Cường ơi, Từ hôm công tác về rất bận, hơn nữa đĩa vứt la liệt vì ko có chỗ để nên phải chờ vài ngày Còn 1 điều này nữa là mua bán gì em pm hoặc anh sẽ đăng lên mục rao vặt, em cố rình đúng thời điểm mà pm hoặc đặt gạch không anh mang tiếng là ko fairplay Còn 1 điều kinh khủng hơn là lão KING lão ấy bảo là nếu mày bán bất cứ 1 đĩa nhạc vàng nào đi thì phải alo để tao đến ship, ko được mua bán trực tiếp
cảm ơn bác rất nhiều em đang dow.................... [/quote] Thanks bác! em down đã xong. bác có cd nào nữa post giúp em nhá
Đầu tiên em xin gửi trước các bác quả Chê Linh Hương Lan_ Áo người trinh nữ phôi MFG by National . [/quote] Thanks bác Cường đã chia sẽ... em mới down xong. Nếu được, bác cho vào 1 file zip có cả cover nữa thì càng đã.
Anh Trung có quan hệ gì với Mod không chứ hôm trước e đăng bị gỡ bài mới đau . Ông King anh cứ để em xử, không ship siếc gì hết, ở đâu chui ra đang hỏi lót lít thấy người ta bàn chuyện đĩa cũng nhảy vào
Thế à, Hồi trước anh bán đĩa để ủng hộ Mùa thu đến trường thấy vô tư mà Bán cả DVD asia cờ vàng 3 sọc bay phất phới có sao đâu Thế thì anh sẽ đăng trên FB vậy Em vẫn đăng như thường. Shop thì ko được bán nhưng rao vặt vẫn đăng được[/quote] Anh Trung có quan hệ gì với Mod không chứ hôm trước e đăng bị gỡ bài mới đau . Ông King anh cứ để em xử, không ship siếc gì hết, ở đâu chui ra đang hỏi lót lít thấy người ta bàn chuyện đĩa cũng nhảy vào [/quote]
TrungQuoc giờ "lưỡi" nó dài tới tận Indo roài, hem bít sợ ai đâu @Teckcombank: vớ vỉn, có chầu cafe hẹn suốt, sáng mai mày chạy sang 389A Nguyễn Khang tao mời nhé :mrgreen:
À, dạo này Ngân hàng đang ngắc ngoải nên chắc chưa bán đĩa cho Cường được vì cũng chả bán giá cao được Chờ bao giờ Cường thành Cường $$$$ lúc đó mới bán. Hơn nữa để lâu càng có giá Thôi ko bán nữa. Quyết thế
@ king: dạo này e hơi bận, đi đòi nợ suốt, anh bảo qua chỗ e cơ mà, nhầm à? @ a Trung: ngân hàng chết đói thì phải bán rẻ chứ lị sao lại ko bán . Anh mà có thúy anh 11 và 58 e xí trước. Chưa có CD naog có cụ Bá Tước hát cả
@ Cường: http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Vi-sao-Vi ... /313784.gd Phải chờ vụ này xong đã ta mới nói chuyện đĩa đóm nhé
Ít tiền thì nghe nhạc số, lossless cho nó tiết kiệm hẳn bác ạ, lại còn đỡ tốn chỗ để đĩa nữa chứ, đỡ chật nhà. F1 thật sự cũng ko có mấy đâu, trừ khi tự bác mượn được CD gốc và tự chép.
Nhất trí. Em nói không với F1. Không có thì thôi, chứ các ông bán F1 (đĩa copy) toàn nói là ép từ CD gốc, bảo cho xem CD gốc nào ông nào cũng 1 câu "bạn mình nó mượn về nghe rồi". Giải tán bọn đĩa chép đi
em củng giống bác không chơi F1 và không có tiền mua đĩa xịn nên suốt ngày đi nghe ké thôi ...... :lol:
Đĩa gốc thì ai cũng thích đúng không các cụ,hiện tại thì nhạc việt em mua được đĩa gốc chứ nhạc hải ngoại đĩa gốc cao quá các cụ nào có nhiều đĩa gốc của chế linh,tuấn vũ,tuấn ngọc em nghe ké tý xin bản F1 về nghe cho đỡ nghiện!
Thèng TrungQuoc ở trên có dính dáng tý Thái Bình đóa, với lại hắn với ngài đồng niên 7x đời cuối, sầu riêng với hắn để giải quyết là xong :mrgreen:
Nghe ké mới gọi là hay. Ngày xưa nhà hàng xóm bật Tuấn Vũ đĩa vớ va vớ vẩn, dàn vớ va vớ vẩn nghe vọng sang nhà mình rất hay. Nay mình có CD đó gốc luôn, dàn không đến mức tiền tỷ nhưng cũng đủ tự tin vậy mà nghe chẳng hay. Lý do vì sao vì khi đạt được cái gì thì sẽ mất đi hứng thú (kiểu như lên đỉnh rồi ấy mà....) Do đó sự chờ đợi, thèm khát, tìm kiếm CD gốc hải ngoại nó mới là hành trình mang lại sung sướng, thích thú. Chứ khi sở hữu rồi thì có khi cả năm chả thèm động đến. Nói đâu xa, hôm rồi em săn được CD Hương Lan 1 Hát cho 1 thời để yêu phôi Made by Distronic đời đầu xịn thật là xịn ko tỳ vết, ấy vậy mà vứt vạ vật giờ chả biết đâu rồi. Do đó các bác chưa có điều kiện cũng đừng lo, sau này thế nào có duyên cũng có được thôi. Em cũng đâu có nhiều tiền nhưng em có nhiều duyên, với lại ở hiền gặp lành (Trung Quốc mà) nữa :lol: ..... Nhất trí. Em nói không với F1. Không có thì thôi, chứ các ông bán F1 (đĩa copy) toàn nói là ép từ CD gốc, bảo cho xem CD gốc nào ông nào cũng 1 câu "bạn mình nó mượn về nghe rồi". Giải tán bọn đĩa chép đi[/quote] em củng giống bác không chơi F1 và không có tiền mua đĩa xịn nên suốt ngày đi nghe ké thôi ...... :lol:[/quote]