Bác Aries có xem mấy cái ảnh em chụp chưa ? Trông vô hồn và chẳng nghệ thuật gì ráo trọi chỉ được rỏ nét và sáng trưng thôi ! Vì em chỉ biết chụp Full Auto thôi Chính nhờ các yếu tố kỹ xảo, ánh sáng, tiêu cự, bố cục, khoảng cách... mới cho ra những bức ảnh đẹp xuất hồn
Nó có câu chuyện thế này: Một người vợ, nhìn thấy một bông hoa đẹp, cảm xúc trào dâng, cô ấy lôi kim chỉ ra thêu bông hoa đó rồi gửi cho người chồng phương xa. Còn một người thợ, chuyên thêu hoa hồng, ngày nào cũng thêu vài bông. Em ko dám nói đến hai trường hợp trên cái nào đẹp hơn cái nào, nhưng đó là một ví dụ phần nào đó có thể phân biệt giữa nghệ sĩ và nghệ nhân. Mặc dầu vậy, một bức ảnh đẹp nó cũng phải thỏa mãn một vài tiêu chuẩn. Em thì chẳng biết gì, rất mong các bác cho vài cái gạch đầu dòng. Cám ơn các bác nhiều ah!
Ra đường bây giờ gặp nhiều chú để kiểu tóc giống mấy con khỉ này quá!!! Hóa ra các chú đấy nhớ đến cội nguồn, hoặc có thể đó là một cách cổ vũ cho phong trào bảo vệ môi trường??? Nói chung thế nào cũng tốt, hề hề.
Hình như bác Teablue đã được kết nạp vào Hội những người chơi máy ảnh Olympus :lol: http://myolympus.org/users.php?page=&id=&offset=40