Có bác nào biết chỗ bán CD "The Perfect Sound" từ 2005~2009 không chỉ dùm? Đây là bộ địa của Hồng Kông, dạng như bộ Super Sound của hãng FIM. Thanks,
Bản thân em củng chấp nhận CD gốc nghe hay hơn, giá tiền mua 1 CD gốc có thể mua đc hơn 10 CD F1 nhưng theo bác Mai phân tích 6.5/10 thì có quá xa kg ? với lại muốn phân biệt CD gốc và CD F1 em nghỉ củng phải có bộ dàn rất chuẩn mới có thể nghe đc cái hay của CD gốc. theo ý em nếu mua 20 cái CD gốc 20*500.000 = 10.000.000 số tiền đó để em nâng cấp thiết bị hoặc dây dợ có phải hay hơn kg ?
Vời những cái đĩa kiểu như thế này , chuyên dùng để test máy thì cá nhân em nghĩ khi sao chép sẽ kém hiệu quả rõ rệt so với các CD loại khác. Dạng đĩa test kiểu này bình thường nghe đĩa gốc ngay cả ở những bộ giàn nhiều tiền còn nghe không được ( những cái tai khó tính ) thì việc sao chép lại để nghe càng tệ hại hơn. Các chương trình nhạc bình thường khi sao chép sẽ đỡ hơn nhiều và mức độ chênh lệch em cũng thấy giống như bác Paul là không quá lớn , khó nhận biết theo kiểu test mù . Nhưng có 1 điểm lạ em để ý là hầu như những CD chép khi so sánh với CD xịn đều khác biệt ở mức âm lượng ( CD xịn thường cho mức âm lượng nhỏ hơn ) nhưng mịn tiếng chứ không có cảm giác bị vỡ
Em được biết 1 số bác phần mềm bán đi mua được tương đối phần cứng và bác cũng là fan của đĩa gốc chắc chắn luôn. :mrgreen: Vậy nên tùy từng hoàn cảnh, tùy từng nhận định thôi bác hanquan ạ. Mình em thì đã đành, nhưng có bác bán đĩa làm đĩa từ nhỏ thì chắc cũng đúng phần nào chứ bác. Dàn có thể vừa phải, nhưng nếu được ít đĩa xịn 10 cái thôi thì em kô bao giờ đổi 100 cái copy cả vì nghe nhạc để lấy phần tinh túy của bản nhạc hay chứ kô theo số lượng. Thân
Cảm giác lựa đĩa, cảm giác rút hầu bao, cảm giác lâng lâng mong mau về đến nhà...cầm đĩa CD xịn, nâng nịu từng chút, đọc thông tin về quá trình sx CD, thông tin về nghệ sĩ, mân mê, ngắm nghía rồi cho em nó nhẹ nhàng vào...rồi nhắm mắt lại và thả hồn...fiêu... , cảm giác của CD xịn là thế.
mà hội CD gốc sao không thấy các bác giới thiệu CD gốc hay để anh em còn tham khảo và sưu tầm nhỉ. Bàn luận chất lượng xịn và chép thì đến bao giờ nhỉ, mỗi bác đều có một đôi tai và chất lượng thính giác cũng khác nhau mà :lol:
chơi audio đến giờ, mình mới thấy dùng CD gốc là đúng đắn. Không phải vì luật, mà là vì đĩa chép cho dù có tốt mấy cũng ko bằng đĩa gốc. Mình ko bao gồm đĩa Tàu xịn nhé, vì nó có khi cũng bị xì xì luôn. Chỉ mỗi tội là đắt quá. Các bác hội này có thể cho vài cái shop HCM nào bán CD gốc giá tương đối hoặc cực mềm ko? hàng second hand nhưng vỏ gin cũng được.
Phải công nhận cái loại cờ lát síc ngày thường nghe lâu em hay ngáp mà bác Paul phối âm lại nghe nổi da gà tới từng nốt nhạc! Nhạc cổ điển hay thế sao thế kỷ 21 mình ngày nay chả có bác NS nào viết đựoc nhạc như mấy bác ngày xưa đã làm nhỉ hay là chắc do thừa đạm hết rồi :lol:
Bác có bộ Paul đẹp quá, nhìn mà thèm Bây giờ đều chỉ thích mua đĩa về nghe thôi, làm gì còn ai sáng tác nữa. Các bác ngày xưa ko sáng tác thì chẳng có gì mà nghe cả, hehe
Em chép đĩa cũng đến mười mấy năm, tổng kết lại cũng tốn tiền và quan trọng là mất nhiều thời gian lắm. Chi phí cơ hội đấy mà chịu khó đi làm việc khác chắc cũng kiếm được tiền mua kha khá đĩa gốc Dưng mà lên đời dần dần cũng có cái thích.
Vài CD khá thú vị các bác thử nghe 1. Musica Nuda: khá độc đáo, chỉ cần một công chúa, một chàng hiệp sĩ và cây độc mộc, bộ đôi này đã làm nên mùa xuân, bác nào đã nghe bộ tuyển tập VNAV bài I will survive, xin giới thiệu Musica Nuda. 2. Hans Theesink: các bác đã lỡ trót yêu country, blue thì không thể bỏ qua bác này, ngoài sự hấp dẫn về âm nhạc, thu âm quá xuất sắc khiến các hãng JMLab, Burmester không thể không chọn làm tham chiếu trong các CD demo của mình.
Bác Liêm đã kiếm được bộ đĩa xịn Classics In The Air rồi ạ? Chụp hình lên cho em chiêm ngưỡng với bác ơi...
Hi vừa hoàn tất được cái thứ 3, bám theo bác cái bộ này vãi hết cả mồ hôi và đạn dược :lol: Nhưng hay tuyệt!
Bác cho em xin 500 hình ảnh đi bác. Em ít khi được thấy bộ đĩa xịn này ở VN, nên nghe nói ai có là muốn được chiêm ngưỡng ngay lập tức. Bác chụp hình cho em xem, bác nhé.
Bác Liêm có điều không biết, bộ này của Paul Mauriat có dành riêng cho một số thị trường khác nhau, số lượng và thứ tự bài cũng có một chút khác biệt, nó thể hiện trên mặt đĩa và bìa sau. Chính vì thế em mới muốn được nhìn nó, để thỏa mãn sự tò mò của mình. Mong bác đừng làm em thất vọng nhé.
Em cũng hâm mộ CD gốc lắm , hôm lâu buồn buồn đi nhà sách mua được cái CD gốc Xuân Phú : Xin Còn Gọi Tên Nhau Nghe khá hay , ấm áp và tình cảm các bác ạ 1. Phố đêm ( Trình bày: Xuân Phú - Nhạc: Nguyễn Tuấn Kiệt ) 2. Mắt lệ cho người ( Trình bày: Xuân Phú - Nhạc: Từ Công Phụng ) 3. Tháng sáu trời mưa ( Trình bày: Xuân Phú - Nhạc: Hoàng Thanh Tâm ) 4. Hương sắc mùa thu ( Trình bày: Xuân Phú ) 5. Bài cho em ( Trình bày: Xuân Phú - Nhạc: Từ Công Phụng ) 6. Riêng một góc trời ( Trình bày: Xuân Phú - Nhạc: Ngô Thuỵ Miên ) 7. Giấc mơ hồng ( Trình bày: Xuân Phú ) 8. Khúc thuỵ du ( Trình bày: Xuân Phú - Nhạc: Anh Bằng ) 9. Khúc ca buồn ( Trình bày: Xuân Phú ) 10. Xin còn gọi tên nhau ( Trình bày: Xuân Phú - Nhạc: Trường Sa ) Lạ cái là tay này chỉ hát được nhạc buồn