Thành viên mới xin chào tất cả các bác trong phố- rùm nhà ta! Báo cáo với các bác sau một thời gian tự mày mò và được sự giúp đỡ của Vnav, em đã tìm mua được đôi loa đầu tiên của em là YAMHA NS 690III Hiện tại, em không biết đôi loa này phối ghép thì hợp với Ampli gì a? Gu âm nhạc của em là thể loại nhạc trẻ, trữ tình (em thích nghe những bài hát của cs Hồng Nhung, Mỹ Linh hát về Hà Nội). Đây là lần đầu tiên em pót bài nên không tránh được những sai sót (kiến thức Audio của em còn nghèo nàn lắm ạ). Mong các bác quan tâm, giúp đỡ Newbi như em a! Kính!
Nghe giang hồ đồn thổi thì cứ quất con pm84 trở lên được bác à, bác tìm lại topic hình như nhiều người cũng có câu hỏi giống bác rồi đó.
Cũng lâu rồi chẳng thấy ai khoe ghép NS690III với amp gì hay nữa, ngoài cứ Mar 74D là đc tuy đôi khi thấy hơi yếu tý và Mar 84D thì ổn nhất.
Em cám ơn bác Audio5_06 rất nhiều a! em thử tìm PM 84D ghép xem sao, có gì em se thông báo lại cho các bác kết quả của em a! Các bác ơi, ngoài Marantz ra, không còn Ampli nào khác để phối ghép với NS 690 III hay sao a? Chứ đồ Mar em thấy dạo này hiếm và lên giá cứ vùn vụt Mong các bác quan tâm chỉ bảo a! kính!
hic hic, Bac Huy ở HN mà. Em sợ chưa tư vẫn xong đã bán mất loa rồi. Em rất thích dùng NS690 III để ghép bộ nghe nhac tầm 10tr. Cũng loay hoay với đôi loa này khá lâu, va trong tầm 10tr cho bộ dàn ghép với con receiver tuner 5500 là rất hay. hay hơn nhiều so với 74D nhưng theo em chắc không bằng 84D hoặc hay theo gu nghe nhạc khác nhau của mỗi người. Tuy nhiên cái con amp này muốn tìm con thứ 2 cũng không dễ, nên cũng không khuyên mọi người mua về ghép được. Một vài con marantz 2270, 2275, 2250 ghép cũng rất hay còn seri 11.., em chưa được thử. :wink:
Chào bác Dương! Theo sự gợi ý của anh em, em bê Ampli Pionner 8900 II (đã DIY 1 chút xíu) về đánh thử đôi loa NS 690 MK III nhà em! Các bác biết không? kết quả bất ngờ lắm ạ. Mid nghe rõ ràng, mạch lạc (đấy là cảm nhân riêng của em), bass sâu và chắc, treb nghe không bị chói. Nghe bài "Rồi mai tôi đưa em" của Trần Thái Hòa tự nhiên dưng dưng đầy cảm xúc! hì hì, em lại lan man rồ i...