Có con soly 750 pro cho mượn dài hạn ạ - qua tết lun cũng đc :mrgreen: nhà em nghèo xơ xác nên trọng tình củm lém ...
rớt nước mắt.... :cry: :cry: Còn bác nào cho em mượn nữa ko ạ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, để em còn lựa chọn............... :cry:
Qua em đê, em cho mượn hẳn con hái-èn SONY XE-900 nhá, qua tết ta luôn chứ tết Tây thì gần rùi. :mrgreen:
Hôm nào rảnh ới em nhé, lâu lâu gặp nhau chém gió tý đỡ buồn, cả ông ducati999 nữa anh nhé? Số ĐT em anh có chưa?
e thì nhớ mãi buổi sáng được bát mạch ninh đường ăn ngon như chè sen............,rồi bánh mì thái lát ngâm đường rán,cơm nguội phơi khô rang đường,cơm độn mì sò.................ợ
Mai là mình mới có mấy năm thôi, hên là VN mình vẫn sáng suốt để kịp thai đổi. Bây giờ nhìn sang bên Bắc Triều Tiên thấy mà ớn lạnh, thấy tội người dân họ thiệt.
hum wa nhìn trên TV thấy dân họ khóc bác Kim rất to đấy thêy! . hay do BTV của mình attach vào để tăng thêm phần hấp dẫn?
Xời tưởng gì, ở phố em có đám ma thuê người khóc mướn. Đúng dân pro có khác, nghe có 2 bà gào thét, vật vã mà cả phố mủi lòng rơm rớm nước mắt, chỉ trừ con cháu người chết... :mrgreen:
Ngắm lại mấy tấm hình thời tem phiếu mà thấy rưng rưng anh chị em ạ, cả tuổi thơ ấu của em gói trong đó, vẫn yêu lắm thời đã xa, đẹp mà buồn.
Nhắc đến mới nhớ cái thời những năm đầu 90 có câu : Mũ cối Tàu che khuất đời trai trẻ - dép đúc Tàu dẫm nát tuổi thanh xuân. Một thời dép đúc có giá cả cây vàng, mũ cũng vậy. Thêm bộ quần ga áo Mông mỡ gà ,tay đeo SK mặt lửa cổ đeo sợi xích chó nữa,mắt đeo Cơn xe thì cưỡi em LA thì đi đến đâu dạt ra hết ạ tổng thiệt hại bằng mấy cái nhà đắp vào người nhưng oai hơn Cường đô la bây giờ ý chứ. Sau thì lứa đó thi nhau bóc lịch có anh giờ này vẫn chưa về.
Có cụ nào hồi nhỏ hay bị bố mẹ bắt đi xếp hàng tem phiếu để giữ chỗ như em ở cửa hàng mậu dịch ngã tư Cầu Giấy k?
Ui xời , bọn trẻ con chỗ em còn đi đong gạo đc cơ , đi cả hội mấy đứa để còn hè nhau khiêng gạo lên xe đạp dắt về . Công nhận dân ngày xưa họ tốt , chả quen biết gì cứ đưa sổ cho người nhớn gạch hộ , thấy mấy đứa trẻ con đi đong gao bị chị MDV cân thiếu họ còn xúm vào mắng té tát làm chị ta mặt đỏ gay gắt đá thúng đụng nia quăng cân ầm ầm :mrgreen:
Sai , "xếp gạch" mới đúng mà cũng lạ cái là ngày xưa xếp hàng giữ chỗ bằng đủ các thứ thúng mủng tùng phèo (gọi chung là gạch) thế mà vẫn đâu ra đấy kô mấy khi có người chen ngang :wink: mà thực ra cá nhân chen ngang cũng khó vì số đông trật tự họ mắng cho vắt nóc , cái đấy mới đúng là í thức cộng đồng cao :lol:
Bây giờ cuộc sống khá khẩm hơn nhưng lại bon chen, may mà có cái mục này thỉnh thoảng cùng các cụ ăn mày dĩ vãng....
Vưng , iêm dân wê vốn từ nó có thế , anh HN gốc thông thái món bún mắng cháo chửi chắc rành nhắm :lol:
Thấy 2 lão chém nhau tớ có đôi lời thế này: dân HN ngày xưa giongj cũng khác nhau nhiều. Hồi be cháu học cấp 1-2 trường Hoàng Hoa Thám, học cùng dân Bưởi làng Vĩnh Phúc, làng Hồ, Yên Thái. Cấp 3 học Phan Đình Phùng cùng mấy anh chị Phố cổ. Phải công nhận giọng 2 nơi khâc nhau, cách nhấn nhá cũng khác kiểu như loa Tannoy dùng dây bạc & dây đồng... Còn hàng SX năm 2000 về bây giờ gần như nhau. Các cụ ko tin lúc nào để ý mấy lão SX cuối thập kỷ 60 và đầu 70 mà xem.... :lol: ...