Học nghe nhạc. Âm nhạc và cảm xúc!!!

Discussion in 'Âm nhạc' started by trinh_anhtu, 27/6/13.

  1. trinh_anhtu

    trinh_anhtu Advanced Member

    Joined:
    6/7/10
    Messages:
    5.678
    Likes Received:
    731
    Location:
    Tel Zalo 0913045685
    Trong một thời gian dài vào những năm 80 lúc còn bé, ăn mặc còn không có nói gì đến giải trí. Nhất là lĩnh vực cao cấp như nghe nhìn. Toàn đi nghe ké thôi các bác ạ.
    Nhưng sao lúc đó cứ nghe thấy nhạc là em cảm xúc vô cùng. Nghe loa phóng thanh làng, loa còi hoa rau muống đám cưới, nghe radio...
    Những năm 90 thời sinh viên nghe bằng cái phôn trung quốc chạy băng. Tối tối la cà mấy quán chiếu phim chưởng cà fe, mỗi lúc hết phim thường khuyến mại 1 vài bài hát trên băng VHS-HIFI... ôi xướng. Cảm xúc dâng trào khắp cơ thể đi đến tận từng tế bào, lông chân tay nổi hết lên rùng mình liên tục. Mỗi câu ca tiếng nhạc thấm sâu vào cơ thể tạo ra những đợt sóng dâng trào, cơ thể như đầy sức sống yêu đời yêu cuộc sóng thiết tha...
    Nay có dịp đi đây đó, nghe ké đây đó. Nhiều bộ giàn tiền như núi 4 số 0 trở lên, chỉ tiêu kỹ thuật 4 số 9 rồi 4 số không sau dấu phẩy... Thế mà :roll: cứ phải tự sướng hoặc lăn lộn trong đống âm thanh để tìm kiếm cảm xúc, mà chẳng được bao nhiêu. Mệt quá!!! Chẳng lẽ mình đã chai sạn cảm xúc hay tai trâu rồi :?:
    Các cụ thì sao ạ...
     
    Tags:
  2. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
  3. trungtnhp

    trungtnhp Advanced Member

    Joined:
    20/2/12
    Messages:
    161
    Likes Received:
    6
    Chúng em ko sao cụ ạ. Xưa khác giờ khác, thú nghe cũng khác, thú nhìn thì gê gớm hơn nhiều. Buộc phải thích nghi với xu thế thôi cụ ạ.
     
  4. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Đừng quan trọng âm thanh nữa, nghe nhạc thôi, mới có cảm xúc bác à.

    À, mà cái cảm xúc của tuổi trẻ thật khó mà tìm lại. :(
     
  5. syen

    syen Advanced Member

    Joined:
    12/2/08
    Messages:
    6.770
    Likes Received:
    117
    Location:
    Bang KenKen
    Em không biết ý bác Tú lập topic là gì? Liệu có phải chia sẻ cách nghe nhạc hay không?
    Về lý, nghe nhạc không cần phải học hành gì hết. Bản thân âm nhạc tự nó đã rất gần gũi rồi. Mỗi một thể loại âm nhạc đều có trong mình những bản sắc riêng và từ đó dẫn đến đối tượng yêu và thích mỗi bản sắc đó cũng là những đối tượng có những ảnh hưởng về văn hóa rất khác nhau.
    Em khẳng định, nghe nhạc không cần học ạ.
    Còn cái sự nghe mà chúng ta bàn nhiều nhất ở diễn đàn này là nghe để tìm những cái hay, cái đẹp của mớ hỗn hợp âm thanh tái tạo và tạo nên một bản nhạc. Nghĩa là lúc này cái phần hồn là phụ mà chúng ta quan tâm nhiều hơn cái phần xác. Cái cần phải học chính là phần xác. Không những khó mà là cực khó. Còn phần hồn, một lần nữa em vẫn nói là không cần học. Tự nó rồi sẽ thấy hay, thấy đẹp. Cái này không ngay lập tức mà nó từ từ chậm rãi và ở với chúng ta lâu hơn.
    Đôi khi cái hồn nó muốn hay, nó phải được gắn với sự kiện, gắn với lịch sử, gắn với con người. Còn cái xác bất kỳ lúc nào cũng có thể nghe, sờ, nắn.

