Hiện tượng này là phổ biến mà bác. Có bác có điều kiện chuyên gom các đĩa gốc đời đầu và chỉ bán nhỏ giọt khi thị trường khan hiếm với giá thật cao. Vầng tóc rối này vẫn còn chưa cao lắm vì không phải ai cũng thích gu nhạc này. Vì vậy em chủ yếu mua đĩa nhạc quốc tế là chính, trong nước không có thì nó cũng sẽ ở trên amazon, ebay hay discogs. Đĩa gốc nhạc Việt hải ngoại thỉnh thoảng khi nào xông xênh lắm thì em mới xuống tiền mua cái đĩa mà mình thật thích :mrgreen:
Lại nói về việc làm giá. Lúc sáng em vừa ngồi với ông bạn cũng chơi CD như chúng ta, em nhận xét rằng thực ra trong những năm vừa qua (khoảng 2007-2010) thị trường CD đã bị làm giá quá nhiều, làm cho giá CD bị đưa lên quá cao so với giá trị thật. Cái này cũng tương tự thị trường bất động sản trong mấy năm qua, có bà ở cơ quan em ôm 1000m vuông đất ở Ba Vì giờ đang hết hơi không biết giải quyết thế nào nữa. Nay thị trường CD theo em đã trở về giá trị thật của nó, ví dụ như bây giờ nếu bác nào mua CD gốc đời đầu giá 1 tr hay 1,5 triệu theo em là cũng hợp lí (ngày xưa những năm 1990 những CD đó người ta phải mua khoảng nửa chỉ vàng). Bây giờ là cơ hội cho những bác nào chơi CD gốc đời đầu có điều kiện để sưu tầm thỏa mãn sở thích và niềm đam mê của mình. Giá CD đang tiệm cận với giá trị thật của nó, chúng ta không mong cho giá CD gốc giảm xuống nữa, nhưng cũng không nên mong cho nó lên cao quá như trước. Tất nhiên cũng có CD hiếm, CD hay, tùy vào nhu cầu từng người (Ví dụ như CD Vầng tóc rối ở trên em biết nhiều bác rất thích nhưng nói thật các bác đừng giận , em lại không thích CD đó 1 chút nào), nhưng không có nghĩa khi gặp người thích thì giá tăng lên 5-6 lần . Hiện tại theo em biết, trong TP.HCM có người có 100 CD Vầng tóc rối, ấy thế mà họ vẫn bán giá tiền triệu. Theo em thế là chưa hợp lí. Đáng lẽ chỉ bán 500k/1CD là cùng để cho nhiều anh em được sở hữu hơn mới đúng. Khoảng hơn một năm trước, trong TP.HCM cũng có 1 đợt về rất nhiều CD Tình khúc Huỳnh Anh mới tinh, em nhớ lần đó giá chung chỉ là 400-500k/CD. Đấy mới đúng là giá trị thực và phù hợp với quy luật kinh tế, thế nên bác chủ shop lần đó bán trong có 1 ngày đã hết veo.
Về giá cho 01 CDs đã không còn bán rộng rãi tại các trung tâm băng đĩa hoặc các web chuyên bán CDs thì giá cả rất vô chừng. Việc định giá trị thật rất khó khăn, nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố nhưng theo em tính chịu chi của người mua quyết định nhiều nhất. Em cũng không quá khắt khe với các bác đang sở hữu nhiều đĩa và bán rất cầm chừng bởi đó chính là 01 cách kinh doanh của họ, nếu mình thích CDs đó và chấp nhận mua là xong. Tất nhiên vì là người mua em cũng muốn đĩa rẻ xuống để mình có điều kiện mua được nhiều hơn nhưng cũng khó lắm các bác nhỉ....????. audiophile ngày càng đông mà các CDs hay quí ngày lại ít đi theo thời gian. :?
