Hồng hồng tuyết tuyết

Discussion in 'Âm nhạc' started by cuoc_song_tuoi_dep, 6/8/07.

  1. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Em trước đây cứ nghe đến nhạc cổ truyền là tắt đài. Từ ngày tập tành chơi audio lại thích nghe chèo, quan họ, dân ca qua đài tiếng nói lúc về đêm (nhưng không thích cải lương). Dấn thêm một bước, tình cờ hôm nọ vào hàng CD hỏi mua...ca trù Hồng hồng tuyết tuyết. Chị bán hàng dài môi bảo mua cho người già à?. Mua cho em. Chị ta tròn xoe mắt nhìn thằng U 27 là em. Mua về, bật thử lúc đêm hôm, tiếng trống chịch giòn tan, tiếng phách lanh canh, tiếng đàn đáy réo rắt, tiếng ca sĩ nhả từng hơi, từng hơi nghe rất mộc, rất liêu trai. Em bắt đầu thấy chúng ta cứ nghe đĩa này, đĩa kia bảo là hay, là mộc mà không mấy ai chú ý đến món "hồng hồng tuyết tuyết" này rất mộc, rất hồn. Có những bài em học từ hồi phổ thông "anh giả điếc": "Trong thiên hạ có anh giả điếc, khéo ngơ ngơ ngác ngác ngỡ là ngây, có ai ngờ sáng tai họ điếc tai cày, lối điếc ấy...". :cry: Có lẽ mai em trên đà thắng lợi của cái...tai tiến tới nghe luôn xẩm chợ các bác nhỉ?. Bác nào cùng gu với em thì vào bàn tán cho vui.
     
    Tags:
  2. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
    Gặp bác Nguyen xì-tai học hỏi đi bác CSTĐ

    Hip hop
    Rock
    Rap
    Pop
    R&B
    Jazz
    Giao hưởng
    Nhạc đỏ
    Nhạc vàng
    Nhạc chế
    Cải lương
    Chèo
    Ca trù
    Xẩm
    Hầu đồng
    CD
    Băng cối
    LP
    Tape

    ... cái gì ông này cũng chơi, cũng có, cũng nghe :lol:
     
  3. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Cái này thì nhiều người cũng giống bác. Tuồng, chèo, cải lương, ca trù, văn... đều là những thể loại âm nhạc/văn hóa đáng thưởng thức, tuy không phải lúc nào cũng nghe được.

    Nếu bác có 1 hệ thống loa toàn dải phối với âmly đèn SE nghe trong phòng ngủ, chắc chắn cụ Hồ, cụ Phúc, cụ Cầu... sẽ khiến chàng chai 27 tuổi như bác phát nghiền lên cho mà xem ;- )

    Bác nghe xẩm chợ đi, cụ Hà Thị Cầu là nhứt, tiếng hát của cụ khó tả lắm, ngói trên đình còn rơi lả tả cơ mà (ca sĩ opera hát vỡ cốc thủy tinh chưa so được). Lời xẩm nghe cũng ngộ nghĩnh, vẩn vơ, nhưng ngẫm ra lại sầu. Cụ Cầu vừa đàn, vừa hát, nghe tiếng violin ta (nhị) như thể xát muối vào lòng vậy, sầu thảm và da diết lắm.

    Còn 1 thể loại nữa là hát văn hay còn gọi là hát hầu đồng. Cái này em lại mê nhất anh Xuân Hinh, hát ngọt như đường, nhưng cũng có lúc gai cả người, phê lắm. Lời cũng lạ, vì hát về các Cô, các Cậu, hát về các Bà Chúa, Ông Hoàng, Đức Thánh..., nghe kỳ bí, mênh mang lắm.

    Tựu chung lại, nếu đã yêu nhạc thì hầu như thể loại âm nhạc nào cũng yêu. Có điều tùy từng thời điểm mà ta thưởng thức một loại cho phù hợp mà thôi.

    Nếu theo quan niệm trên, và theo các thông tin của bác Ven thì Xì-tin là một cô gái yêu âm nhạc ;- )
     
  4. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    40
    Location:
    Hanoi
    Nhầm, nhầm to
    Y thị thành đàn bà lâu rồi
    ( có thể do DIY) :lol:
     
  5. Ngheovihifi

    Ngheovihifi Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    58
    Likes Received:
    7
    Location:
    saigon
    chich bong phê nghe hay quá, chẳng thế mà từ ngày vào 4R em lấy cái chữ ký y vậy đấy....đúng là Hồng Hồng..Tuyết Tuyết...mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi...(audio)..hihi
     
  6. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Cái bác CSTĐ này, tại sao giờ này bác mới nói cái điều này :(

    Mấy cái này em cũng lọ mọ mua về nghe mà không biết tâm sự với ai
     
  7. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Bác nào có thì cho em xin với ạ! Vô tiệm đĩa hỏi thì toàn lắc đầu, thậm chí không biết ca trù là gì luôn! :( Buồn cho tuổi trẻ VN! hic hic
    Ủa mà sao em còn trẻ mà lại thích nghe nhạc này nhỉ? Hay em già mất rồi! :(
     
  8. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Em nghe lời bác chich bong mới mua đĩa Xẩm chợ của Hà Thị Cầu. Bà này hát rất quái, đàn nhị rất nghệ, có cả một ông gõ trống cũng rất hay. Đừng tưởng xẩm là buồn, có bài "Rể lười" và "Ngược đời" rất ngược đời, nhạc buồn mà lời lại rất nhộn. Tỉ như: "Một chục quả hồng nuốt bà lão tám mươi". Tỉ như: "Một đàn đàn bà đòi bóp vú đàn ông". Nghe xẩm vào lúc đêm là hay nhất, không gian thanh tịnh, tiếng đàn, tiếng hát từng nhịp từng hơi rơi đầy không gian, đầu bỗng lim dim về một không gian hoài niệm của những góc phố, nẻo chợ nghèo, của những kiếp người thời quần gụ áo nâu, của những cô gái áo tứ thân cười như mùa thu...tỏa khói, của...Đang mơ màng thì hàng xóm đập cửa bẩu, chìa cái phong bì, giọng buồn rầu đầy vẻ chia sẻ: "Chú ơi, tôi ở gần mà không biết nhà chú có chuyện buồn, đáng tiếc, đáng tiếc thay" :lol:
     
  9. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Mắt lim dim chứ không phải đầu lim dim. Em nhầm :lol:
     
  10. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Chào bác Beautiful Life!
    Bác thấy đó, rất nhiều anh em cùng đam mê như bác :D Em khoái nhất là cái vụ phong bì đó bác. Em hỏi nhỏ nha, "bi nhiu" zậy ta? 50/50 nhé bác? Nếu không thì 40/60 cũng tạm ;- )))

    "Cái mắt lim dim và cái đầu tưởng tượng" - bác thăng rồi đó ;- )))

    @ Bác Giàu vì hifi (xin lỗi bác, nhưng em cứ thích gọi như vậy cơ ;-): thấy bác được như vậy, em cũng hóng hớt tìm xem có cái topic nào có tên như chữ ký của em không mà hổng có. Bác hên thật :lol:

    @ Bác 208: Hầu hết những thể loại ca trù, chèo, xẩm, văn... đều là văn hoá - phong tục của đất Bắc bác ạ. Và những album này cũng do các hãng audio ngoài Bắc phát hành nên trong bác hơi khó kiếm. Nếu bác đồng ý em sẽ burn tặng bác vài album gọi là. Có ai vô em gửi.

    Thân
     
  11. nguyenstyle

    nguyenstyle Advanced Member

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    4.462
    Likes Received:
    4
    Location:
    Băng Nhà hát
    Nói về Xẩm thì em cực thích câu này:
    "...Chơi cho gãy khoá, long then"
     
  12. lamphuong

    lamphuong Advanced Member

    Joined:
    26/3/06
    Messages:
    1.245
    Likes Received:
    1
    Location:
    BTA - H.C.M
    @Chich_bong_oi nếu được Bác cho em 1 bản với nhé . Bác cứ gửi cho Bác Danlangven , Bác ấy hay ghé BTA lắm ,thks BÁC trước
     
  13. GaVN

    GaVN Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.398
    Likes Received:
    68
    Location:
    BĂNG NHÀ HÁT
    Hồng hồng tuyết tuyết mới độ nào
    còn chưa biết đến cái chi chi
    Các bác cho em hỏi cái CHI CHI là cái gì ạ ?
     
  14. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Rất sẵn lòng, thưa bác ;- )

    Nhưng gửi bác Ven em hơi nghi nghờ về mức độ an toàn, bởi ổng nhậu xỉn tối ngày, lỡ ổng cầm rồi quên tuốt tuột chỗ em út thì hỏng việc bác ơi!!! :D
     
  15. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Nếu bác lamphuong không chê và bác chích bông không phật lòng, em xin láu táu nhận phần tặng bang chủ và anh em BTA một bộ đĩa ca trù và hát xẩm và... tùy theo em chọn được CD gì. Coi như quà từ Thành Công bang gửi vô trỏng.

    Được không ạ :wink:
     
  16. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
    Các cụ BTA yên tâm, nếu làm mất CD xẩm của chích bông, em xin đứng giữa chợ Bà Chiểu hát xẩm tặng các cụ BTA :lol:
    2 tuần nữa em thăng SG :D
     
  17. Kiencon

    Kiencon Advanced Member

    Joined:
    18/5/06
    Messages:
    590
    Likes Received:
    4
    Chào Bác nếu Bác thích loại nhạc này thì Bác nên tìm thêm các CD HƯƠNG THANH-NGUYÊN LÊ. Hai anh em Việt Kiều Pháp này chơi các bài dân ca 3 miền theo phong cách Jazz rất lạ và hay với hoàn toàn bằng các nhạc cụ dân tộc. Em nghĩ sẽ rất thú vị khi vừa được nghe các bài hát ru quen thuộc lúc còn thơ được chơi với âm thanh rất"hiend".
     
  18. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Ko biết ông mod Thanhchi về SG chưa nhỉ? Nhờ ổng đem vô cũng được!
     
  19. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
    Ông Thanh Chi say xỉn tối ngày, dzìa sao nổi :lol:
     
  20. lamphuong

    lamphuong Advanced Member

    Joined:
    26/3/06
    Messages:
    1.245
    Likes Received:
    1
    Location:
    BTA - H.C.M
    Cám ơn mấy Bác .. cứ gửi cho Bác DANLANGVEN Bác ấy có xỉn là cũng xỉn với BTA ... thks nhiều
     
  21. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Như vậy thì còn gì bằng! Chắc chắn bộ sưu tập xẩm - ca trù của bang chủ phải phong phú hơn em nhiều. Nếu bang chủ không... phật lòng, mong bang chủ burn dùm em 1 bản để em cập nhật thêm :D

    Em đội ơn bang chủ
     
  22. thanhphamthai

    thanhphamthai Advanced Member

    Joined:
    17/4/07
    Messages:
    177
    Likes Received:
    10
    DIHAVINA cũng có 1-2 đĩa Hồng hồng - Tuyết tuyết về hát ả đào ở Việt Nam thế kỷ trước. Chất lượng đĩa vẫn như mọi khi nhưng về kỹ thuật và giọng hát thì thật ổn.
    - Bật Pre hâm cho nóng đèn
    - Cho đĩa vào reading
    - Tắt điện ngồi thưởng thức âm thanh nhẹ nhàng vang vọng ấy
    Thấy mình thật là người may mắn.
    Thanhpt
     
  23. nonstophit

    nonstophit Advanced Member

    Joined:
    1/8/09
    Messages:
    101
    Likes Received:
    0

    ngay từ lúc quãng phổ thông mưới mấy tuổi e đã nghe nhạc này ạ
    tối nào cũng mở radio nghe rồi ngủ thiếp đi
    vào đh thì cũng lọ mọ nghe Hà Thị Cầu....
    e là người miền Nam thế mới lạ
    lâu lâu lại tự hứng hát 1 điệu chèo bằng cách giả giọng tép nữa
    đồng thời cũng mê mẩn Kinh Kịch Trung Quốc từ độ Bá Vương Biệt Cơ
    Rock đã kinh qua..cũng tóc dài tới ngực....
    bi giờ lâm nạng với Jazz,Ethnic world music...vv
    ...........
    ...........
    quả thật như bác ở trên nói
    đã yêu âm nhạc rồi thì hưởng thụ được nhiều loại nhạc lắm
    e cảm ơn mình đã chứa cá tính mình như thế
     
  24. Hamcq

    Hamcq Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    874
    Likes Received:
    6
    Re:

    @ Bác cool cho lão ham xin một BỘ nhé :D
    Chợt nhớ tới một câu trong bài hát " Em chờ anh trở lại" của nhạc sĩ (quá cố) Hoàng Nguyên:
    Ngày anh ra đi rặng liễu chưa xanh màu
    Mà nay ven sông liễu khuất bóng giang đầu :mrgreen:
     
  25. rungthu

    rungthu Approved Member

    Joined:
    14/11/09
    Messages:
    23
    Likes Received:
    0
    Re:

    Cái CHI CHI này thì tôi biết,nhưng mà nói hổng có được :)
     

Share This Page

Loading...