Sao vẫn thích nghe Elvis Phương hát,và các bài nhạc pháp!Mr.Đàm thì không sánh với 3 anh chị trên được bác ơi.
Nhiều người lại hay nhầm CD là trước 75, những bài hát nhạc vàng đa số là trước 75 còn CD thì từ năm 88 trở đi hình như mới có. Hôm nọ có ông bác già nhờ mình copy hộ 2 bản F1 của LIÊN KHÚC TÌNH YÊU 1, 2 mà lại bảo "Mày copy hộ bác 2 cái LIÊN KHÚC TY mà có NGỌC LAN hát ấy, cái đó NGỌC LAN hát hồi trước năm 75 còn trẻ hay thế " :lol:
Em chào toàn thể các bác , trước tiên em xin cám ơn bác Mike rất nhiều cũng các bác đã chỉ giáo cho em thêm hiểu biết . Cũng như bác (baohun00) nói là ngửi , em cũng thử rồi , mà không thấy gì bác ạ ? và theo em suy nghĩ thì đó chắc là mùi folime phải không bác nhỉ ? vì đĩa gốc rất mắc , cảm bác baohun00 đã tận tình chỉ cho em bí quyết .
Bác ơi...kinh nghiệm của em là đĩa gốc nó thơm thơm mùi nhà máy , còn đĩa đểu nó thơm thơm mùi....xưởng in ạ Thật khó để có thể lột tả được sự khác nhau của mùi nhà máy & mùi xưởng in... :lol:
Chất liệu giấy bìa cũng rất khác biệt, kích cỡ bìa giấy đưa vào vỏ hộp (nhất là vỏ xịn jin theo dĩa) là rất vừa khớp không sai tí nào và các đường lổ gân bấm cạnh góc vuông cũng rất rõ ràng lắm chứ không cẩu thả như hàng Trung Quốc dù là đĩa đời đầu.
Em chào các bác , quan sát kỹ một chút là phân biệt được đĩa gốc và giả phải không các bác ? mong các bác thông cảm cho vì em còn lúa lắm
Không biết phải ngửi bao nhiêu cái mới đạt được trình thính như bác thuylong mí lại bác baohun00 nhểy? :mrgreen:
Phân biệt CD gốc bằng cách nhìn và sờ mó chứ không ngửi được đâu các bác ạ Nhìn là rõ nhất Sau đó là cầm lên và sờ mó thì thấy CD gốc đời đầu nó sẽ nặng trịch Chứ ngửi thì ...
Vậy theo Bác Mike thì đĩa tái bản và TQ khác nhau ở điểm nào? và làm sao để phân biệt được. cám ơn Bác nhiều.
Đĩa TQ đời đầu còn khá, mùi thì theo thời gian bay gần hết, nhưng in thì lem nhem, và thi thoảng có đĩa vấp. Đĩa tái bản thì nhìn là biết ngay, công nghệ in đời mới, phôi mỏng và vẫn xấu. Còn đĩa TQ nhạc Tây, Tàu thì ngửi là kô ngủ được đâu, ăn cơm cũng hỗng có ngon đâu vì hắc lắm.
Ọc, hơn 10 năm chơi CD em chưa bao giờ thấy ai ngửi CD bao giờ :lol: Ngay cả bác Thuylong kia bác ấy có biết ngửi là gì đâu :lol: Nếu ngửi CD gốc đời đầu thì rất nhiều CD sẽ thấy mùi ẩm mốc, mùi thời gian còn in lại. Còn nếu lau sạch rồi mới ngửi thì sẽ thấy mùi hóa chất
Em chào các bác , đúng là khổ thật mới tập chơi lên chưa có kinh nghiệm , lên nghe các bác nói sao em làm vậy , giờ thấy đau đầu và chán cơm rồi , các bác ơi cứu em với .
Em chào các bác , dạo này các bác đang bận đi săn đĩa gốc sao ,mà không thấy các bác vào trao đổi ý kiến cho em út hỏi vậy?
EM vẫn yêu CD gốc lắm nhưng Nực bất tòng tâm, may ra tháng này QH cho giảm thuế TNCN thì còn đỡ vả :lol: