Cảm ơn bác HD Bank Em ở HP ạ. Nếu bác có sdt của nhà Bác Hiếu thì phiền bác cho em xin để tiện liên lạc.
Tóm lại bác thoitrang20 nên chấp nhận một thực tế: 5CD của bác đều là CD TQ. Để nghe thôi, chứ bán ko được bao nhiêu.
Kể cả đời đầu nhé, 700k/cái là hết vì những CD đó ko cũng chả nổi tiếng, trừ cái Hòn Vọng phu nếu mới có thể là 1 triệu nhưng phải rất mới và phôi JVC
Kể cả đời đầu nhé, 700k/cái là hết vì những CD đó ko cũng chả nổi tiếng, trừ cái Hòn Vọng phu nếu mới có thể là 1 triệu nhưng phải rất mới và phôi JVC[/quote] Vâng ạ, sân khấu này là của các bác. :lol:[/quote] Nói chính xác là của những người yêu và chơi CD gốc[/quote] Hihihihi 5CD đều là CD Tàu hết nhưng mà CD Chế Linh đó cũng là hàng Tàu đời đầu những năm 1999 - 2000 đấy, ngày đó em cũng mua 1 CD chế Linh Xuân y hệt CD này. Còn nếu CD CHẾ LINH XUÂN đời đầu thật thì giá chắc không cao nhưng mà nếu thấp như bác Trungquoc nói thì ... hihihi em thích quá ạ. Bác mua ở đâu không biết chứ em chưa thấy bác nào mua CHẾ LINH XUÂN mà giá dưới 2 triệu hết (có lẽ bác mua thấp thế nhưng mà em lại không được thấy). Nói thật , bây giờ em cũng đang tìm CD này vì CD CHẾ LINH XUÂN của em nó hơi bị xấu nhìn không hứng lắm. Bác có biết ở đâu bán rẻ thế thì ới em 1 câu nhé, em chấp nhận giá 1,5 triệu huhu. Em chưa có CD đẹp nên thèm lắm . Oái mà em lại nhiều lời rồi có gì bác bỏ qua nhé
Em rất hiều những dòng tâm sự của bác. Nhưng mà theo em thì 5 CD đều là Tàu hết hihi. CD DUY KHÁNH của NDBD cứng cựa Tàu, người chơi như các bác trên này nhìn hình bìa một cái là biết ngay thôi. Nói chung ai mới chơi cũng đều gặp tình huống như bác vài lần. Ngày trước những năm 2000, em còn là sinh viên. Tìm được CD tàu cũng không biết cứ tưởng là sịn, vì người bán coi đó là CD sịn (về sau em phát hiện ra người bán cũng không biết). Em mua CD Tàu đó với giá 200.000 (hồi đó to lắm , bát phở có 3000-4000) mà vừa đi vừa hát vì sung sướng. Bây giờ nghĩ lại , em không hề trách người bán mà lại còn cám ơn họ vì chính họ đã đem lại cho em niềm vui , thoả mãn niềm đam mê hồi còn chập chững của em. Cái CD tàu đó giờ em vẫn còn giữ coi như kỉ niệm. Để chơi CD gốc như các bác trong này thì đều phải có niềm đam mê bác ạ.
