Nếu bác có đến NT thì mới thấy cái hay cái vui của contest này! Tất cả các kỳ thi được VNAV tổ chức nó cũng chỉ nhằm mang tới một niềm vui cho những ai tham gia đó là được giao lưu với tất cả các anh em vùng miền cùng tụ họp! Nếu tất cả quá chuẩn xác rõ ràng thì nó ko còn là một cuộc chơi nữa, nó là một cuộc sát phạt tỉ thí, máu me ăn thua rồi! BTC cũng chỉ là những người đi làm công ăn lương và dành thời gian phục vụ VNAV, chắc chắn họ sẽ có sai sót vì họ đây không phải là nghề của họ! Chúng ta cứ mãi cay cú trách cứ nhau vì những điều quá nhỏ nhặt, trong khi cái lớn hơn thì không nêu ra! Trong 7 năm qua em là người trực tiếp chứng kiến sự hoàn thiện của những người tổ chức các kỳ contest, họ đã làm hết sức mình những gì có thế, nếu chúng ta đòi hỏi thêm nữa thì em nghĩ sẽ chẳng còn ai dám đứng ra làm nữa! Xin đừng để các kỳ contest biến mất cái tính giao lưu đặc trưng mà nó mang lại, nó chính là yếu tố chính để làm nên một kỳ contest thành công! VNAV là một sân chơi, những gì diễn ra do VNAV tổ chức cũng chỉ là một cuộc chơi! Xin các bác hãy thông cảm và bỏ qua nếu có gì sai sót trong quá trình tổ chức! Chúc các bác vui và hãy cùng nhau hướng về SUMO Contest 2012.
Em chỉ có thể giải thích như bên dưới: ==> Việc này là sai sót của em vì đã tin lời anh phát biểu khi gặp nhau ở Thủ Đức trước đó, cũng như hiểu sai ý nghĩa của thông báo chính thức về việc cho phép thí sinh tiếp tục đem máy về mod sau hạn đo kiểm. ==> Vì để đảm bảo sự chắc chắn trong lần thi này, ampli của em cùng với ampli của bác aficio và các anh em Thủ Đức đã test thử trên loa của bác 6ninh ngay trước ngày em post thông báo nộp bài. Em không mang ampli theo cũng là vì tôn trọng quyết định của BTC. Chính anh đã nói với em trong buổi tiệc ở Nha Trang (sau khi đo kiểm máy) rằng sao lấy cái ampli cũ đi thi ? em đã giải thích rằng do em bị gãy tay nên làm chassis mới rất khó nhưng tất cả linh kiện trên đó đều là mới cả, vậy sao giờ anh cho rằng em chỉ post sơ đồ ? em đã post cả sơ đồ lẫn hình ảnh chim dự thi nhưng đã gỡ xuống tất cả sau phát biểu của anh, có thể truy cập ở dưới đây để xem thông tin về ngày upload lên flickr của cả 2 ảnh này cùng EXIF của ảnh, tất cả cùng ngày. http://www.flickr.com/photos/21814348@N05/7390401352/ http://www.flickr.com/photos/21814348@N ... otostream/ ==> điều này em cho là hợp lý vì chính em là người đã gặp các bác ra trễ và không hề khiếu kiện với BTC trước đó vì đã cho các bác này tham dự contest, tuy nhiên đây cũng có thể xem là trường hợp đầu tiên mà BTC chấp nhận đặc biệt, trong khi ampli của em đã hoàn tất trước ngày contest hơn 5 ngày mà vẫn bị loại. ==> Chính vì em cũng là người theo sát các cuộc contest của VNAV ngay từ lần đầu tiên nên hơn ai hết em hiểu rõ chuyện này, nhưng em chỉ không hiểu là sao mình lại thuộc trường hợp không hợp tình ? em cũng nghĩ nó mang ý nghĩa giao lưu nên mặc dù ampli bị loại em vẫn tham gia giao lưu, tuy nhiên ngay cả anh cũng đặt 1 câu hỏi ngạc nhiên với em khi gặp em ở hội trường hôm đo kiểm. ==> về vấn đề cá nhân em luôn tôn trọng anh ở trên diễn đàn cũng như bên ngoài, đó cũng là 1 nguyên nhân dẫn tới ampli của em bị loại trong lần contest này, em chỉ muốn giải thích thêm để rút kinh nghiệm. Ampli của em không được tham gia contest lần này là do làm sai quy định, em chấp nhận ngay sau quyết định của anh và cũng không cần 1 sự đặc cách nào cả vì đó sẽ là điều không công bằng cho các thí sinh khác.
Các bác không nên căng thẳng quá mất vui. Bản thân em bị loại đau bởi một lý do hết sức lãng xẹt là cọc loa của máy em không gắn được jack càng cua do trước tới giờ em dùng jack bắp chuối ở nhà lâu ngày nên răng siết jack càng cua bị cứng không mở ra được. Nhưng mà phải chấp nhận thôi để rút kinh nghiệm lần sau.
Em cũng xin góp ý với BTC nên chuẩn bị 2 loại jack thông dụng nhất là càng cua và bắp chuối để tránh trường hợp như em. Dù gì cũng rất đau khị bị loại ở giây phút trước khi trình diễn.
Tổ kỹ thuật còn tính là sẽ vịn bằng tay cho ampli của Bác nhưng sợ rằng sẽ lỏng tay gây hại cho loa hay ampli nên thôi. Còn nếu nói BTC phải chuẩn bị cả càng cua và bắp chuối thì lở có bác nào chơi dây trần thì chẳng lẻ phải cắt dây loa ra ư?
Dear Anh Thọ và các bác Em cũng biết khi anh đi theo chim của mình để tham gia thì mong muốn để nó được hót bởi vậy em mới gọi cho anh để lên khắc phục vì do anh bận lên trễ quá BTC đã về hết rồi sau khi đã fixvolume xong, nên anh không khắc phục chim mình được vì vậy trong ngày thi anh đã khắc phục để em nó hót, nhưng không ngờ là dây càng cua mà ampli anh không kết nối được nên BTC đành phải loại chim anh ra để không gây ảnh hưởng đến loa nên em thấy đó là điều hợp lý ( vì loa nhà tài trợ rất đắt tiền) . Em cũng xin góp ý rằng đã là cuộc thi thì cũng phải có những qui định cụ thể VD: điện vào phải 220V nếu 110V sẽ bị loại hoặc thời gian wanup 5 phút nếu hơn sẽ bị loại v.v............có như vậy thì chúng ta mới hoàn thiện trong khâu tổ chức ( để các thí sinh bị loại không phải ấm ức). Em là người lần đầu tiên đi theo và tham gia cuộc thi nên em thấy hết những khó khăn nhọc nhằn của BTC và tổ kỹ thuật có như vậy chúng ta mới thông cảm cho nhau mà nên hoàn thiện sản phẩm dự thi của mình vào những lần thi tới. Em thấy Slogan của vnav là kết nối niềm đam mê cho nên chúng ta cứ nghĩ như thế thì sẽ nhẹ nhàng hơn mỗi khi online vào vnav. Nhưng em rất thích những buổi offline như thế này vì sẽ gặp gỡ các thành viên từ già đến trẻ từ Bắc chí Nam chung một niềm đam mê và những khoẳng khắc ấy khó có nơi nào tìm được.
quan trọng gì các bác ơi em lần nào cũng rớt mà cứ đi thi nè cũng nhậu vui có sao đâu ? chủ yếu là gặp mặt nhau rồi nhậu thân mật thôi mà
quan trọng gì các bác ơi em lần nào cũng rớt mà cứ đi thi nè cũng nhậu vui có sao đâu ? chủ yếu là gặp mặt nhau rồi nhậu thân mật thôi mà[/quote] Ủa nhậu thân mật thôi hử ? Còn chém " zó " thì sao ?
Bác giống Tú Xương thi mãi mà không đậu, vậy mà có ai chê thơ của ông đâu, . Em là bái phục bác mỗi cuộc thi một loại bóng, theo tiêu chí đó thì nghiệp thi cử của bác không dài lắm đâu