bác trungquoc điềm đạm quá nhỉ, anmy khích tướng thế mà bác không lộ hàng cho AE thèm chơi. có trong tay vài CD gốc hải ngoại sản xuất từ năm 1993 trở về trước thôi cũng đủ sướng trong việc sưu tầm CD rồi. Huống gì bác có toàn đĩa CD quí hiếm.
Em cùng quan điểm với bác. Em đã burn rất nhiều đĩa cho bạn em, từ đĩa gốc của VN. Em nghe thấy giống y chang hà
Dạo này em thấy có loại CD phát hành của Trung tâm Lạc Vũ (trên tem của đĩa ghi là Công ty TNHH Làng Văn), chuyên về các album Hải Ngoại của một số ca sĩ như Tuấn Ngọc, Evis Phương, Lệ Thu, Hương Lan, Họa Mi. Vỏ ngoài là vỏ đựng DVD của Trung Quốc trông rất lởm, ruột khá ngon, giá 40K/c. Em mua thử một hai cái của Evis Phương và Lệ Thu nghe cũng khá. Không biết so với các album phát hành của Làng Văn chất lượng khác nhau thế nào, vì em không có CD gốc tương đương để so sánh. Có bác nào từng thử loại đĩa này cho nhận xét giúp nhỉ
Bán nhiều ở các cửa hàng băng đĩa lớn mà Bác. Em thấy nhưng không mua nghe vì em không thích ca sĩ hải ngoại về VN làm đĩa,nghe chán lắm.
HN thì em không biết còn SG em thấy mấy cửa hàng băng đĩa nhà nước đều có bán,Bác ghé mấy cửa hàng kiểu này xem sao nhé.
Em còn đang nghiên cứu vụ FAFILM Việt Nam nhượng quyền sản xuất đĩa Richard Cleyderman nữa. Thấy đĩa làm đẹp phết, không nhớ là 65-75K một cái, mua boxset rẻ hơn. Mấy ca sĩ Hải Ngoại về Việt Nam dưỡng già thì khỏi bàn, em chỉ muốn thử mấy cái đĩa mà nội dung có từ xưa sản xuất ở Việt Nam thì nó ra làm sao. Dĩ nhiên làm sao mà bằng đĩa bên được bác
Em nghe thử rồi kô hay bác ạ, chả hiểu nhượng quyền kiểu gì, em dính cả đĩa Elton John mà Fafim phát hành chán lắm. :mrgreen:
Tùy nguồn gốc của lossless bác ạ. Chơi lossless cho ra hồn cũng tốn kém, nếu chơi thẳng ra DAC hiện em chỉ thấy có QB9 là được khen nhiều, các cái khác thì có nhiều hạn chế so với CD truyền thống. Bác mà burn ra đĩa thì không ăn thua. Được cái chơi lossless tiện, đem ổ cứng qua copy 1 buổi thì chơi thoải mái, chưa kể có thể download những album hầu như không bao giờ có khả năng mua được
Nhà em hầu hết chi co cd gốc của asia mà thôi, những chương trình ngày xưa mà asia hiện đang bán bây giờ đều giữ nguyên phôi (us optical disc), chỉ dán thêm hologram ở vỏ bìa mà thôi, còn chương trình mới thì phôi xoàng lắm, chắc chỉ hơn dĩa của Làng Văn hoặc NDBD tái bản. Em thích kiểu hòa âm của Lê Văn Thiện trước đây và nhất là Trúc Hồ sau này, Lê Văn Thiện hay có những bản hơi trùng lặp nhau ở 1 số nếu nghe kỹ các cd của Thanh Lan, Thúy Anh và Giáng Ngọc.. còn Trúc Hồ đa năng hơn, có thể hòa âm nhạc new wave, dance va nhạc tình quê hương nữa, các bác có thể tìm nghe bản Chuyện 1 chiếc cầu đã gẫy (Trầm Tử Thiêng) do Hoàng Oanh ca mà Trúc Hồ hòa âm, trong cd asia Một ngày Việt Nam, hơi bị phê đấy. Ngoài ra còn có Thanh Lâm (saxo) chuyên hòa âm cho Ngọc Lan và Mây productions, Thanh Lâm còn hòa am cho vài bài lẻ rải rác trong các cd năm 90 của Thúy Nga. Còn 1 vài vị nữa hòa âm hay là Kelvin Khoa, Duy Hạnh.. Em nghĩ người sử dụng nhạc điện tử nhiều lúc đó là Quang Nhật chuyên hòa âm cho cd Hải Âu. Bác có thể nói cụ thể hơn được không :roll:[/quote] Cái này chỉ có nghe và cảm nhận thôi, bác cứ đi hỏi những người nghe nhạc vàng, nhạc hải ngoại họ sẽ chia sẻ, có thể không như em nhưng cũng đại loại thế. Các CD của Làng Văn hiếm khi thu âm sạch sẽ lắm, NDBD thì bị tiếng vang và nhạc điện tử nhiều, còn Thanh Lan sử dụng nhạc cụ mộc, trống cũng mộc chứ ít dùng trống điện tử, có thể nói cách hòa âm của Thanh Lan có hơi hướng pre 75 hơn, và như vậy tình cảm hơn và hay hơn[/quote]
Dạ gần bằng bác ạ!'Về nguyên tắc là vậy còn tùy vào bộ giàn của mình nữa, có đủ để giúp bác phân biệt ra hay không nữa chứ! Thân mến!
nếu nghe nhạc chơi mà không bắt bẻ, không soi mói bass nào hay, treble nào dở thì coi như tương đương nhau :lol: CÒn lúc nào mà cần nghe SOI MÓI thì pahỉ cần CD gin cho khỏi nghi tờ đổ thừa tai nguồn âm , Mấy thứ còn lại cái nào cũng đõ thừa được nhưng CD thì không thì CD gin thì hầu như hỏng còn loại gì nữa.
Em cũng mua vài CD Thanh Tuyền, Hương Lan, Tuấn Ngọc...do Làng Văn phát hành. Theo em mấy CD này làm khá ẩu : Hộp đĩa mỏng dính, booklet thì sơ sài như đĩa chép, phôi thì em không biết dùng phôi gì nhưng nhìn cũng bình thường. Về chất lượng thì không hiểu tai em thế nào chứ rất khó nghe, tiếng chát và dễ bị vỡ tiếng với âm lượng lớn. Theo em thì chất lượng cũng ngang ngữa với đĩa HDCD của mấy bác China với giá 15k. Em mua được vài chương trình rối ngưng chuyển qua mua đĩa hải ngoại luôn.
CD hiếm bây giờ giá cao hơn nhiều ấy chứ. Chơi đồ cổ mắc lắm bác ơi, nhều bác có điều kiện lắm, có phải ai cũng khó khăn như mình đâu :mrgreen: