Dạ đúng bác baohun00, cả phố có tiệm kem là niềm tự hào của HN, xếp hàng mua, ăn ngoài đường mà vui. :mrgreen:
Thanks nhà bác Mike nhá Tặng bác món khoái khẩu của mấy anh em nhà cháu thời bao cấp. Vì món này mà rất nhiều lần anh em nhà cháu bị Bố Mẹ oánh tét đít bởi...ăn vụng Ngày đó sao...quý thế hả giời...hehehe
Ơ, cục của em đen hơn và hình giống chiếc dép thu nhỏ dày dày... có bác nào có hình không? thèm quá cơ
"vài ba cây dừa làm bằng phim vào những ngày 20/11" Em kết nhất chi tiết này của bác. Nếu không có bác nhắc lại thì em quên béng loại cây cảnh nhân tạo này rồi.
Ảnh này của bác Bảo Lâm chụp trong năm 2010 thôi cụ smallvill ạ. Thiết kế áo dài là theo lối xưa với cổ cao, quần đen nhưng áo được thu gọn hơn nhằm tôn dáng người con gái. Ảnh này sử dụng trong báo Hà Nội Mới ra ngày báo chí Việt nam 21 tháng 6 năm 2010. :mrgreen:
Kể sao cho hết được..., các bác cứ đọc lại "Mùa lá rụng trong vườn" là mọi thứ lại ùa về cay cay trong mắt. Khổ thì khổ đấy nhưng cái tình người sao thấy nó khác hơn, quý hơn bây giờ nhỉ :roll:
Các bác thử bàn chuyện đi học thời bao cấp xem, sẽ có nhiều câu chuyện bi, hài thời đó như 1 tổ có 12 người nhưng chỉ nhận được 2,5 bộ sách giáo khoa mà thư viện cho mượn mất đền. Chuyện phân loại đối tượng thi đại học còn độc đáo nhiều hơn nữa, cũng ác liệt như chuyện lo cái ăn, cái uống, cái ngũ cái nghĩ,...
Em cũng trải qua thời kỳ bao cấp, ngày ấy ăn uống khổ sở, cuộc sống bức bách lắm, thiếu thốn đủ điều, trong đó không thể không kể đến vận tải. Chuyện hủy chuyến, chậm rất nhiều giờ là chuyện thường ngày, vậy nên bà nội em mới dạy em bài hát này: " Bố con mình dắt nhau về quê, ra đến bến nhờ tàu nhỡ xe, con ơi con cứ về, mai bố về, mua cho con cái bánh bích quy 2 hào..."
Đến là khổ, năm ấy em học lớp 4. Cũng dùng chung sách giáo khoa với 3 thằng bạn. Đầu năm nhận sách, mấy cuốn sách cũng chả còn mới mẻ gì (sách used của HS mấy niên trước), cũng thiếu vài trang. Khi trường cho mượn thì ghi tình trạng good. Cuối năm trả lại trường thông qua tổ trưởng. Thật vô phước, cả năm có được xài mấy đâu? Tuyền học chay, và em là thằng được giữ mấy ngày cuối năm, lại là đại diện ra trả cho tổ trưởng. Qua 1 niên học, SGK lại te tua thêm chút. Cứ theo luật, thằng nào được giữ cuối cùng trong năm, thằng đó lãnh đủ! :lol:
Nóivề sự mượn sách đi học bây giờ các bạn có cảm nhận được cái sự lãng phí xã hội cực kỳ lớn do bộ Giáo dục gây ra không? Ngày xưa học sinh mình được mượn sách của thư viện, quyển nào thiếu thì mới mua thêm. Bây giờ con cái đi học năm nào cũng phải mua sách mới, mỗi bộ mấy trăm đến hàng triệu đồng, gia đình nào khá giả thì không thành vấn đề lớn, Gia đình nào bố mẹ làm công nhân, hay nông dân thì quả là khó khăn khi lo khoản này. Một gia đình là vậy, công cả xã hội vào thì số tiền lãng phí đó lớn thế nào? Mà sao sách năm trước năm sau không dùng lại được? cải cách, sửa đổi gì mà liên tục thế? lợi nhuận từ in sách là bao nhiêu ai cũng hiểu! Ngày xưa con nhà nghèo còn có khả năng đi học, bây giờ học giỏi mà nghèo cũng đành chịu thôi các cụ ạ đây này: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Giao-duc/2010/08/3BA1EFC6/
Có một ký ức mà đến bây giờ em nghĩ vẫn "ức", các bác ạ: Bố em sau một thời gian tích trữ, "đổi chác các bù" DIY được 1 em xe đạp thống nhất mới khự. Có 1 ông lấn chiếm lấp đất hố bom được ~ 500m2 gạ đổi ngang, nhưng ông cụ nhà em không đổi. Mảnh đất đó bây giờ nằm ở mặt đường Nguyễn Trãi, Hà nội. Các bác Hà nội thử định giá xem giờ nó khoảng bao xiền??? :mrgreen:
Có lẽ là một sân Lexus LS460L bác ạ. Em nói thế cho dễ hình dung, chứ nói tiền Việt nhiều số 0 đằng đuôi khó đọc lắm.
Lại còn 1 chuyện nữa, cũng liên quan đến xe đạp: Nhà 1 người quen của em hồi đó tậu được em lơ giô (peugeot) cá vàng, trong 1 lần lăn bánh (rất hãn hữu) bị ngã xước mất tí ti sơn zin. Xót của quá, ông cụ (nay đã mất) đem bọc kín, treo lên. Cho nên bây giờ nó vẫn còn rất mới (99%), nguyên zin và hình như bà cụ đã tặng cho bảo tàng dân tộc học Hà nội. Không biết giờ đem đấu giá có được không, các bác nhể???
Hồi đó nhà em cũng tương tự, ở KTM được cấp đất mặt tiền đường nhưng sợ bụi đỏ mù mịt thở không nổi nên xin vào ở trong hẻm cho mát :lol:
giống nhà e rồi,nhà nước cấp ch 1 "con" biệt thự to đùng mặt tiền Q1,về ở thấy to quá trống quá buồn nên làm đơn "xin" trả lại bớt tầng 1,cấp cho 1 gã hàng xóm chết dẫm...k thể chịu đựng đc đành phải dọn đi....ức chưa, Sẵng định giá giúp e mặt tiền đg Thi Sách Q1 ngang 8m5 dài ngót nghét 30m giờ chơi audio đc dàn gì ạ :twisted: :twisted: :twisted:
Nhà tui thì nằm ngay mặt tiền trong quận 5 Cholon. Khi đi ra nước ngoài, có làm giấy giao cho sở quản lí nhà đất và hẹn SẼ TRỞ VỀ lấy lại. Bây giờ về, chỉ ghé thăm lại nhà cũ thôi, thế mà cũng bị người trong nhà nhìn với con mắt " thấy mà ghê " :lol: