Re: halco Các bác đừng vội thần tượng hóa như vậy. Và thấy ai post bài sai ý một chút là nghi ngờ là phá bĩnh. Bác Tuananhmaungo đã đi đến đâu trong sự nghiệp chơi bời đâu. Gọi là chập chững, tấp tửng vào nghề thôi. Đĩa cũ tốt có giá trị tinh thần riêng của nó. Đĩa mới mà xịn (Đức, Anh Mỹ) thì không có lý do gì kém đĩa cũ đâu bạn ạ. Chịu khó mở lòng ra chơi sẽ thấy thoải mái hơn nhiều
Chí phải, chí phải. Mỗi người một con đường, cảm nhận tới đâu chơi tới đó. Đánh giá câu này xuất sắc hơn câu "Nghe thấy hay là được". Riêng câu này thì phải ngả mũ chào mấy cái rồi
Re: halco Bác cũng quá lời mất rồi.Tham gia forum để học hỏi không phải để hơn thua.Nhưng có những khi phàm có gì không đúng thì AE biết hơn chỉ cho người biết ít vậy thôi. Chứ nói như bác có lẽ cái sự chơi của bác nó có gì ghê gớp lắm nhỉ,Em thì không nghĩ vậy.Đơn giản nó là cái thú vui mà mỗi chúng ta muốn,vậy xin bác hãy quan niệm nó bình thường đi.Còn trong trường hợp này chắc chắn bác chẳng bao giờ biết rằng thị trường thế giới về Record-LP cũ những đĩa còn tốt giá luôn đắt hơn đĩa mới,bác có biết tại sao không?Cũng chỉ tại cái quality mà thôi.Bác ráng mua nhiều đĩa vào rồi khắc thấy.
Re: halco Ô hô cái bác này. Ai quá lời bác tự hiểu chứ. Người mới vào post một bài. Chưa hiểu ất giáp thế nào bác đã gọi người ta là công nông đầu ngang. Thế mới hay. Hiểu người thì dễ, hiểu mình khó lắm thay. Cũng có nhiều cái tôi không hiểu. Có nhiều cái tôi cũng không biết. Nhưng có một điều tôi thấy giọng của bác có vẻ kẻ cả quá.
@Naughty Bác hiểu thế nào tùy bác,đó chỉ là câu nói đùa,nếu bác đọc lại kỹ hơn.Nếu bác thấy Em kẻ cả thì xin bác xá tội cho.Chứ bác càng nói nhiều những AE họ biết họ cười nhiều lắm đó.Lần nữa xin tạ lỗi với bác ạ. @Thichduthu. Bác có cách nào chữa cho Em cái vụ Cối xay gió nghe Lục bục này không?Em ớn quá trời.
Em xin đưa ra câu hỏi để mọi người cùng nghiên cứu Về đầu kim (stylus) thì có các dạng sau: Dạng đầu để khắc đĩa (master): a. Cutting stylus. (dạng tam giác, nhọn) Dạng đầu để đọc đĩa (thường): b. Spherical stylus. (dạng đầu tròn) c. Elliptical stylus. (dạng đầu hình e-líp) d. Fine Line stylus. (dạng đầu e-líp có cạnh nhọn) Vậy trong các dạng hình dọc của đầu đọc, công dụng và ưu khuyết điểm ra sao? Mời các bác cùng thảo luận. (sau đó thì có thể bàn tiếp về dây quấn trong cartridge)
Cái này bác có định DIY không mà tính bàn kỹ thế?Em thấy là bàn cái nào rẻ mà ngon,nhai lâu lâu mà không chán thì hợp lý hơn,chứ xem họ quấn thế nào?kim tròn với méo cũng chỉ mang tính tương đối thôi,vì khi thiết kế ưu hay dở thì cũng khó bàn lắm vì chắc ít AE họ quan tâm đến cái mà bác nêu trên.
Trùi: mua cartridge cũng phải chọn lựa chứ bác, mà cái ni là có liên quan đến tên chủ đề đó à nghen! :lol:
Thường em thấy đầu kim nó hay có hình Elip ? Zụ soi trên kính hiển vi để nhòm thì em cũng chưa thử bao giờ ? Ko hiểu nó có khác nhau về chất nhiều ko hả các bác ??????
tình hình là cho e xin 1 chân . lp's ở nhà thi nhau mốc mới chết . rờ đến cái nào cũng phải vệ sinh... :cry: hôm nay , nghe 1lp l.cohen-sx2007 trên pro-ject mà thật thất vọng về lp thế hệ mới , mặc dù 600k chứ có ít đâu....