Về chất âm để mua CD này về làm chuẩn mực để test âm thanh thì tôi thấy chẳng có gì để gọi là chuẩn mực, còn về bài hát hay chất lượng đĩa thì tôi nhận thấy cũng bình thường như bao đĩa CD gốc khác. Nhiều khi tự hỏi có thể mình không phải là fan hâm mộ những ca sĩ và các ca khúc trên hay CD này đang có vấn đề gì ẩn ở phía sau ? Giá . . . :?:
Nhận xét của anh Thanh em hoàn toàn đồng ý. Còn anh hỏi vì sao giá???? ấy hả, thêm 1 thông tin là thế này (rất nực cười) cũng là 1 yếu tố đẩy CD này lên hàng top: 1. Số là chương trình vầng tóc rối có phát hành dạng đĩa than "Ối zồi ôi, ông em ko biết chứ cái CD này có cả phiên bản đĩa than, mà em biết đĩa than là thế nào ko, phải đẳng cấp lắm và thực sự chuẩn mực mới được ra đĩa than đấy, quá hay luôn......", "Uầy, bác biết gì chưa, Vầng tóc rối có đĩa than đấy, anh em mình chơi CD là phải có nó đi, ko phải CD đẳng cấp lấy đâu ra đĩa than......" và vô số những lời ca tụng kiểu "đĩa than...đĩa than"......Nhiều ông mua về rồi "khóc than" nhưng ko dám nói đành "ngậm bồ hòn....." 2. Duy Cường là con ông Phạm Duy đấy, hổ phụ sinh hổ tử, CD này toàn con cái dâu rể nhà ông ấy vào hát, một đại hội âm nhạc gia đình, trên đời này làm gì còn cái CD thứ 2 như vậy....mua ngay mua ngay..... Đó là chưa kể "nhìn phòng thu kìa, nhìn dàn nhạc kìa......toàn tây, xịn thế, mua ngay mua ngay......"
Nếu có ai thấy mình viết nhãm trên topic này thôi nên đọc lại những bài mình đã viết hy vọng bài sau sẽ viết tốt hơn, vì đây là hội những người yêu cd gốc chứ ko phải đem ra để chê bai những cd mình ko thích . Âm nhạc là 1 cái rất hiện hữu nhưng trong cái nghe của từng con người đã là khác nhau rồi . Chúng ta vào VNAV đọc và chia sẻ , nếu không thích 1 điều gì theo e nên PM cho ngưởi mình ko bằng lòng vẫn tốt hơn.
Em thì em thấy chính anh Mây và Nắng đang viết lảm nhảm đó......anh thông cảm, dân chơi CD xịn hải ngoại thường "bướng" lắm
Giống như đồ cổ thôi các bác ạ. Không thích không mua. Vì thích 1 bài hát mà phải mua cả đĩa 400 - 500k đấy thôi. Có thể đúng gu nhiều bác, thích nhiều bài trong cd này nên mua 1000k cũng sướng.
CD trong nước phát hành chưa cần bàn đến nội dung nhưng cái bộ vó ngày càng xập xệ ọp ẹp thua cả đĩa tàu ngày xưa :mrgreen: Trừ những CD của mấy SAO mới đang ăn khách thì bìa vỏ thiết kế rất đẹp và cầu kỳ dưng mà mấy cái đấy em lại chẳng nghe Không biết do giá bán quá rẻ hay do mình vẫn chưa đủ công nghệ để làm một cái vỏ đĩa ra hồn ??? Mời các bác bóng bàn.
theo ý kiến cá nhân của em, rất ít đĩa hay mà bìa xấu bác ạ. Đĩa chất lượng hay thường bìa đĩa rất đẹp và nhìn có cảm tình.
Kính chào các bác. Các bác cho E hỏi là đĩa định dạng XRCD có chơi trên đầu CD được không nhỉ ( Đầu đọc của E là DCD-S10IIIL ). E thường chơi CD thôi,giờ thấy có cái đĩa hay nhưng là XRCD nên đang băn khoăn chưa order. E mới chơi nên không rõ lắm, vừa hỏi google nhưng không thấy TT . Vậy rất mong các Bác giúp đỡ,Cảm ơn các bác nhiều.
