Hồi ức người bao cấp

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by cuoc_song_tuoi_dep, 11/8/10.

  1. Nguyễn Kim Lăng

    Nguyễn Kim Lăng Advanced Member

    Joined:
    16/5/06
    Messages:
    374
    Likes Received:
    12
    Về khoản này đồng bào ta cũng không địch được tây đâu bác ạ,Gạch xỉ cũng là tây nó dậy mình đây ( Pa Panh bác ạ), may ra thì chỉ có gạch Đá Ong là công nghệ ta thôi :(
     
  2. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    delete
     
  3. Boy9x

    Boy9x Advanced Member

    Joined:
    13/10/10
    Messages:
    258
    Likes Received:
    2
    Anh TuanCD ui e tưởng là gạch Ba Banh chứ ạh.Tức là phải banh ra rùi đóng ba lần là dc một viên gạch. Có đúng thế k a ui ? :mrgreen:
     
  4. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    delete
     
  5. Nguyễn Kim Lăng

    Nguyễn Kim Lăng Advanced Member

    Joined:
    16/5/06
    Messages:
    374
    Likes Received:
    12
    @ anh TuanCD:
    Có một vài điểm em vẫn chưa thông,anh em mình tranh luận tí cho vui anh nhé :roll:
     
  6. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    delete
     
  7. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    74
    Location:
    HCM
    Nó đó bác. Cái này em gặp nhiều lần. Còn ở đâu thì khi nào có rượu mới nói được. :wink: :mrgreen:
     
  8. Nguyễn Kim Lăng

    Nguyễn Kim Lăng Advanced Member

    Joined:
    16/5/06
    Messages:
    374
    Likes Received:
    12
    1- "Đưa đât nước vào khuôn khổ" đây là lời thoại trong tiểu phẩm Hài Chèo (Tùng Lò Gạch), đây là lời của anh Tùng lò gạch tán cô Tâm bán kem ( Cô Tâm chưa có chồng mà có con) mà cô Tâm còn ngỡ anh Tùng làm nghề luật sư.Trong tiểu phẩm hài chèo khác là "Chồng rượu vợ đề" Xuân Hinh (đóng vai người chồng) có thoại thế này "Thằng đàn ông nào khi tán gái mà chẳng bốc phét" vì vậy không thể dùng lời thoại này để giải thích cho việc làm gạch đất là phải "đóng",mặt khác trong quy trình làm gạch đất thủ công từ nhào đất - ném tảng đất được nhào vào khuôn - dùng kéo cắt đất cắt thừa ra khỏi khuôn - nhấc khuôn ra Bác có thấy người làm gạch mộc có "đóng" cái nào đâu.
    3 Trong ảnh bác Tai post đó là hòn gạch đất nung đặc được nung bằng lò tuynel là gạch thời bây giờ,còn gạch chịu lửa là gach xốp samot (hoặc gạch cao nhôm) có mầu vàng nhạt viên gạch co 3 kiểu hình học: chữ nhật vuông vắn để xây tường lò ,côn dọc hoặc côn ngang để xây cửa lò hoặc vòm lò.
    2 Chị ấy "đóng" than còn anh giúp chị ấy "nắm" than hay "đóng" than :lol:
     
  9. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Lục mãi cũng tìm ra cái từ gốc: parpend hay perpend, là từ chỉ viên gạch pa-panh. Thấy họ giải thích là đá xây, chắc sang ta cũgn biến đổi ít nhiều ngữ nghĩa. Thôi chả quan trọng.

    Cái viên gạch pa panh cũng là thứ đi cùng người dân qua cơn đói nghèo thuở trước. Xỉ than là thì thừa thãi từ các nhà máy thải ra, được đổ xuống hồ ao hoặc lót đường tạm. Xỉ trộn vôi đóng vào cái khuôn thủ công lại đc viên gạch. Người dân chỉ có như vậy mà dùng xây dựng. Thứ này không bị cấm lưu thông. Mấy người làm ra nó cũng không bị xếp vào sản xuất tư nhân tư bản gì vì chủ cũng đồng thời là công nhân. Tiền kiếm đc cũng chỉ đủ qua ngày.

    Viên gạch to, nặng, đen đúa xù xì. Khi xây lên tường thì dầy. Gạch này hút nước và chóng bở, hỏng, chịu lực kém. Nhà cứ ẩm mốc quanh năm rồi nghiêng, nứt.

    Vài chục năm qua đi, giờ những ngôi nhà bằng gạch pa panh đã đi vô dĩ vãng. Chỉ còn lại các trụ sở nhà nước đc xây bằng gạch máy vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Cũng là thân phận viên gạch mà sao lại có thứ sang trọng, có thứ nó hèn hạ làm vậy.

    Không biết hai cái viên gạch đó có được đứng cùng trong một bức tường của Pink Floyd không???

    Hôm nào mail hỏi mấy chả phát.

     
  10. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    delete
     
  11. Boy9x

    Boy9x Advanced Member

    Joined:
    13/10/10
    Messages:
    258
    Likes Received:
    2
    E hình dung ra cảnh a hì hục xúc lấy xúc để, mồ hôi đầm đìa mà k nhịn dc a ui :mrgreen:
     
  12. mengkut

    mengkut Advanced Member

    Joined:
    31/7/09
    Messages:
    974
    Likes Received:
    21
    Location:
    Đồng Nai
    Em kể chuyện dép nhé!
    Hồi năm 78 em học lớp 4, đi học toàn mặc xả lỏn (quần đùi) và đi chân đất. Vô lớp 5, mẹ bán mấy ký đậu xanh mua cho đôi dép nhựa mà tiếc không dám mang vì sợ đứt nên bỏ trong lớp bị đứa nào nó đua mất, về nhà bị ba cho 1 trận. Sau đó mẹ mua lại cho đôi khác thì lúc nào đi học em cũng ôm khư khư trong tay.
    Hồi đó ông già em mang dép râu (dép cao su Bình-Trị-Thiên). Đi đâu cũng thủ trong túi cái kẹp để xỏ quai. Dép râu bị tuột quai phải có cái kẹp để xỏ lại.
    Dép nhựa đứt thì dùng 1 miếng nhựa để vá. Lấy cái lưỡi liềm cho vào bếp nung đỏ, sau đó cắt 1 miếng nhựa khoảng 2cm (cũng là quai dép cũ khác) đặt lên trên chỗ đứt rồi dùng lưỡi liềm nóng để hàn. Cứ thế hết chỗ này đến chỗ khác đứt và các miếng vá có đủ màu trắng, xanh, đỏ, nâu...cứ chồng lên quai đôi dép. Em nhớ hồi năm 81-82, đôi dép vá nặng gần cả ký của em mang lên Sài Gòn được nhiều người nhìn thấy phải ồ lên ngạc nhiên.
    Thời đó sao mà nhiều người phóng uế lung tung ngoài đường lắm! Quê em thì chẳng có điện nên chuyện "đạp mìn" khi đi chơi đêm là thường xuyên. Nền nhà thì toàn là nền đất nên mang dép vô nhà vô tư. Dép nhựa có nhiều lỗ bên dưới, chẳng may mà dẫm phải "mìn" tha về nhà thì thôi cả nhà bị hôi 3-4 ngày. Mỗi khi nghe có mùi thì người này đổ người kia đến khi ngửi dép mới biết thủ phạm. Mà sao cái của ấy khi bị đạp phải vô dép nhựa nó hôi thế không biết!
     
  13. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Bác kể chuyện dép thì em kể chuyện bít tất nhá.
    Hồi em còn nhỏ, bít tất là thứ ít người được biết tới. Đặc biệt là trẻ con càng không đc biết tới bít tất. Chỉ có người lớn do phải dùng nên mới biết tới cái thứ đó và rất là hay dấu trẻ con.
    Bọn iem thì ko mấy khi có bóng bay chơi, mối lần nhìn bạn có là rất thèm thuồng.
    Lần đó, (khi iem tương đối lơn lớn, thi thoảng cũng nghe lỏm chuyện người lớn nên cũng biết được tí ti chuyện dày tất) chú em cùng khu tập thể nhặt được cái bít tất bên bờ rào. Chú này khoái quá bèn thổi to tướng lên và chạy loăng quăng khắp khu tập thể. Mẹ chú trông thấy gào lên: "XXX ơi là xxx ơi, mày có muốn mang bệnh mà chết không hả xxx ơi" :D:D:D:D
    Chú kia thấy mẹ đuổi theo thì lại càng chạy tợn, càng chạy càng huơ huơ cái bít tất đã thổi phồng căng lên trêu ngươi.
    Thời đó nó thiếu thông tin, khổ thế đấy. Giờ đây trẻ con nó chả lạ gì mấy cái thứ đó, đâu có khổ như xưa.
    Thôi iem xin hết cái chuyện bít tất của iem, một kỷ niệm không quên thời bao cấp.
     
  14. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Hồi em bằng tuổi bác Sếc có cô bé hàng xóm đem khoe cái bít tất giống của bác Sếc dưng mà không phải thổi bóng mà đổ đầy nước vào cơ :mrgreen: thế đâm ra cho đến tận bi giờ em vẫn còn thấy mặc cảm tự ti ...
     
  15. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    34
    Chả biết các cụ có nhầm lẫn gì ko chứ hồi đó người lớn hay gọi nó là ca pot hay áo mưa chứ tất với giày là sau này đến những năm 9x mới gọi ợ.
     
