Đêm khuya thanh vắng, nghe mãi những Trio, LA4, Diana Krall, Liza Ono...rồi cũng chán, em nhớ tiếng Việt quá và mở Album đã mua tặng âm ly vô địch của em hai năm trước: Hồ Ngọc Hà - Love Songs Nơi Em Gặp Anh, nơi có bài số 4 có tên "Vẫn Biết Thế". Cũng nói thêm về sự ra đời của bài hát này là do nhạc sỹ Đức Trí sáng tác. Mr Trí giỏi piano và hòa âm phối khí có học hành bài bản, Hà thì hát bản năng bằng giọng mộc có được đào tạo một chút ít. Bài hát "Vẫn Biết Thế" này được phối khí theo hai kiểu khác nhau là Jazz Bossa và pop tuy nhiên em chú ý đến giai điệu của bài Bossa hơn. Hai giọng hát song ca tuy chưa thật hòa hợp nhưng khá tình cảm tự nhiên bằng cách phối khí lạ (so với VN). Trí hát thì chưa phải là ca sỹ mà chỉ a ma tơ thôi, mới nghe tựa đôi chút Lê Hiếu nhưng kô hay bằng được cái hát bằng tâm hồn người sáng tác. Hà thì gần như đã bỏ hẳn nghề vơ đét sang ca hát làm nghề chính nên hát có tiến bộ. Đôi chút sóng Jazz rất nhẹ nhàng chia sẻ với các bác. Album này còn một số bài khác khá tình cảm như chính tựa đề của nó. Đĩa làm sang trọng, bắt cả mắt lẫn tai. Em có link này: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Noi-E ... 408.3.html Đây là một trong số ca khúc jazz hiếm có ở nhạc Việt. Chúc cả nhà vui vẻ!
Cám ơn bác foto, bác múc liền đi ạ không em nghe đâu đĩa tăng giá đó. Hồi mới ra đĩa này ít người để ý mà có 40k em mua ngay tức thì vì kể cả nhạc kô hay thì Hà chụp hình cũng quá nghệ thuật với những hàng cây và những góc phố rêu xanh và tà váy màu cam :lol: . Sau khi em mua đĩa này ở nhà sách Nguyễn Huệ rồi 2 tuần sau qua Parksson tự nhiên thấy đề giá 70k, chắc là hot lắm. Giờ em kô biết giá nhiêu nhưng 50k là nghe chuẩn rồi, âm thanh tốt, có thể nghe ở dàn hiend hoặc nghe loa vi tính. Chúc các bác ngày lành!
HNH thì em thích nhất bài Nơi Em Gặp Anh. Bài hát này gắn liền với một bộ phim em rất thích từ thời cố diễn viên Phương Thanh. Ngoài ra thì bác này hát nhiều khi em phát lo, cứ sợ bác ý bị suyễn. Ngoài ra em cũng thích HNH, nhưng thích cái khác hem phải music.
em cũng rất thích album này. Đôi khi nghe một mình, cảm nghiệm, phân tích thì không thể bằng những album nước ngoài như Trio, Susan Wong....nhưng ngồi nghe cùng bà xã thì cũng thấy ấm lòng.
Cám ơn bác Lâm Ly Lắm đã đồng cảm. Kỹ thuật thu âm thì thua xa quốc tế nhưng quan trọng là được nghe tiếng Việt bác à: "Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời..."
Em thích Hồ Ngọc Hà hát bài "Lan Xưa" và "Một Ngày" trong album " Bình Yên" của Quốc Bảo và một số ca khúc của Đức Trí (em không nhớ tên). Hồ Ngọc Hà tài sắc vẹn toàn (hát hay, khuôn mặt khả ái, chân dài ... ) các bác nhỉ
Hồ Ngọc Hà mà hát hay? Đức Trí sáng tác cho HNH hát toàn nhưng bài cứ ngang ngang đều đều chả thấy chổ nào cần lên giọng cả. Nhưng mà em vẫn thích (ngắm) Hồ Ngọc Hà. :lol:
Loa cột 3 đường tiếng, vỏ gỗ xịn, bắt mắt, đế loa rất cao Loa bass 30 màng nhôm chất lượng khá, loa trung hơi rè, còn loa loa treble khá đuối. Âm thanh khá nhạc tính nhưng thiếu độ sâu
Em thì lại lo, cứ đà này thì tương lai Việt Nam sẽ chả còn bác sĩ, kỹ sư và nhà khoa học... nữa các bạn trẻ sẽ noi gương anh Hồ Ngọc Hà đi theo con đường âm nhạc hết rùi :| :| :|
Bác cứ nói thế nào. Hồ Ngọc Hà đâu có học bác sỹ mới kỹ sư đâu :?: Cổ bỏ người mẫu với diễn viên để chuyên tâm cho âm nhạc mà sao bác , phải mừng lên chứ.
Em được xem rồi ạ, xinh lắm cơ hát bốc lửa lắm, quần áo Công Trí thiết kế kô à điệu, đẹp và sang lắm cơ.
Thế mới lo bác ạ, mừng sao được khi giới trẻ thấy việc làm ca sĩ dễ như vậy thì mất công đèn sách làm gì để trở thành kỹ sư, bác sĩ. .
Kô dễ lắm đâu bác ạ. Muốn trở thành ca sỹ phải đẹp trước đã, rồi phải nắm thời cơ, rồi phải khổ luyện...HNH có học ở trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Quân Đội đấy chứ bác. Khổ luyện nhiều lắm nên mới tiến bộ được như ngày hôm nay. :lol:
Chính xác là cô này có học ở trường CĐNTQĐ nhưng là học piano khóa 1996-1999 chứ không phải học hát ạ. Học piano rồi đi hát cũng chả khác gì đang làm người mẫu nhảy qua làm ca sỹ. Tuy nhiên không phải ai học piano cũng hát hay ạ.
Cứ sản phẩm nào có HNH quảng cáo là em không mua, em là chúa ghét loại ko có tài năng gì chỉ sống nhờ các loại bầu âm nhạc, cũng loại HQH là 1 loại Hôm qua đọc nét chết cười so sánh HNH với Chương Tử Di,