Chán! Học hay không học gì chẳng quan trọng,hát hay hay hát dở mới quan trọng. Hồ Ngọc Hà hát hay lắm,mua đĩa về nghe các Bác ơi.
Kô dễ lắm đâu bác ạ. Muốn trở thành ca sỹ phải đẹp trước đã, rồi phải nắm thời cơ, rồi phải khổ luyện...HNH có học ở trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Quân Đội đấy chứ bác. Khổ luyện nhiều lắm nên mới tiến bộ được như ngày hôm nay. :lol:[/quote] Chính xác là cô này có học ở trường CĐNTQĐ nhưng là học piano khóa 1996-1999 chứ không phải học hát ạ. Học piano rồi đi hát cũng chả khác gì đang làm người mẫu nhảy qua làm ca sỹ. Tuy nhiên không phải ai học piano cũng hát hay ạ.[/quote] Thanh Lam học gì bác nhỉ :?:
Hồ Quỳnh Hương cũng được đấy chứ bác, được giải gì đó tiếng hát Asian bên Mông Cổ thì phải . Em thích nhất bài: "Đêm quay cuồng, trong mơ hồ..." :lol:
Có khả năng thì không học hát vẫn hay,bẩm sinh nó đã thế rồi,học chỉ trau dồi thêm. Không có khả năng thì mài mòn đũng quần nhạc viện ra cũng chỉ làm công nhân hát,công nhân đánh nhạc mà thôi. Riêng em đánh giá HNH là nữ ca sỹ đẹp nhất VN hiện nay :wink:
Mấy chương trình giao lưu văn hóa ai hát cũng có giải hết mà Bác. Hồ Ngọc Hà mà đi thi quốc tế có giải chắc buồn lắm.(không biết các nước khác nghĩ về ca sĩ VN như thế nào nữa).
Ơ, thế bác chưa nghe ca khúc mới của HNH hát với Thanh Bùi (Úc Idol vị trí thứ 8) à, Thanh Bùi là Việt Kiều Úc nổi lắm đấy. Bài hát mới 2 người hòa quyện ghê cơ, Thanh Bùi hát giọng nam cao lên 1 tí còn HNH hát nữ trầm đi 1 tí hai người gặp ngay nhau ở khoảng giữa. 1 hit trên mạng thời gian gần đây, nhạc phim "Để Mai Tính" :lol:
Có 2 điểm khác nhau lớn giữa Thanh Lam và HNH: TL có chất giọng và không phải là người mẫu chuyển hệ bác ạ.
Lòng dũng cảm của ẻm được đánh giá cao hơn giọng hát và sắc đẹp nhiều. Hình như mỗi Phi Thanh Vân dũng cảm hơn
Em ấn tượng với giọng hát này nhất là 1 lần ở ....Quán Nhậu :lol: Chân dài đạp cửa xe bước xuống tưởng như từ vỉa hè bên này qua tận bên kia...bóng bẩy , điệu đàng nàng nắn nót gót hài qua từng cái lắc hông..chấm...chấm....và....Hết
Phi Thanh Vân, Ngô Thanh Vân, sắp tới có Thanh Hằng chân dài và Trúc Diễm. Đa số đều hướng mình theo phong cách khỏe khoắn, gợi cảm. Đã................................
Kém quá, kém quá. Thấy người ta nổi tiếng thì ghen tị, lại còn thấy người sang bắt quàng... :lol: Thôi em hết ạ. :mrgreen:
Thanh Lam học đàn tì bà, Hà học Piano (sang hơn). Lam giọng khỏe hay phiêu, Hà giọng khàn chuyên trị dòng nhạc khó phải nghe kỹ mới hiểu vì kô rõ lời mới khó. :lol:
Ngành giải trí mà bác!Mình cũng đừng nên khắt khe quá...mau già lắm bác ạ! :lol: Mà em thấy cái chất giọng khàn khàn pha thổ của HNH khi thể hiện những bài tình cảm cũng nồng nàn,day dứt lắm chứ! :wink: Nhưng em thích HNH lúc trước,lúc mới nổi hơn bây giờ!
Vừa hát vừa nhảy liveshow làm mười mấy bài Diva nào hát cho nổi, thế giới kể cả Britney Spears vừa hát vừa nhảy mà live tông cũng chênh véo chênh von. Mỹ Tâm live hát cũng thở hổng có ra hơi, bác nghe live hát chung với anh Hưng Huỳnh mà xem, Bài Thánh Ca Buồn mà buồn vì cả anh cả ả hát chênh vì live khó lắm ạ, hát thì khỏi nhảy và ngược lại. HNH là có sức khỏe đấy ạ. :lol:
Tử Di Trương (kiểu Mỹ) hát vào mắt bác ạ. Đóng phim thì Hà Hồ đóng khá, hát được, nhảy được, lại chơi Piano bác so có thấy khập khiễng kô?
Theo em được biết thì các Audiophile thường nhắm nghiền mắt phê nhạc và nghe tập trung chăm chú từng nốt nhạc và phiêu linh theo giai điệu. Nhưng nếu lúc mở mắt ra thấy ca sỹ như con ma thì bác có phiêu nổi kô? Lúc đó bác mở mắt mà gặp ngay HNH thì bác có thêm cảm xúc chứ? :lol: