Re: HỘI AUDIO LÊ CHÂN-HP.bàn đi triển lãm Hi-end Show 2011 tối 20h 1/12/2011 có một buổi trio concert tại nhà hát lớn thành phố. Thành phần gồm hai cây violon và cello như buổi trước và một cây sáo ngưòi Đức. Vé bán tại phòng tổng hợp nhà hát tháng 8. Giá vé có các hạng 300k, 400k, 500k. Bác nào đi xem vui lòng tự liên hệ nhé. Lần này em không đứng ra tổ chưc được.
Re: HỘI AUDIO LÊ CHÂN-HP.bàn đi triển lãm Hi-end Show 2011 Đề nghị ông Phễu cập nhật thông tin, để sang năm bàn đi triển lãm Hi-end Show 2012 nhé. :mrgreen:
Re: HỘI AUDIO LÊ CHÂN-HP.bàn đi triển lãm Hi-end Show 2011 Mang tiếng cầm trịch TP mà thông tin chả update gì hết. :mrgreen:
Thông báo em vừa đánh dây thép cho bác Duchangbai mua hộ 10 Cd Sumo-2011,các cụ có nhu cầu gọi em nhé
Thưa các cụ,trong cuộc điện đàm chớp nhoáng chiều nay(nghe như mấy ngài tổng thống vẫn nói chuyện với nhau ý :lol: )ngày mai có kế hoạch đi giao lưu với hội Audio Hải Dương,vậy ngày mai có cụ nào đi thì ném gạch vào đây nhé
cám ơn bác Chim,cám ơn bác hoangduong79 có lời chúc,lời mời đầu năm tới hội LC,thực ra rạo này em mãi vui với HPĐ mà lơ là bỏ quên với LC cám ơn 2 bác đã quan tâm tới miền đất cũ này :?:đầu năm chúc toàn thể anh em hội LC an khang thịnh vượng
Xuân đã về, xuân đã về ! Ngàn hoa hé môi cười vui đón gió mới Xuân đã về, xuân đã về ! Ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân ... Nhân dịp Xuân về Baohun00 xin gửi tới toàn thể anh em Audio Lê Chân & gia đình lời chúc sức khỏe . Gửi đến mọi nhà chút nắng hồng của Sài Gòn mong rằng Mùa Xuân quê mình luôn ấm áp . 1 năm mới An Khang Thịnh Vượng . HAPPY NEW YEAR
Chúc Mừng Năm Mới tấn tài! - tấn lộc ! yes sir! chúc các sếp bang hội sức khỏe - đoàn kết - muôn năm! muôn năm !
những tưởng hội LC đã bị quên lãng,ai ngờ miền đất cũ ấy vẫn được các cụ yêu mến mà nhớ đến vào ngày đầu xuân....quý quá....quá quý :lol: kính các cụ câu thơ đầu xuân của lão giê-sơ :lol: gió đưa cành web (vnav) la đà.. nằng đưa tài lộc đến nhà từng mem.....bers
hhihih muộn quá hôm nay mới vào chúc tết các bác, Chúc các bác năm mới sức khoẻ, may mắn, tiền vào như nước tiền ra..chỉ audio thôi :lol: . HAPPY NEW YEAR 2012!
Chương trình hòa nhạc Đức 20h tối ngày 11/03/2012 tại nhà hát lớn thành phố giá vé ủng hộ 100.000đ/vé bác nào xem đăng ký sớm để em lấy vé. nội dung trương trình như sau: Vào ngày 11.03.2012, các tài năng trẻ của Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam sẽ gửi tới quý vị các trích đoạn như „Cây sáo kỳ diệu“ của Mô-za, „Fidelio“ của Be-tho-ven và „Người Hà Lan bay“ của Wagner – cao trào của buổi hòa nhạc Đức, những tác phẩm chưa từng được thể hiện tại Việt Nam. Nghệ sĩ David Miller sẽ hỗ trợ các nghệ sĩ luyện thanh với đàn piano. David Miller là người luyện thanh và nhạc trưởng của Nhà hát hoàng gia Monnaie của Bỉ, từ nhiều năm nay ông đã làm việc với rất nhiều các ca sỹ đẳng cấp thế giới. Và cho buổi hòa nhạc opera Đức lần này, ông đã làm việc miệt mài với tám ca sỹ của Nhà hạt nhạc vũ kịch Việt Nam: Nguyễn Anh Vũ (nam cao), Hà Phạm Thăng Long (nữ cao), Đào Tố Loan (nữ cao), Lê Thị Vành Khuyên (nữ trung), Ngô Hương Diệp (nữ trung), Trịnh Thanh Bình (nam cao), Vũ Mạnh Dũng (nam trầm). Sau thành công của Liên hoan phim Đức tại Việt Nam năm 2011 và đặc biệt tại Hải Phòng, chúng tôi muốn tiếp tục tổ chức thành công các sự kiện văn hóa Đức-Việt tại Hải Phòng. DAVID MILLER David Miller bắt đầu sự nghiệp chỉ huy từ năm 1986 với tác phẩm "La Tragédie de Carmen" của Peter Brook tại Rô-ma và từ đó ông đã chỉ huy rất nhiều chương trình hòa nhạc, thính phòng và ba lê. Ông từng trợ lý và học tập dưới sự hướng dẫn của John PRITCHARD, Colin DAVIS và Giuseppe SINOPOLI. David Miller được mời tham gia chỉ huy rất nhiều dàn nhạc của các nhà hát, trong đó có dàn nhạc của nhà hát Liège, Brussel, Reims, Santiago de Chile và Giơ-ne-vơ cũng như nhà hát thành phố nổi tiếng của Dresden. Là người Mỹ có hai quốc tịch, David Miller từng học piano, chỉ huy và sáng tác tại trường đại học Maryland; từ năm 1976, ông sống tại Brussel và đảm đương vị trí huấn luyện tại nhà hát Brussel sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, ông còn làm huấn luyện tại nhà hát Dresden, nhà hát Pa-ri, nhà hát Milan Scala cũng như Liên hoan Bayreuth và Pesaro. David Miller từng hợp tác với những đạo diễn và nhạc trưởng tên tuổi cùng thời, trong đó có Maurice BEJART, Luc BONDY, Willy DECKER v.v. David Miller còn được biết đến với vai trò là giáo viên của các nhạc viện Liege và Mons cũng như Chapelle Reine Elisabeth và IMEP in Namur. Ông thường xuyên được mời chỉ huy các dàn nhạc sinh viên và mới đây nhất ông đã thành công với buổi hòa nhạc âm nhạc Mỹ tại nhạc viện Francophone Brussel. Chương trình „Die Zauberflöte“ | Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) •Ein Mädchen oder Weibchen (Papageno) | Mạnh Dũng (Bariton) •Dies Bildnis ist bezaubernd schön (Tamino) | Anh Vũ (Tenor) •Bei Männern welche Liebe fühlen (Pamina + Papageno) | Mạnh Dũng (Bariton)/ Thăng Long (Soprano) „Die Entführung aus dem Serail“ •Marten aller Arten (Konstanze) | Tố Loan (Soprano) „Fidelio“ | Ludwig van Beethoven (1770-1827) •O wär‘ ich schon mit dir vereint (Marzelline) | Vành Khuyên (Mezzo Soprano) •Mir ist so wunderbar (Marzelline, Leonore, Jaquino, Rocco) | Thăng Long (Soprano)/ Vành Khuyên (Mezzo Soprano)/ Thanh Bình (Tenor)/ Mạnh Dũng (Bariton) „Der Freischütz“ | Carl Maria von Weber (1786-1826) •Kommt ein schlanker Bursch gegangen (Ännchen) | Hương Diệp (Mezzo Soprano) „Die lustigen Weiber von Windsor“ | Otto Nicolai (1810-1849) •Horch, die Lerche singt im Hain! (Fenton) | Thanh Bình (Tenor) •Die Glocke schlug schon Mitternacht (Frau Flut, Frau Reich, Falstaff) | Tố Loan (Soprano)/ Hương Diệp (Mezzo Soprano)
món này bác có ăn được đâu mà đòi đi,chắc bác nhầm ông David Miller chỉ huy với ông David Miller thổi kèn mà bác vẫn ca ngợi ấy gì :lol: