Dép đúc này gọi là dép đúc Tàu, chỉ có đội "quân khu" mới có thôi. Còn bon trẻ con kin kin chúng em toàn đi dép lốp (cắt từ lốp ô tô), hôm nào trời nắng còn đỡ chứ gặp hôm trời mưa đi học toàn phải xách dép còn đi chân đi đất không thì tuột quai rút lại có mà ốm. Trong cặp đứa nào cũng thù cái rút dép, sang thì là hai thanh thép chằng đai thùng hàng còn nghèo như em thì ông già chế từ hai thanh tre vót mỏng. Cái mũ cối tàu này còn thiếu cái giấy bạc bao thuốc lá cuốn trên chỏm mũ nữa mới đúng kiểu.
Quần Ga (vá tíc kê đít...kkk), áo bay (bựa hơn là cây Ga), dép đúc, ổi tàu..........nhìn thấy bác nào diện thế này là em run như nhái đập........, bác nào có cái ảnh kỷ niệm nào phọt lên cho e xin lại cải cảm giác ........nhái đập cái nhờ....
Thời em học cấp 3 mặc áo bay, đi guốc mộc, để móng tay dài, tóc đuôi dế là mốt nhất đấy. Em nhớ hồi đấy có nạn bóp vếu chị em ngoài đường cũng thành mốt luôn. Vãi :mrgreen:
Em nhớ mốt của các anh thầu giầu thới đó là: Mùa hè:Quần bò nối gối - áo mông tơ ghi - dép tông gan gà Mùa đông: Quần bò nối gối - áo Na tô (xịn hơn thì áo Mỹ) - giầy bốt đờ xô. Và không thể thiếu được đồ trang sức là chiếc đồng hồ SK mầu cánh sen to tướng :shock:
Thời bao cấp cánh thương binh ở chiến tranh về hành xử y như Chí Phèo ,còn nhớ mỗi chương trình có bán vé như chiếu phim,sân khấu,xiếc..v..v..thì các ông này ko bao h thèm mua,nghênh ngang đi vào dắt theo 1 lũ lâu nhâu nữa vào cùng.Cái cảnh Chí Phèo này có lẽ thời này vẫn còn rơi rớt,đó là cái đám xe 3 bánh-cái nào cũng dán cái huy hiệu Thương binh to tướng,có cái còn treo cả ảnh Bác,đi lại rất bố láo ko coi ai ra gì.Chả hiểu văn minh đô thị đến bao giờ dẹp được cái đám bựa này. Em lại còn nhớ cách đây ko lâu,khi nghe tường thuật bóng đá,bình luận viên họ ko hề cổ động cho đội nhà(Việt nam) nhé,họ bình luận rất công bằng nhé,chả bù cho bây h đám BLV suốt ngày ba hoa về trình độ đội nhà.
Em ko đồng ý với bác đoạn này,chẳng nhẽ văn minh là phải cấm mà không để cho nó tự nhiên(bác lên phố Hàng Đào tuyến phố văn minh cấm để xe tren vỉa hè nhưng lại được đàng hoàng tổ chức trông xe dưới lòng đường).Có một thời Hà nội cấm xích lô thì bây giờ trong quảng bá du lịch xích lô là đặc trung văn hóa của hà nội,khách nước ngoài đến HN họ không thích đi xe Mecedes mà họ đi xích lô.Bác ví Thương binh những người hi sinh một phần cơ thể đẻ bảo vệ tổ quốc nay vì mưu sinh dùng xe 3 bánh tham gia giao thông là Chí phèo thì các đồng chí Cảnh sát giao thông,các đồng chí Thanh tra giao thông sẽ được bác ví là gì: Bá Kiến hay Đội Tảo ?
Ý em là cái cách dựa dẫm vào cái chữ Thương binh để kiếm ăn bác ạ,giống như xưa đi xem hát ko cần mua vé vậy,chứ em cũng biết cái đám lái xe đó chắc gì đã là thương binh hết đâu. Nhân tiện nói tới cái đồng hồ SK,nó là cái SK của hẵng Orỉent ,Nhật bác ạ,ko phải senko(5)
@son_CF1980: SK = SenKo[/quote] Eska em nghĩ là của orient chứ ạ Nó to lắm tay em đeo không được Orient được thành lập từ tháng 07 năm 1950 tại Tokyo với tư cách là nhà sản xuất đồng hồ đeo tay. Từ năm 1901, Ngài Shogoro Yshida - người sáng lập ra Orient đã mở một cửa hàng đồng hồ lớn tại Ueno, một khu thương mại sầm uất tại Tokyo. Hơn 50 năm kể từ ngày thành lập, Orient đã cố gắng làm mọi cách tốt nhất để thương hiệu Orient trở nên phổ biến trên toàn thế giới bằng những nỗ lực không ngừng. Người tiêu dùng Việt Nam đã biết đến thương hiệu đồng hồ Orient từ rất lâu, Mẫu đồng hồ Eska - "Thủy quân lục chiến" đã rất quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt Nam. http://www.gallewatch.com/?act=newsdeta ... =15&id=113
Ý em là cái cách dựa dẫm vào cái chữ Thương binh để kiếm ăn bác ạ,giống như xưa đi xem hát ko cần mua vé vậy,chứ em cũng biết cái đám lái xe đó chắc gì đã là thương binh hết đâu. Nhân tiện nói tới cái đồng hồ SK,nó là cái SK của hẵng Orỉent ,Nhật bác ạ,ko phải senko(5)[/quote] Mấy cái vụ này em gặp nhiều rồi, mấy Bác thương binh ( số ít thôi) lợi dụng danh nghĩa thương binh để làm mấy việc vi phạm pháp luật để kiếm tiền, đi áp tải hàng thuê cho mấy tay buôn lậu khi bị bắt thì dùng xe 3 bánh chở nhiều người đến trụ sở cơ quan ông thì móc mắt, ông thì tháo chân tháo tay...doạ dẫm, gây áp lực với lãnh đạo để xin lại hàng Bên em phải mời Bộ chỉ huy Quân sự cùng với sở LĐ TB&XH đến mới giải quyết được, cái kiểu ăn vạ này ở chỗ em đến khoảng năm 93-94 thì chấm dứt rồi
Eska em nghĩ là của orient chứ ạ Nó to lắm tay em đeo không được Orient được thành lập từ tháng 07 năm 1950 tại Tokyo với tư cách là nhà sản xuất đồng hồ đeo tay. Từ năm 1901, Ngài Shogoro Yshida - người sáng lập ra Orient đã mở một cửa hàng đồng hồ lớn tại Ueno, một khu thương mại sầm uất tại Tokyo. Hơn 50 năm kể từ ngày thành lập, Orient đã cố gắng làm mọi cách tốt nhất để thương hiệu Orient trở nên phổ biến trên toàn thế giới bằng những nỗ lực không ngừng. Người tiêu dùng Việt Nam đã biết đến thương hiệu đồng hồ Orient từ rất lâu, Mẫu đồng hồ Eska - "Thủy quân lục chiến" đã rất quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt Nam. http://www.gallewatch.com/?act=newsdeta ... =15&id=113[/quote] Thanks son_CF1980 đúng là SK bác ạ. Hồi đó ngoài hai mốt Quân Khu và Thầu giầu ra còn mốt thứ 3 mà em không biết tên là gì : Quần Xanh chéo - đội mũ Pho - đi dép gò (dép nhựa trắng Tiền Phong có quai hậu)- mặc áo gì thì em ko nhớ :shock:
Thanks son_CF1980 đúng là SK bác ạ. Hồi đó ngoài hai mốt Quân Khu và Thầu giầu ra còn mốt thứ 3 mà em không biết tên là gì : Quần Xanh chéo - đội mũ Pho - đi dép gò (dép nhựa trắng Tiền Phong có quai hậu)- mặc áo gì thì em ko nhớ :shock:[/quote] Mặc áo Nato anh ơi
Mấy cái này sang quá. Hồi đó em nhớ các ông các bác các chú toàn con cháu họ nhà Trần. Đàn ông mùa hè oánh mỗi cái quần đùi. Ngồi xuống là để cả bộ ấm chén ra ngoài Chị em ra máy nước công cộng giặt rũ, rửa bát, gội đầu bòng bưởi tơ hơ.
