Em không có gì nhiều , chỉ có hai cd gốc này do một người bạn nhượng lại cho thôi , vậy các bác cho em nhập hội với ạ ? em xin cám ơn .
Các Bác ơi CD tái bản bán tràn lan kìa (theo như chủ shop cam kết CD gốc chính hãng tái bản), các Bác yêu thích cho mấy tay newbie như tụi em có định hướng chọn lựa. với giá 140 hay 150ng/1CD làng văn tái bản (do Trung tâm làng văn) thì quả là ok, nhưng một vài người bạn em nói đó là CD của Tàu. Rất mong các Bác giúp đỡ. Còn CD trung tâm Nhạc Việt collection là sao nữa các Bác cho ý kiến giúp luôn. Em tìm hoài trên mạng không biết cái ông Nhạc việt collection này ah. tks
CD tái bản bây giờ in nhiều lắm, không biết có phải do Làng Văn in không hay là do tư nhân in, nhưng cho dù thế nào thì vẫn là gốc (quan niệm như thế). Cũng có loại CD Tàu làm y hệt CD gốc tái bản (cách đây 4 năm bán 50K) nhưng ai chơi CD nhìn cái biết ngay. Nói chung mấy CD tái bản mà các bác showrooms đang bán thì bác cứ yên tâm về chất lượng, đúng 100% là gốc thật . Nhưng CD tái bản mà so với đúng cái CD đó nhưng mà gốc đời đầu những năm 88-90 thì CD tái bản xấu lắm và chất âm thanh cũng thua. Tiền nào của ấy
Vừa rồi em như bị thần kinh ấy, đầu óc đang mải để đâu. Vác cái đĩa mới tinh ra để lau bụi, nhưng quên không mở nắp cái lau, nên quệt cái vỏ nhựa cứng (của cái lau đĩa) lên mặt cái CD, đi luôn 4 vết rõ rành rành trông xấu cả đĩa. Bực cả mình. Thật chả ra sao cả.
Cảm ơn Bác Minhchung, tại em thấy shop rao là CD gốc nên muốn có sự xác thực để ae có hỏi mình đừng có lỡ mồm vậy mà, quan điểm của em CD đẹp, chất âm tốt thì ok, còn gốc thì tốt, không gốc em cũng chả nhận biết được vì, lỗ tai em hơi trâu.
hehe vì diện tích có hạn nên em không dám chụp mấy CD Chế Linh ạ Em chỉ dám chụp đại diện vài cd thui
theo em thì cú bỏ vô scan tùng cái cho rõ ah, mỗi ngày giói thiệu 1 cd, tủ CD của bác Minh Chung theo em nghĩ thuỏng thúc trong 3 năm cũng chua hết, hihihi ( bàn phím của em bị hu 1 phím nên có nhiều chũ em k bỏ dấu đuọc, mong các bác luọng thú )
Dĩa gốc thì em rất là mê đấy, dưng mờ bực mình nhứt là bị như này: ps: Bác Agogo dùng dụng cụ gì lau đĩa thế ạ???
Em có người bạn cũng ham chơi cd gốc lắm, đời đầu cũng tương đối nhiều , sau này bạn em có mua ít cd tái bản, bảo đảm là mua từ bên Mỹ về nhưng bạn em nói nghi những cd này có thể làm bên Trung Quốc,(bạn ấy chỉ nói cho riêng e thôi) vì chất lượng cd , hình bìa , ghi bài hát trên cd quá xấu,nó là cd nhưng bỏ vào đầu cdp nó ra mp3. CD nhạc Việt theo e nghĩ nó sao chép lại những bài hát của trung tâm khác để cho ra những cd nhạc Việt, nên khi mình nhìn vào bài hát cũng như trang trí thấy nó khác ngay, không giống như những trung tâm khác như Giáng ngọc , Thanh lan , Đời, Dạ Lan.... Không hiểu sao cd bây giờ giá quá rẻ ?
CD bây giờ khôg rẻ thì bán cho ai ? Theo thị hiếu dần dần người nghe cũng chỉ cần nghe chứ không cần nhìn nên CD tái bản bây giờ mới xấu thế. Chứ 1 CD gốc đời đầu hồi xưa ngừoi ta mua nửa chỉ vàng , tính ra bây giờ là gần 2 triệu VND (đấy là tính trung bình) thì không có nhiều người mua đâu ạ.
Tái bản, nhưng theo em nghĩ dùng công nghệ tốt ghi ra vẫn cho ra chất âm tốt thôi. Quan trọng nếu tái bản mà do trung tâm phát hành họ tái bản thì ok. chứ Trung quốc tái bản thì chắc không ok rồi ...
Theo em,không có nhiều tiền thì chơi CD HongKong (tốt hơn F1),có tiền thì chơi CD gốc,em không chơi CD F1(đã bỏ cả trăm cái rồi)....
Bị dư lày là dư lào? Vỡ vỏ nhựa ạ Em dùng cái lau đĩa bình thường của Tàu thôi, chủ yếu chỉ phải lau bụi là chính nên phủi cái là xong ấy mà. Còn cái CD nào cần phải mạnh tay hơn thì em dùng cái da cừu mà người ta vẫn dùng để lau lense máy ảnh.
Vấn đề là chương trình chứ bác. Chứ có phải cái nào hongkong cũng có đâu. nếu hongkong xịn thì ok chứ lại vớ phải mấy tay quảng đông quảng tây. thì F1 cho nó lành.
Chưa có điều kiện thì chơi lossless với loa máy tính là OK nhất bác ạ, ko thì lại phí tiền, tốn thời gian :mrgreen:
Em chào các bác , các bác bàn luận vui qúa , cho phép em có ý kiến thế này nhé . lên CD81 mua nghe cũng ổn mà giá cũng chấp nhận được , không biết ý kiến này các bác thấy sao ? Mong các bác lượng thứ cho nếu có gì không đúng . Cám ơn các bác .