Mình mới mua mấy cái CD gốc của Thúy Nga, không biết là thật hay dỏm nhưng thấy phôi CD mỏng hơn dĩa Phono. Tem tròn bạc có logo của Thúy Nga cái rõ cái mờ, không biết thật giả ra sao ? Bác nào có kinh nghiệm cho ý kiến ... Mình nợ hình hôm sau về sẽ post. ( giá 250k/cái )
Ko phải ai cũng có cơ hội để sở hữu CD gốc đâu các bác ạh Và cũng tùy theo gu nhạc mà các bác nghe nữa Em thì dân nhạc vàng gặp được điã có nội dung hay và âm thanh chuẩn là em thích lắm rồi Chứ tiền đâu bỏ ra mấy triệu mua CD nhạc vàng gốc Có vài lời chia sẻ cùng các bác ạ
Em scan cái đĩa đời đầu để bác so sánh nè: Quan sát vẻ ngoài đã thấy rất nhiều điểm khác: chữ Asia mảnh hơn, cách ghi list bài hát cũng khác. Nghe thì lại hoàn toàn khác biệt, em có cả cái của bác nên rất dễ nhận ra. Âm thanh cd gốc rất tuyệt, và bài số 4 của Thiên Trang không bị dìm hàng chút nào cả! Ngoài ra, chỉ cần nhìn qua cover cũng sẽ thấy rõ sự khác biệt. Cover gốc in nhũ bóng, kể cả back cover cũng nhũ bóng, riêng mặt trong của front cover còn in nhũ bóng bài nhạc Nếu Ai Có Hỏi. Sau này cd tái bản chụp lại và in ra nên nhìn mờ tịt luôn.
Đây thực sự là đĩa CD đời đầu với phôi 3 góc, chỉ tiếc đĩa bị trầy xước lỗ do khi sử dụng không cẩn thận, công nhận bác chụp hình rõ nét thật.
Mấy vết bác nhìn thấy đó không phải là vết trầy mà là vết mốc, em scan chứ không chụp, lúc đó cũng không để ý đến nó. Lau đi cái là sạch bóng bác ạ
CD này thì em không có đời này nên em không biết, nhưng cuốn Tết Asia CD số 9, phôi ghi rõ là made by distronic (A) luôn. Còn phôi này thì em chỉ có vài cuốn giống vậy bên Giáng Ngọc thôi.
Có bác nào mua hàng của người này chưa, Thấy người bán nói là CD xịn 100%, phát hành ở mỹ, em thấy hơi nghi vì giá rẻ 100 ngàn /CD http://www.cdhaingoai.coo.me/mod/phome
Bản chất của hầu hết mấy cd này (vì em chưa xem hết) là tư nhân hiện nay tại Mỹ phát hành lại các cd thời xưa, chất lượng cd rất rất tệ so với phát hành lần đầu bác ạ. Nói chung là hơn cd chợ trời một chút, mua chỉ để nghe thì không có vấn đề gì chứ nó không thể gọi là GỐC được.
Phôi gốc của từng cd có khác nhau bác ạ, cái này chỉ có người nào chơi nhiều thì mới nắm rõ được cd gì phôi gốc là gì. Ví dụ Asia số 9 và Asia số 10 (Dòng nước mắt) thì phôi đời đầu là Made by distronics, cd Asia 13 là phôi DMI (viết tắt của Disc Mfg., Inc), phôi Asia 25 - Liên khúc cho người tình thì phôi gốc cũng là Disc Mfg., Inc...
Hôm bữa trước em có ghé CD81 mua mấy cái CD của hải ngoại, thấy tem 7 màu đàng hoàng, chắc hàng thật , về nhà nghe như CD 40000, chắc bộ giàn cùi quá không phát huy đươc các bác ạ.
Em cũng nghe y như bác, nhưng bộ giàn của em thì o cùi , mà toàn là Củ Mì . Bộ giàn của em có bên Fan B&W :wink:
Mấy shop bây giờ khó tin tưởng quá. Họ vì đòng tiền mà bán rẻ lương tâm làm mình vừa nghe nhạc vừa đề phòng mất hết cả hứng
Em nghĩ họ bán cd đó giá đó là hợp lý, vì nó chỉ rẻ bằng khoảng 1/30 lần cd gốc. Cái đáng trách là họ lại cứ gọi là cd gốc để bán bác ạ!
Bác phải cho biết đó là CD gì, cũng hàng nào, ai hòa âm, thu âm phòng thu nào.....Rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh lúc nghe đấy ạ. Ngoài ra nếu hệ thống hi-end thì nếu CD "lởm khởm" lại càng bị phô bày những cái xấu xa nghe càng chán.
Bác ơi họ bán cái đĩa cop đó cho em 400k chứ đâu có rẻ. Em chắc bác mua đĩa xịn này không cao bằng đĩa cọp của em
400k thì mắc quá bác ạ, em tính cái đó 100k thôi. Còn cái cd của em thì em mua cách đây 3 năm đã gấp 8 lần cái 400k đó rồi.
Em Có xem qua bộ dàn của bác rồi, đúng là củ mì thật , Bác TrungQuoc: em không có máy ảnh nên không post lên được bác ạ , Với lại em tí ta tí tởn mua vài cái thử xem nó khác biệt với Cd thường nhiều không chứ cũng không mua nhiều bác ạ...yên tâm :lol:
Thằng trộm nào mà sành điệu thế nhỉ. Lại còn biết CD gốc mà vơ vét. Chắc thằng này cũng chơi Audio như các bác và lại chơi luôn CD xịn mới chít chứ.[/quote] Đích thị là ô-đi-ô-phai các bác ạ :lol:[/quote] Em có ông bạn CD đời đầu ông cất trong két, bạn bè đến nhà ông ấy lấm la lấm lét mở két ra bật CD đãi bạn cơ
Mình cũng mua gần 10 CD tại nơi nầy lúc trước bên quận 8, lúc mua cũng biết rằng đây là CD tái bản, nhưng cũng không ngờ chất âm có đĩa tạm chấp nhận được nhưng có đĩa lại dỡ tệ như đĩa CD 5.000$
Có nơi họ có lương tâm thì họ lấy bản WAV hoặc ISO từ bản cd gốc ra để họ làm cd tái bản, nhưng có nơi họ không lương tâm thì họ lấy cả nhạc mp3 chất lượng 128kbps để làm cd bán đó bác. Bác nào từng mua mấy cd tái bản như Tình bơ vơ (Thúy Anh 20), Nếu ai có hỏi (Thúy Anh 69) và một số cd khác nữa thì thử cho vào máy computer để kiểm tra thì sẽ thấy ngay chất nhạc nó thế nào (nếu dựa vào tai nghe là không đủ).
Các Bác cho em tham gia FC với, em cũng là 01 fan mê đĩa gốc. Là fan của Tuấn Ngọc nên em cũng có 02 món “Giọt lệ cho ngàn sau” và “Tâm sự gửi về đâu”. Hôm trước được mục kích sở thị bộ sưu tầm đĩa khủng của bác Việt chủ shop Khang Audio mới biết đĩa của em là hàng tái bản không phải đĩa 3 góc đời đầu như mấy cái đĩa quí của bác ấy. Vậy của em là “gốc tre” không phải “gốc mai bonsai” (Đĩa đời đầu 3 góc ). Thôi tự an ủi mình vậy chưa có “bonsai” thì xài đỡ “góc tre tốt” cũng hạnh phúc rồi. Đúng là mỗi ngày lại học thêm được nhiều cái mới.