Cảm ơn bác. ơ E tưởng SACD chỉ chơi trên đầu đọc SACD được thôi chứ đầu CDP cũng chơi được SACD ạ? Vậy thì hay quá E đang muốn mua vài đĩa của Esoteric ( toàn SACD ) chơi tạm để khi có xiền mua SACD player sau.
Cảm ơn bác, E đặt hàng qua mang mà . E mua ở Shop của Hifido chắc yên tâm bác nhỉ. Với lại E đang ở xa bác quá ( E đoán vậy ) Vì E đang ở Japan. http://www.hifido.co.jp Gửi Bác,Bác có thể tìm thấy đồ mình thích và quý hiếm cũng có nha.
Bác gửi link làm em sốt xình xịch, 02 năm rồi chưa trở lại Nhật. Nhớ quá. Em ở Nhật hồi 2009, 2010 mà chưa mua được cái CD nào đấy vì ...đắt và hồi đó cũng chưa đủ độ máu. Giờ thì khác rồi, XRCD trong nước hàng xách tay bán tầm 650 ngàn, cứ thế bác quy ra Yên là so sánh được
Cảm ơn bác, E đặt hàng qua mang mà . E mua ở Shop của Hifido chắc yên tâm bác nhỉ. Với lại E đang ở xa bác quá ( E đoán vậy ) Vì E đang ở Japan. http://www.hifido.co.jp Gửi Bác,Bác có thể tìm thấy đồ mình thích và quý hiếm cũng có nha.[/quote] Bác gửi link làm em sốt xình xịch, 02 năm rồi chưa trở lại Nhật. Nhớ quá. Em ở Nhật hồi 2009, 2010 mà chưa mua được cái CD nào đấy vì ...đắt và hồi đó cũng chưa đủ độ máu. Giờ thì khác rồi, XRCD trong nước hàng xách tay bán tầm 650 ngàn, cứ thế bác quy ra Yên là so sánh được[/quote] Vậy chắc cùng cỡ giá đó đấy mà bác. Có thể cũng mắc hơn chút xíu . Vì phải + thêm phí vận chuyển và giao hàng tận nhà nữa ( nhưng máu thì chả vấn đề gì phải vậy ko bác ) Nhưng nếu Định dạng XRCD và SACD mà chơi trên đầu SACD thì chắc hay hơn bác nhỉ.
Bác gửi link làm em sốt xình xịch, 02 năm rồi chưa trở lại Nhật. Nhớ quá. Em ở Nhật hồi 2009, 2010 mà chưa mua được cái CD nào đấy vì ...đắt và hồi đó cũng chưa đủ độ máu. Giờ thì khác rồi, XRCD trong nước hàng xách tay bán tầm 650 ngàn, cứ thế bác quy ra Yên là so sánh được[/quote] Vậy chắc cùng cỡ giá đó đấy mà bác. Có thể cũng mắc hơn chút xíu . Vì phải + thêm phí vận chuyển và giao hàng tận nhà nữa ( nhưng máu thì chả vấn đề gì phải vậy ko bác ) Nhưng nếu Định dạng XRCD và SACD mà chơi trên đầu SACD thì chắc hay hơn bác nhỉ.[/quote] SACD nghe trên SACD player thì tuyệt rồi XRCD nghê trên đầu CD high-end độ phân giải cao thì mới cái hay của công nghệ ghi đĩa
Bác nói vậy làm E háo hức quá . E vừa đặt thêm mấy cái XRCD24 rồi, Đây là hội yêu CD gốc ! E thấy Đĩa gốc bên này thi thoảng mới có một hoặc hai đĩa 中古 mà giá mấy chục man/1 chiếc ! vậy E chưa hiểu gốc ở đây A,E ta nói là ntn nữa cơ ? hay là đĩa F1 của nhà phát hành vậy bác?