Bác tìm dây đúng thế thì ko có là đúng rồi. Bác ra cuối chợ nhờ họ cắt dây đúng yêu cầu rồi nối lại thôi.Bây giờ kĩ thuật nối đẹp lắm.Dùng bền bác ạ.
Có thể bác nhầm tên. Cụ này tên là Chi, nhà trước ở Đường Thành. Bây giờ đã chuyển đến một nơi xa lắm, nghe nói xứ đó có tên "suối vàng". Thế bác còn muốn gặp cụ ấy nữa ko ? :wink:
Hoàn toàn chính xác :lol: Bác Chi ở gần nhà em làm dây nên gọi là Chi curoa và bác đó cũng đã cắt hộ khẩu rùi cả nhà cũng chuyển đi chỗ khác. Có thằng con là thằng Chiến nhưng không nối nghiệp cha
Em không ở HN, bác nào có số điện thoại người làm, hoặc bán cái dây curoa của pa 2030 thì cho e in đc k ạ?