Vâng ạ, sân khấu này là của các bác. :lol:[/quote] Nói chính xác là của những người yêu và chơi CD gốc[/quote] Hihihihi 5CD đều là CD Tàu hết nhưng mà CD Chế Linh đó cũng là hàng Tàu đời đầu những năm 1999 - 2000 đấy, ngày đó em cũng mua 1 CD chế Linh Xuân y hệt CD này. Còn nếu CD CHẾ LINH XUÂN đời đầu thật thì giá chắc không cao nhưng mà nếu thấp như bác Trungquoc nói thì ... hihihi em thích quá ạ. Bác mua ở đâu không biết chứ em chưa thấy bác nào mua CHẾ LINH XUÂN mà giá dưới 2 triệu hết (có lẽ bác mua thấp thế nhưng mà em lại không được thấy). Nói thật , bây giờ em cũng đang tìm CD này vì CD CHẾ LINH XUÂN của em nó hơi bị xấu nhìn không hứng lắm. Bác có biết ở đâu bán rẻ thế thì ới em 1 câu nhé, em chấp nhận giá 1,5 triệu huhu. Em chưa có CD đẹp nên thèm lắm . Oái mà em lại nhiều lời rồi có gì bác bỏ qua nhé [/quote] Mình không có Chế Linh xuân đó nhưng có những cái giá trị tương tự thậm chí còn hơn và giá chỉ dao động 700-1 triệu. Còn Minh Chung ko nên kháy nhau là bác mua thấp thế mà không thấy (chứng tỏ bác nói láo chứ gì). Thực ra ko phải là cứ có CD mình lại show lên vì ko cần thiết và cũng chả thích khoe. Việc mua trên hay dưới 2 triệu là lỗi của chúng ta cứ thích tâng bốc rồi để bọn con buôn làm giá. Nói thật những người như tôi, như Minh Chung ko nhiều đâu, 10 ông chơi audio may ra mới có 1 ông thích hải ngoại và sưu tầm đĩa đời đầu. Nhưng vấn đề là một số bọn bán đĩa trong nam (nó cũng ko ưa người bắc) và 1 số đ.c ngoài bắc nhà ta cứ được thể nâng giá lên. Năm nay kinh tế khó khăn, đói thối mồm ra, nhưng vẫn ôm hàng đống đĩa. Quan điểm của em là ko mua, và rủ những anh em khác ko mua xem thằng nào gan hơn. Bọn con buôn sẽ lộ nguyên hình là thèm tiền (nhưng vẫn núp dưới chiêu bài là người chơi tiện đường đi buôn) và phải bán giá đúng thôi. Ngoài ra có 1 số anh em do vấn đề kinh tế nên cũng muốn thanh lý Và trên hết là phải gặp may và phải có kỹ năng đàm phán, thủ đoạn dìm hàng....thì 700k/ CD có khi vẫn còn hớ ấy chứ Nhớ lại lần mua CD Giao Linh Phương Mai Giáng ngọc đời đầu phát hành phôi JVC có 300k....(nghĩ bụng cái bìa xịn cũng đáng giá đấy). Và chính cái câu em chấp nhận 1,5 triệu chính là sự "stupid" khi tự mình phá giá và làm khó anh em khác Đấy, thế thôi
Oái bác ơi em không có nói thế đâu đấy là bác tự nói đấy nhé Em nói thật lòng mà (các anh em chơi CD mà biết em thì đều biết là em ko nói kháy ai bao giờ đâu mà bác). Thật là vì em đang thèm nó quá thôi. CD CHẾ LINH XUÂN cho dù âm thanh không hay nhưng bài hát lại hay và lại không bị xào xáo lại ở CD khác, thế nên theo em thì với những ai fan CLINH, đây là 1 CD có giá trị. Còn đúng như bác phân tích, giá cả là do mình, đúng là do một số người đã nâng giá lên nên mới có giá đấy (nhưng cũng do người chơi chấp nhận nên cũng đã góp phần đẩy giá lên, thuận mua vừa bán mà. Còn em chấp nhận giá 1,5 tr là bởi vì em đang thèm quá, với cả nói thật 100% là em chưa bao giờ thấy bác nào mua CD đó giá thấp hơn 2 tr nên em mới chấp nhận ra giá đó, có thể em vẫn còn stupid nhưng mà thôi thế cũng là may mắn hơn nhiều bác đã mua 2 tr, thậm chí 4 tr rồi .
TUẤN VŨ XUÂN 92 nếu anh em nào fan TVU thì chắc không thể bỏ qua. Còn với em thì CD đó chán lắm ạ. Em chưa nghe CD đó đến lần thứ 2 nên không thể phát biểu được cảm nghĩ. Tuy nhiên TUẤN VŨ hát năm 92 thì đã bắt đầu ngọng ngọng rồi nên rất chán. Trong khi CHẾ LINH XUÂN thực ra hình như thu âm năm 91, giọng CLINH những năm 91-92 vẫn còn rất khỏe và chuẩn , các bác nghe CHẾ LINH XUÂN là thấy ngay TUẤN VŨ XUÂN 92 thì chắc em cũng chỉ dám mua đến 700k thôi ạ
Vậy đã thấy chưa, với người này hay còn người kia chán. vậy 700k cái Chế Linh Xuân là còn quá rẻ vì ối kẻ chán Chế Linh dù là gì đi nữa. Do đó hãy chứ chờ và đợi bởi giá trị những CD đó chỉ vậy thôi. Cá nhân mình thấy CLINh Xuân là quá tệ, tệ hơn cả Tuấn Vũ Xuân vì thu âm tồi đến mức ko chấp nhận được Với mình Chế Linh thì chỉ Chế Linh Hương Lan Áo người Trinh Nữ của Làng Văn là chấp nhận được, sau đó là Chế Linh Thanh Tuyền Đoạn Tuyệt còn đáng giá mua
Vậy đã thấy chưa, với người này hay còn người kia chán. vậy 700k cái Chế Linh Xuân là còn quá rẻ vì ối kẻ chán Chế Linh dù là gì đi nữa. Do đó hãy chứ chờ và đợi bởi giá trị những CD đó chỉ vậy thôi. Cá nhân mình thấy CLINh Xuân là quá tệ, tệ hơn cả Tuấn Vũ Xuân vì thu âm tồi đến mức ko chấp nhận được Với mình Chế Linh thì chỉ Chế Linh Hương Lan Áo người Trinh Nữ của Làng Văn là chấp nhận được, sau đó là Chế Linh Thanh Tuyền Đoạn Tuyệt còn đáng giá mua[/quote] Bác nói chí phải Khổ thân em lắm em lại fan CHẾ LINH nên CD nào của ổng em cũng thấy hay cả[/quote] Mình kịch liệt phản đối cái cách tư duy đó. Mình là fan của Hương Lan nhưng có những CD Hương Lan mình phải đem cho vĩnh viễn ko bao giờ cho xuất hiện. Khi đã ngưỡng mộ 1 ai, chỉ giữ những thứ tốt đẹp nhất của người đó bên mình, còn dở hơi biết bơi thì phải đẩy đi ngay. Nghe Hương Lan hát nhạc Trịnh mà phát gớm. GIờ mình cũng thích mấy CD Hương Lan nhưng cũng chả vật vã. Bán thì mua ko thì thôi. rẻ thì mua đắt thì thôi. Đứa nào xxx lao vào thì chịu chứ mình l, vìà người chơi khôn ngoan, ko cực đoan vì cuộc sống còn nhiều thứ hay nữa và cần đầu tư nữa...
Bác nói chí phải Khổ thân em lắm em lại fan CHẾ LINH nên CD nào của ổng em cũng thấy hay cả[/quote][/quote][/quote] Thôi, nghe Minh Chung nói chuyện nhạt như Chế Linh hát Thành Phố Buồn...Đi tìm Áo người trinh nữ nghe thôi
Oái CHẾ LINH hát THÀNH PHỐ BUỒN quá hay, cám ơn bác đã khen ngợi kakaka Nghe bác nói chuyện khô như HƯƠNG LAN hát ĐƯA EM VÀO HẠ ... thôi đi nghe CHẾ LINH THÓI ĐỜI thôi
Chán mớ đời, rình như chó rình trộm thế mà đấu giá 02 CD musique chả hay biết gì, muốn có 1 cái mà 5 năm rồi chả mua được. . Nhảy vào đây comment phát cho đỡ tức
@:cuongnv1409: Của em đúng CDs xin của Triangle. cái này em mua hồi 2004, lúc đó mua dễ thôi. @:ngtatliem: Bác vứt đâu của em 1% rồi
Dạ em chỉ có 01 cái thôi, lúc trước em mua rẻ lắm chỉ 380.000đ. CDs này có mấy bài hay lâu lâu bỏ vào nghe chút thôi, nếu để thưởng thức âm nhac nó không phải sự lựa chọn thường xuyên của em. Chắc 01 năm em nghe 01 lần.