Bác DZ có nhiều đam mê quá (ủa! em cũng vậy :lol: ). Em đã từng xách máy ảnh đi lang thang khắp châu Âu để chụp trong hơn một năm liền đó. Ở quán cà phê Hi-end Sài gòn, trong một góc tối tăm, bụi bặm nhưng nóng hôi hổi vì ... nhiều đôi yêu nhau thích ngồi, có một tấm ảnh em chụp mang tên "Madame et La Tour Eiffel" ... Vấn đề đàn organ: Thiết nghĩ bác Ong và bác DZ cứ mở rộng các trao đổi về nhạc cụ điện tử tại chủ đề đó cho anh em được mở rộng tầm hiểu biết, ngoài ra còn giúp hai bác gãi cho bớt ngứa. :lol: Rgds,
Ái da trí lớn gặp nhau. Em rất may mắn được làm quen với tất cả các bác do những forum thân mật như thế này. Cuộc đời em 1 trong nhữn lần hạnh phúc nhất là cùng bà xã đi qua Ý và Paris dùng máy Noblex Panorama chụp hình cảnh bên đó. Đẹp vô cùng ! Có nhiều nơi không cho chụp ảnh thì đành quay phim thôi. Theo riêng ý của em thì Ý kiến trúc rất đẹp nhất là viện bảo tàn và nhà thờ còn Paris thì chụp hình và quay phim thì mết mê. Bây giờ có thêm Praha Tiệp Khă'c nữa sẽ trong tương lai. Y' em đi lộn đề tài rồi ! Chúc các bác vui vẻ Thân
Các bác cho em tham gia với. Em chỉ là pre-amateur thôi chưa sờ tay vào cái SLR bao giờ cả nhưng em cũng thích chụp cảnh đẹp.
Không lộn chủ đề nữa đâu bác DZ, em làm cái chủ đề mới tinh để các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng như amateur vào đây cùng thảo luận. Chất lãng mạn, tinh tế trong từng góc nhỏ của kinh đô ánh sáng - Paris là điều không thể phủ nhận. Một kỷ niệm đẹp trước khi khăn gói quả mướp rời Paris cách đây 6 năm là em đã đi bộ nguyên một đêm từ quảng trường La Defense, xuôi dọc bờ sông Seine tới Nhà thờ Đức bà (La Notre Dame De Paris) để ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng trước khi giã biệt. Em cũng nằm trong đám đông chen vai thích cánh trước tháp Eiffel để đón khoảnh khắc chuyển giao sang Thiên niên kỷ mới (từ 1999 sang 2000) và chụp được những tấm hình rất chi là … loạn xì ngầu. Nói chung là có nhiều kỷ niệm chụp ảnh ở Paris, thư thả em sẽ kể. Cùng một châu Âu mang dáng vẻ cổ kính nhưng Ý và điển hình là Vatincan – Rome lại toát lên vẻ hùng vĩ, hoành tráng và trang nghiêm của một đế chế cổ đại. Chỉ tiếc rằng, mấy ngày dạo chơi ở Vatican mà không được chụp ảnh Giáo hoàng Jean Paul II vì ông đi …nghỉ mát. Theo em, tất cả các yếu tố kỹ xảo, ánh sáng, tiêu cự, bố cục, khoảng cách… trong nhiếp ảnh chỉ là phụ trợ. Cái quan trọng nhất là cái Thần toát lên từ nội dung bức ảnh. Điều này giống như vẻ đẹp âm nhạc (music) nằm sâu trong trong sự “lộn xộn và ồn ào đáng yêu” của thế giới âm thanh (audio). Mời các bác tiếp !
Bác Aries, thời điểm chuyển giao từ 1999-2000 bác ở đó sao? Em thì cũng qua Pháp tới 4 times rồi nhưng toàn sang vào mùa hè. Mấy cái địa danh bác nói em cũng đi hết rồi và cũng đã đi một số thành phố như Bretagne, Bordeaux, Perpignent, Nice.... Nói chung Châu Âu em cũng có dịp đi được nhiều nước. Em còn đến và chụp hình ở một điểm giao nhau của Belgium, Germany và Luxembourg. Tuy nhiên em không may mắn được đón thời điểm chuyển giao như bác, hè 1999 em sang thì có chụp mấy tấm hình trước Tour Eiffel và có lấy cả cái đồng hồ tính giờ trên tour vào trong máy để làm kỷ niệm. Ah nhưng mà mấy lần em được đi xem diễu hành nhân dịp Quốc khánh vào ngày 14/7 vui lắm nhá. Em nhớ nhất là trong đoàn diễu hành có một đoạn có các cô gái trẻ đẹp không mặc áo (không biết các bác có tin em không???). Vào đây đọc bài của bác rồi nhớ lại, em thấy nhớ Paris lắm, từ giờ trở đi không biết bao giờ em mới có cơ hội được trở lại.
Vâng, em học ở bên đó, tại École National Supérieux du Petrol et des Moteur (ENSPM) niên khóa 1999-2000. Cũng có hai dịp được nghía là ngày Quốc khánh 14-7 và ngày mà đội tuyển Pháp đoạt chức vô địch Euro. Kỷ niệm duy nhất mang hơi audio là một cặp loa book self khuân từ bên đó về, hiện vẫn đang dùng làm loa máy tính. Bác Meoxu và em mở shop trưng bày ảnh chụp về châu Âu đê !
Bác Aries, mở một mục cho nhiếp ảnh ở bên thiết bị nhìn đi. Ở đây có nhiều bác rành về nhiếp ảnh, có thể trao đổi thảo luận, và nhất là có thể giúp các newbie về cách chụp hình sao cho đẹp, nên mua máy ảnh nào cho phù hợp, review các loại máy ảnh .v.v. Trước hết là để phục vụ nhu cầu chụp ảnh các sản phẩm DIY, về sau nếu tay nghề lên cao có thể đi chụp ...dạo. :roll: Gmar.
Có 1 điểm chung nào đó thì phải, dân mê audio thường rất mê Pics, trước khi ngày đêm lao lực với cái bể khổ DIY, Via em cũng đã từng mòn mỏi trên các nẻo đường quên hương ta cũng như tây, nếu rảnh rỗi xin mời các bác xem tự sự của em qua hình ảnh :
Bác cuminup chụp bằng máy gì thế. Ảnh cuối chắc dùng chân chụp rồi. Nhưng điểm canh nét em ko biết ở đâu???
Ặc ặc, chết tui. Em chụp bằng máy KTS, tự nó làm hết, em biết gì đâu, có biết canh nét là gì đâu. Thấy đẹp là chụp thôi. Cái đầu tiên là ngồi trên xuồng máy chụp qua, nguyên bản là định lấy cái bác ngồi mũi thuyền cơ, ngồi khom khom, đầu thuốc là đỏ lòe đẹp lắm, liêu trai lắm, ngang tàng lắm, nhưng máy khởi động không kịp nên chỉ chụp được xa xa như thế. Nhưng cũng đã thấy sông nước nam bộ rồi. Cái máy của em là Canon S40, chỉ có 4 chấm thôi trông mờ mờ ảo ảo thế nhưng rửa ra được cái thật mầu, có chiều sâu, tạm thế đã. Hì hì!!!!
Mờ mờ thế là bị miss focus đấy chứ không phải do 4 chấm đâu. Máy Canon tự động khi focus OK thì trên màn hình sẽ hiện ô chữ nhật màu xanh bao quanh điểm focus. Nếu không thấy hiện như vậy thì nên chụp lại luôn lập tức.