  16. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    ca pốt là chuẩn ạ! Hồi đó em thỉnh thoảng cũng dành tiền mua một cái mới rửa sạch chất nhờn đi thổi, bóng to phải biết. Lắm đứa bạn em ko sành cứ để nguyên thổi, mồm mép nhờn như ăn vụng mỡ nơi xó bếp :D
     
  17. khuehn

    khuehn Advanced Member

    Joined:
    12/10/06
    Messages:
    5.241
    Likes Received:
    50
    Location:
    Ha noi
    Hồi đấy chưa có bóng bay (ở miền Nam ra) nên các hàng bóng bay bán cái này có nhuộm phẩm xanh đỏ, :D :mrgreen: to, đẹp mà lại ít khi bị nổ
     
  18. ducelcom

    ducelcom Advanced Member

    Joined:
    3/8/06
    Messages:
    126
    Likes Received:
    29
    Nếu mình nhớ không nhầm thì trò chơi này gọi là "te te"
     
  19. Ahoang

    Ahoang Advanced Member

    Joined:
    26/9/06
    Messages:
    582
    Likes Received:
    18
    Ôi tàu điện leng keng, biết đến bao giờ lại thấy tàu điện, em đã từng chơi trò nhảy tàu điện, nhảy lên tàu thì dễ nhưng khi nhảy xuống tiếp đất phải chạy theo tàu một tí thì mới không bị ngã, về sau thạo rồi thì mới biểu diễn kiểu lá vàng rơi. nhảy tàu cũng sợ mấy anh bán vé gọi là sơ vơ, ăn một cái cặp da bán vé vào người đau lắm. Hồi ấy còn có câu "lính mổ bổ tàu" ám chỉ bọn ăn cắp móc túi nhảy tàu như làm xiếc. Hà nội ngày ấy còn vắng người, cái mô tô to tướng toàn được gọi là "Bình Bịch"
     
  20. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    34
    Cái tàu điện này có ích với em phết. Hồi đó đường tàu chạy qua ngay cửa nhà, em hay mang cục chì ra đặt trên đường ray để tàu nó cán dẹp rồi cắt ra làm cầu trinh để đá, tốt hơn dùng búa khảo nhiều :) . Một trò nữa có khi các bác chả biết, đó là dùng sợi dây đồng nối từ đường ray này sang đường ray kia, một đầu giữ chặt, một đầu quẹt quẹt thấy có tia lửa nhỏ phát ra thích lắm. Sau lớn mới biết hình như là điện áp dư gì đó khi tàu hoạt động.. Một trò nghịch dại nữa là nhảy lên đứng chỗ nối toa, 2 chân dẫm lên 2 thanh ba đờ sốc của 2 toa, cảm giác nhún nhảy thích lắm.... :lol:
     
  21. Nguyễn Kim Lăng

    Nguyễn Kim Lăng Advanced Member

    Joined:
    16/5/06
    Messages:
    374
    Likes Received:
    12
    Hồi đi học lớp 1 em ngồi cạnh "ông bạn" hơn em 3 tuổi,ông này bi đúp 3 năm liền lớp .Năm sau em lên lớp 2 thì ông ấy vẫn ở lại học lớp 1.Bây giờ thì không thấy đứa nào đi học bị lưu ban cả hay là giáo dục bây giờ tốt hơn, trẻ con bây thời thông minh hơn?
     
  22. dohaithanh

    dohaithanh Advanced Member

    Joined:
    16/9/09
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    4
    Ối giời, "đúp" 3 năm vưỡn còn ít bác ạ.
    Hồi em lên lớp 6, có 1 đồng chí lưu ban lại từ lớp trên, em k biết chính xác đ/c này hơn em mấy tuổi nhưng mà "bạn" này có những biểu hiện và hành động mà bây giờ "khôn lớn" em mới hiểu: đó là ...giai gái :lol:
     
  23. dinhthuy

    dinhthuy Advanced Member

    Joined:
    20/5/08
    Messages:
    706
    Likes Received:
    6
    Đúng là trẻ con bây giờ thông minh hơn thật . em nhớ hồi nhỏ cứ ngày giáp tết là hợp tác xã lại kéo cá dưới ao cá lên , có nhiều ao nhưng cá ao nào cũng để riêng , em đi lấy phần cho gia đình ko biết phân chia sao mà khi mang về người nhà bảo toàn khúc đầu và khúc đuôi cấm có con nào được khúc giữa :( và ngoài ra còn hồi ức về đốt pháo nữa .
     
  24. Muzich

    Muzich Advanced Member

    Joined:
    17/8/10
    Messages:
    888
    Likes Received:
    21
    Hồi đấy công nhận móc túi, trộm cắp nhiều như quân Nguyên. Đi tàu điện hay bị úp mũ cối vào ngực rồi móc tiền. Em nhớ hồi lớp 5-6 gì đó cầm tiền ra nhà sách mua sách bị mấy thằng trấn lột hết sạch tiền. Giờ vẫn còn cay :lol:
     
  25. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Joined:
    24/2/10
    Messages:
    460
    Likes Received:
    1
    em thì nhớ đi bơi ở bể thiếu niên Tăng Bạt Hổ,có "chú" bảo vệ cầm cái roi găng.Đến giờ mở cửa cả lũ lúc nhúc cứ chen nhau vào (mà trước được nhau có mấy phút,không hiểu sướng hơn nỗi gì),"chú" bảo vệ cứ thẳng tay mà phang cháu nào chen mạnh quá.Thời đó cũng đã biết đút lót rồi,tiền không mua vé đâu,để đút cho "chú" ý thì sẽ được nhiều thằng vào hơn.Bể nước 4 (4 hôm) trở đi thì cứ gọi là...,lắm hôm "cứ..." còn nổi lềnh phềnh.Vãi...!
     

Share This Page

Loading...