Em thấy : - Đầu tròn thì tốt đĩa, hại tai - Đầu elip cạnh nhọn thì tốt tai, hại đĩa - Đầu elip thì trung hòa ở giữa( em đang dùng) Còn... để em nghĩ thêm đã :lol: Bác hanoi vinyl yên tâm, hôm nào mời em cà phê đê :lol:
ca fe lúc nào chả sẵn . hàng ngày cứ 5h chiều , bác wa cafe năng 22 đường thành.... có loại stylus nào tốt cả 2 chức năng k0 bác ? bộ đĩa nat king cole của e nghe ngon k0 bác ? feedback cho em 1 cái.. thanks
Nghe nói bác hanoivinyl có tới hơn 10,000 LP? khâm phục bác quá!!! Hôm nay em mới đọc topic này. Nói về đĩa mới đĩa cũ thì em có thể nói thế này: Xưa kia em không tin là LP hay hơn CD, vì em suy nghĩ cảm tính theo lối Mới-Cũ và âm thanh trong trẻo. Nhưng đến giờ (mới tập tành LP) Em có thể nói 1 câu rằng- Nếu cái lần đầu tiên nghe thử LP ở nhà 2 bác (1 bác rất già, 1 bác rất trẻ) mà không phải là nghe trên đĩa "Cũ" thì em cũng sẽ vẫn CHỈ sùng bái CD mà thôi. Giờ có dịp nghe nhiều hơn, em có cơ hội nghe những đĩa mới, bóc tem, không vết xước... và rất đắt (hơn 500K). Thực sự bịt mắt lại thì nghe đĩa mới và đĩa CD cái tai trâu của em không không phân biệt được. Còn nghe đĩa đời cũ (tình trạng mới) là em phân biệt được Rõ ngay. Em chỉ hy vọng làn sóng LP phát triển hơn nữa, các hãng ghi LP quyết tâm đầu tư lại công nghệ ghi Analog thuần (Tape master---> LP), chứ còn cứ bắn từ Digital qua Vinyl như hiện nay thì em nghĩ LP mới chỉ hay trong "Ý niệm" thôi.
Khà khà... Em thì thấy thế này. Một hôm nghe của Chopin do Martha Argerich chơi, một bác hỏi : chú mày đang bật LP đấy à?. Em sướng gần "ngỏm" vì đấy là đĩa CD Chopin của Deustch Gramophone thu lại những bản ghi âm từ những năm 68-70. Thế mới thấy cái CD Player của mình nó gấu quá
Vui thật! thế cái đầu CD của bác nó cũng nổ lẹp bẹp à? thế thì gấu thật khó kiếm đựoc đầu CD có chất lượng giống như thế lém
Trước đây mình có mua đĩa mới và đã nghe,tình trạng đĩa bị cong vênh khá nhiều trên tỷ lệ mà mình thấy.Nghe thì thấy âm thanh lành lạnh.Nghi ngờ lẫn lộn rồi mất một thời gian khoảng hai tháng sau đó,Vô tình mình quen được một ông bạn,người này khá hiểu về LP.Rồi qua đó mình mới biết cách mua đĩa cũ thế nào thì Ok.Rồi vẫn không chừa cái bệnh nghiện mua.Một bữa nhìn thấy Album COMPANION - BARBER,PATRICIA 45/RPM (2-DISC BOX) Của MOBILE FIDELITY. Rồi Em mang về nghe,sau đó thì thấy phí tiền quá sau đó hỏi lại người bạn và Ông bạn này có nói là còn bản COMPANION - BARBER,PATRICIA đời cũ 33/RPM sau đó là mang lại chỗ ông bạn để nghe so sánh thì chán không còn cảm hứng gì nữa với đĩa mới.(ông bạn có cho biết mặc dù bản này tốc độ 33/RPM đĩa cũ nhưng nếu có thì giá của cái đĩa đó sẽ khoảng $200 us)Em tự nhủ sẽ không bao giờ mua Vinyl LP mới nữa.Mặc dù rất muốn mua các albums của Diana Krall hay Norah Jones là những giọng ưa thích của Em nhưng cũng đành thôi.Em hài lòng với đĩa cũ,hơn nữa đĩa cũ có nhiều Album mà sau này họ không có hay không phát hành,và sự phong phú thì hơn hẳn đĩa mới thời nay
...phải đa dạng hóa danh mục ...open yr mind...em thấy nghe lp có tiếng liu riu cũng có cái thú đấy chứ...
Em mua đĩa cũ nhưng phải Clear chứ,không thể liu riu.Nếu mà bị thì người bán không thể bán cho Em lần thứ 2 được.tất nhiên thi thoảng gặp thì vẫn ok
Đĩa cũ đĩa mới chắc bàn cả ngày ko hết chuyện ? Các bác bàn sang chủ đề mới đi . Ví dụ em thấy có loại dung dịch mà các tay chơi LP thường hay xịt vào đĩa trước khi rửa thì em thấy khi rửa xong bóng hơn hẳn ? Vết xước thì em nghĩ chắc ko có cách chi làm hết nhưng nhìn đĩa bóng bẩy như mới kể cũng khoái ????? Em dòm trộm thì thấy cái đó ko hẳn chỉ dành cho LP mà nó là dạng " all Vinyl and Leather " và cũng dùng trong việc cọ rửa làm sạch nội thất ô tô . Thiển ý của em là ko hiểu dùng vậy có hại ? có lợi ? ....... như thế nào ? Em mời các bác cao thủ bóng bàn thêm ........
Qua thời chỉ nghe LP nổ lẹp bẹp khá lâu rồi bác Nguyenanhson ơi. Đĩa cũ mà chọn loại mint hoặc near mint thì tiếng cũng khá êm đó. Nhưng có điều những bản ghi từ Master Tape sang CD vẫn có tiếng rất lạ. Nếu CD xịn + CD Player hay nghe cũng rất thú vị đấy. Một số bài của Chopin được Tamas Vasary chơi từ năm 1965. Bây giờ làm sao dựng cụ dậy để chơi cho bác nghe bây giờ. Phải thực sự chơi LP mới thấy được cảm giác sướng khi thấy CD giống LP hay Tape
Nói vui vậy thôi Bác thích nghe tiếng cổ thì có nhiều bộ đĩa họ ghi từ đĩa than sang đó. mua về nghe cũng mộc mộc hay hay nhiều đĩa khong thể kiếm đựoc trên LP đâu vì nó cũ lắm rồi cự hiếm
-> các dạng đầu kim có liên quan đến việc thích hợp để xài đĩa cũ, mới và tiếng nổ nhiều ít, các bác!