Em xin bổ xung. Quần dõng, áo bay, dép gò, ổi tàu hoặc pho tá...đấy là mấy anh họ lưu thứ thiệt chứ ko phải đám công tử con nhà tướng tá ở Lý Nam Đế hay Nam Đồng đú bẩn. Nhưng hồi đó con người cũng thuần hơn bây giờ. Có đi xử ai đó thì gọi ra góc khuất nào đó túm cổ áo, bạt tai đá đít vài cái cảnh cáo. Vụ nào lớn lắm thì mới chơi hàng lạnh, nhưng chỉ lê aka, găm mỹ....còn chủ yếu là gậy gộc, gạch đá. Chứ ko như bây giờ, ra đường chỉ nhìn đều nhau một cái là rút hàng nóng ra phơ liền. Đúng là hậu sinh khả uý...
Cụ ơi, chẳng nhẽ cũng cũng một thời...a ? :lol: Em nghe văn phong của cụ trên diễn đàn thấy cũng hiền lành mờ ??? :mrgreen:
Em nhớ có câu hát :"...Ai cũng một thời trẻ trai" nhưng bọn em hay xuyên tạc là :"Ai cũng một thời chè chai" :lol: . Hồi đó mới lớn bám càng mấy đàn anh ở phố đú bẩn tý thoai cụ ạ. Nhưng cuộc cách mạng bị dập tắt từ hồi trứng nước. Nhịn ăn sáng, bán sách báo cũ, đi làm dép nhựa gia công (gọi là quay me) buổi tối...dành dụm mãi mới mua đc một bộ tươm tươm để thể hiện ý chí của trai thời loạn, mặc đc vài bận thì bố em vác kéo ra cắt hết :lol:
Em nhớ có câu hát :"...Ai cũng một thời trẻ trai" nhưng bọn em hay xuyên tạc là :"Ai cũng một thời chè chai" :lol: . Hồi đó mới lớn bám càng mấy đàn anh ở phố đú bẩn tý thoai cụ ạ. Nhưng cuộc cách mạng bị dập tắt từ hồi trứng nước. Nhịn ăn sáng, bán sách báo cũ, đi làm dép nhựa gia công (gọi là quay me) buổi tối...dành dụm mãi mới mua đc một bộ tươm tươm để thể hiện ý chí của trai thời loạn, mặc đc vài bận thì bố em vác kéo ra cắt hết :lol:[/quote] Lúc thanh niên choai choai em cũng chơi nguyên cây sỹ quan (đờ luyn - si tuyn, mũ dạ tá) Lại thêm cái áo khoác Nato ngày đó em mua 1 chỉ vàng ở tầu Điện biên 01 đi Thái lan về, em giữ mãi sau này cách đây vài năm mang về quê cho ông anh mặc đi cày Ngày đấy đội mũ đẹp hay bị giật lắm
Được chơi nguyên bộ dạ tá lúc đông chí :mrgreen: hoặc thay đổi óp sần quần bò KinhJo chém gối khoác áo nato ; thêm cái SK trên cổ tay và con phượng hoàng cánh chả :lol: Đó là ước mơ cháy bỏng của em một thời, giống như bây giờ lên mạng vào shop nhìn đồ lớn vậy. :wink:
Em nhớ hồi đó bố em còn mua đc quả ổi tàu lòng vàng chính cống của mấy chú bộ đội trong miền nam ra. Trên gần đỉnh mũ còn nguyên vết đạn bắn xượt qua. Em đứng đợi chắn tàu chỗ Trần Phú bị bọn trên tàu nó nhoài người ra tạt mất. Vừa cú, vừa tiếc, vừa sợ (vì ko biết phải ăn nói ra sao với ông già)
Kụ này là thế hệ trước nên em ko biết, chứ mấy chú quân khu "xịn" hồi 80 toàn ấm ớ hội tề thôi thầy ạ. Trông quần áo mũ mãng khệnh khạng như thế nhưng gặp mấy anh họ lưu thứ thiệt thì sợ dúm tứ túc lại
Khe khe, nhưng dân họ lưu thứ thiệt vưỡn thua xa nhiều họ khác về độ lưu đó thầy ạ. Chẳng hạn như họ uan, họ ãnh.. :wink: .Vì biết thế nên by giừ em tu roài. Với cả như thầy tự nhận là điếc nên em cũng chả chấp nhất làm chi :mrgreen:
Em thì iem cứ đồ rằng, vớ vỉn đ/c này có lẽ sắp thành "anh hùng", dẹp loạn 12 sứ quân đến nơi chứ chả chơi.