VN lại một phen sống dở chết dở trên các bồ thóc lúa chờ mục nát.Cái sự đời không biết có làm mấy anh Tổng công ty độc quyền thu mua xuất khẩu biết chấp nhận sự phân bổ lợi tức hợp lý giữa người trực tiếp SX chiếm đa số(nhà nông) và thiểu số các anh làm dich vụ ngồi mát ăn bát vàng mà còn làm mình làm mẩy đủ kiểu và ác là ép giá nhà nông quá đáng khi họ được mùa.(khi nào mới hết cái nghịch lý này?)
    -Người dân thành thị,người có đồng lương cố định gặp khó khăn khi giá lương thực thực phẩm tăng.Nhưng dầu sao cũng phải có(sớm muộn gì cũng phải có) tình huống này để xã hội tự điều chỉnh những bất công giữa lĩnh vực sản xuất và dịch vụ như ông bà mình có câu "Nhất sỹ nhì nông.Hết gạo chạy rông thì nhất nông nhì sỹ".
    -Nông nghiệp vững vàng là căn cơ của nền kinh tế đất nước vì nước ta có dân số đông.Đất đai phì nhiêu dùng để canh tác không bi cắt manh mún làm sân gôn,làm khu công nghiệp,làm khu dân cư cao cấp(mà đa số bị bỏ hoang).Vừa qua,tiền bạc bị đổ vào những lãnh vực thời trang nhất thời,tạo ra những hào nhoáng nhất thời, làm mất cân đối sự phát triển kinh tế của đất nước.Bây giờ hậu quả thấy trước mắt:Khu nhà ở cao cấp,căn hộ cao cấp,sân gôn,khu du lich...thì quá thừa.Còn chứng khoán đã thu hút biết bao nhiêu tiền của vốn liếng nhưng các nhà đầu tư hiện nay chỉ biết"cầu trời".Mọi người thì lo lắng chuyện cái ăn từng bửa.
    -Phát triển nông nghiệp bền vửng và phát triển công nghiệp chế biến hàng nông sản thực phẩm vẫn là căn cơ mà bây giờ người ta hay nói là "bền vửng" (nói như két mà không hiểu mình nói gì?).Mới làm cho đất nước mình bớt nghèo đi.
    -Một tai họa thấy trước mắt là nhân lực.Các bạn thử tưởng tượng vài năm tới đất nước có hàng triệu cử nhân và vài chục ngàn thạc sỹ,tiến sỹ kinh bang tế thế còn các kỹ sư nông nghiệp,hóa chất,địa chất,công nghệ chế biến,thợ lành nghề... loe hoe vài người thì làm sao tự lực phát triển? Rỏ ràng đang có một sự phí phạm quá lớn trong lĩnh vực giáo dục đào tạo con người.Vậy mà hô hào phát triển nguồn nhân lực bền vửng.Ai trong số này có việc để làm? và làm được ngành nghề đã hoc?
     
  4. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Chữ Tài đi với chữ Tai
    Chữ Tâm mất đầu còn tiếng :lol:
     
  5. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Ôi Audio ơi bác Vê Q
    Máy bay thấy bác phóng tít mù
    Bị thóc bị gạo bác đâm chọc
    Người em thâm tím chỗ sưng vù... :wink:
     
  6. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    @bác SanhTrang: Lâu lâu mới lại thấy bác lên post bài. Dạo này bác còn chơi R2R như hồi Cần Thơ kô bác ui?
     
  7. thedung

    thedung Advanced Member

    Joined:
    16/1/10
    Messages:
    1.818
    Likes Received:
    6
    Location:
    Gầm cầu xứ Đoài
    Bác tai giỏi thật ,những com ment của bác rất ý nghĩa .Chuyện nông nghiệp nước ta thì lắm chuyện lắm ,cứ như cái bình ổn giá ấy .Đáng ra tiền đó phải rót cho mấy chỗ sản xuất thì lại rót cho mấy chỗ bán lẻ ,thành ra mỗi nơi một giá chẳng ra sao cả .
     
  8. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    27
    Location:
    Saigon
    Có tăng thêm 1 cái Revox A77 có nắp mica :D
    Già rồi nên hoài cổ chỉ nghe băng nhạc thôi.Chuyện thế sự gát lại một bên. :D
     
  9. smallvill

    smallvill Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    1.098
    Likes Received:
    12
    Re: Hịch hị hị

    Lão Tại độ này thất nghề, được nghiệp hay sao mà rảnh thế, lại lục "Hịch" ra để mod nữa chứ :) .
     
  10. lamlylam

    lamlylam Advanced Member

    Joined:
    6/2/09
    Messages:
    3.821
    Likes Received:
    17
    Cậu ấy mắng mình mà mình vẫn thấy hay. Chắc Tai mình cũng Trâu mất rồi.
     
  11. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Re: Hịch hị hị

    Dạ, em đúng là đang rảnh đâm ra hay ngứa ngáy. :)

    Vâng, vậy em lại mong có dịp vào nghe bác chỉ thêm mấy chiêu. Cứ mỗi lần nghe đến cái kho thóc của bác, em lại có những ý nghĩ xấu xa... :oops:
     
  12. Nguyễn Kim Lăng

    Nguyễn Kim Lăng Advanced Member

    Joined:
    16/5/06
    Messages:
    374
    Likes Received:
    12
    Re: Hịch hị hị

    @ cụ Sanh Trang:Thưa cụ con xin lạm bàn với cụ về phần con bôi đỏ (các phần kia báo viết nhiều rồi).
    Cái tai họa nguồn nhân lực có phải tại giáo duc không ? theo con là không phải, nền giáo dục của VN hiện nay rất tốt.Tại sao thạc sỹ,tiến sỹ các ngành "kinh bang tế thế'."văn với hoa","luật với pháp" lại nhiều như lợn con mà các ngành nông nghiệp,hóa chất,địa chất,công nghệ chế biến,thợ lành nghề... lại rất ít chỉ vì các ngành này phải học thật mới có được kiến thức (dù là kiến thức chỉ để nói phét tại bàn nhậu).
    Cái mầm họa này theo con là ở tuyển dụng Cụ à,Chính phủ ta cần phải cải cách tuyển dụng đây là vấn đề quốc nạn.Nếu như các bộ,ngành,các cơ quan chính quyền làm theo Đà Nẵng chỉ cần ghi thêm vào phần điều kiện xét tuyển công chức 1 dòng này: "Không xét tuyển những người có bằng tại chức" thì hơn 80 triệu đồng bào ta được nhờ rồi.
     
  13. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Re: Hịch hị hị

    Em thấy không hiểu ý bác lắm vì câu trước câu sau cứ chọi nhau sao sao ý. Tuy nhiên nếu bàn về GD quê mình thì topic này lại vọt lên trên trăm trang mất, nên em xin các bác.
     
  14. teppi79

    teppi79 Advanced Member

    Joined:
    25/6/10
    Messages:
    2.341
    Likes Received:
    127
    Location:
    HP-HN
    Giá như gặp được bác Tai
    Liền em học hỏi Trầu Bo thế sừ
    Hịch xong bác lại cờ lon
    Người Tai như thế hỏi sao giâu khồng? :mrgreen: :lol:

    Mời bác Tai xơi, xin ngả mũ trước văn phong của bác, Tuyệt :wink:
     
  15. lynhan159

    lynhan159 Advanced Member

    Joined:
    16/10/07
    Messages:
    3.017
    Likes Received:
    6
    Location:
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    Re: Hịch hị hị

    trâu ơi! em bảo trâu nì
    trâu đừng viết "Hịch" chi đầu trâu xưng!
    sorry :mrgreen: ! tự dưng hic hic :lol: thanks
     
  16. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Em cảm ơn bác tép pi
    Tai em đâu giỏi chuyện phi vào tường
    Bụng rỗng tuếch như ễnh ương
    Kêu to thùng rỗng bác thương em nhờ...


    Em đã xơi, rất ngon bác ơi. Hẹn gặp bác ở Phòng bác nhé. :D
    @bác lynhan159: Nghe bác dặn, em cũng đang ...hic hic :( . Thanks.
     
  17. Nguyễn Kim Lăng

    Nguyễn Kim Lăng Advanced Member

    Joined:
    16/5/06
    Messages:
    374
    Likes Received:
    12
    Xin cụ xem lại vụ Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ kiện đĩa nhạc "Chát với Mozart" của ca sỹ Mỹ Linh :oops:
     
  18. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Dạ, em có nhớ vụ này. Cũng mong có bác nào đó kiện em, nhỡ đâu em lại nổi tiếng vì tội là đạo hịch của cụ ...Trần Quốc Tuấn. Hay bác giúp em một tay...? :)
    P/s: Hình như bác Vũ quên một điều là "...Công ước Berne cho phép tác giả được hưởng tác quyền suốt đời cộng thêm 50 năm sau đó. ...", mà Mozart thì viên tịch cũng khá lâu rồi.
     
  19. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    ...và việc làm này được xem là "sáng tạo tác phẩm phái sinh" :lol: :lol:
    Nghe rất đậm chất hàn lâm!
     

Share This Page

Loading...