    Vì vậy, em vẫn thắc mắc, ý chính cụ Tú muốn chia sẻ là xác hay hồn :mrgreen:
     
  6. HDHP

    HDHP Advanced Member

    Joined:
    26/6/13
    Messages:
    56
    Likes Received:
    2
    Theo em nghĩ nghe nhạc không phải cứ thiết bị tốt hay mới cho ta đc cảm xúc,đôi khi nghe radio,phone..v..v cũng thấy hay..Nhưng nói gì thì nói,thiết bị,trình nghe ..v.v tốt càng làm mình cảm thụ tốt hơn
     
  7. trinh_anhtu

    trinh_anhtu Advanced Member

    Joined:
    6/7/10
    Messages:
    5.678
    Likes Received:
    731
    Location:
    Tel Zalo 0913045685
    Em đang đi tìm định hướng cho mình mà cụ. Em vẫn biết âm nhạc thì không có gianh giới, mỗi người đều có mảnh trời riêng ý thích thưởng thức riêng. Cảm xúc âm nhạc mang lại là như nhau không hề phân biệt giai cấp địa vị trình độ.
    Cái luẩn quẩn của em là mình đang học cách thưởng thức âm nhạc hay học cách nghe âm thanh của thiết bị phát ra.
    Như em trình độ chỉ phân biệt được khuông nhạc với những nốt nhạc và chữ tượng hình của người Maya thôi. Nghe mãi thành quen nên cũng nhận ra được 1 vài nhạc cụ, cũng ti toe nghe ra được dải này dải kia. Cũng đi nghe ké vài bộ hình như có cả bộ ... đắt nhất thế giới mà nhiều cụ đã nghe qua.
    Vấn đề là liệu những bộ nhiều tiền hết thuốc như thế có mang lại xảm xúc âm nhạc dâng trào và thỏa mãn số đông người nghe không???... Nếu giả em vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn với những bộ hoàng tráng cả tiền và thông số như thế. Một là em dốt không biết nghe nên cần học cách nghe, 2 là nó không hợp với mình (Chẳng lẽ... nhiều tiền vậy mà...).
    Thế thì kết cục thì cả đời em ao ước mơ mộng ki cóp đổi trác, lọ mọ DIY trở thành công cốc rồi. Mà em biết nhiều cụ cũng thế :(
     
  8. trinh_anhtu

    trinh_anhtu Advanced Member

    Joined:
    6/7/10
    Messages:
    5.678
    Likes Received:
    731
    Location:
    Tel Zalo 0913045685
    Em copy cái ảnh mấy chú Tây lông đang thẩm, khối cụ nhà mềnh còn rũ rượi hơn :p Nghe thế này thì theo cụ tổ sớm... :p
     

    Attached Files:

    • tau.jpg
      tau.jpg
      File size:
      77,9 KB
      Views:
      155
  9. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    nói hay thế :lol:
     
  10. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    ăn thua gì cụ,hội em mà test chỉ thiếu món chồng chuối nữa là đủ bộ :)
     
  11. Maddog_2011

    Maddog_2011 Advanced Member

    Joined:
    1/6/12
    Messages:
    95
    Likes Received:
    1
    Location:
    Định Quán
    Thường thì cái gì dư thừa dẫn tới bội thực ! "Thuở Ấy " Ăn gì cũng ngon nào là bột bích chi , nhà có người bịnh lén vào gácmangie bú lén hộp sữa ông thọ thấy tuyệt, lâu lâu giả bịnh để mẹ mua cho tô phở....hic hic nghĩ lại vẫn còn thèm cảm giác ấy .... Còn cái sự mặc : ra đường chỉ toàn 2 màu đen và trắng của vải Denin ...., cuối thập niên 80 khi trào lưu khối Đông Âu và Cam pốt tràn về thì con gái mặc áo bó quần kéo cao tới......zú !!!!!Con trai quần Hara áo thun cá Sấu , cả 2 giới đều lấy dép tông làm chuẩn, lâu lâu có một em dán 2 đôi làm 1 để thể hiện đẳng cấp, xem phim Hồng công, tối thứ 7 chủ nhật có hội trường khiêu vũ thì bài cất lên phải là Bà há má .... Bác nhắc lại thời ấy em vẫn còn thấy xung . :lol: .......... thời ấy đi khiêu vũ qua Bác hàng xóm mượn được đôi giày tây vẹt gót há mõm thây sướng, vào sàn nhìn thằng kế bên nhà có chị đi lao động Tiệp khắc nhịp nhịp đôi giày thể thao của TungCua thấy mà ghét.......Bác cứ tiếp tục hàng trình đi biết đâu một lúc nào Bác sẽ ngộ ra cái mình cần ......

    Bác đọc thử toppic này thử xem em có cái cảm giống Bác không ?
    viewtopic.php?f=36&t=80725

    Chúc vui !
     

Share This Page

Loading...