Hic, hóa ra là thế. Khổ, em nghe mấy bản Thanh Tuyền hát bài này rồi, mà em lại ko có cái CD " Nửa vòng trái đất" như trên của bác thì làm sao mà biết được trong CD đó chính là bài này ạ . Cảm ơn bác nhiều. Em đi kiếm lossless cho đỡ vật đã
Không ạ, đại diện phát ngôn và phát hành của em là anh KING 247. Anh ấy cho ai được cái gì và được như thế nào chứ em không can hệ ạ
Kính bẩm các cụ nghe kỹ hộ em nhé, bài của em và bài trong CD 1/2 trái đất ko liên quan gì đến nhau các bác nhé :lol: . Các cụ tiếp tục nghiên cứu giúp em ợ
Vâng, e nghe nhiều bản rồi nhưng bản này thích nhất, cứ lùm bùm leng keng , có gì đó lai lai nhạc jazz . Nghe hay hay cổ cổ!!!
Mình cứ nấc mấy phát, tưởng chuyện gì, té ra chuyện này. @mai cuối tháng vưỡn trả lương phát ngôn đúng ngày như tháng trước chứ sếp TrungQuoc ?
Bản hòa âm này mình biết, nhưng lại do Phương Dung hát. Đúng là có nghe Thanh Tuyền hát bài này rồi nhưng ko nhớ CD nào, có khi lại là tape cũng nên
nhà anh khá nhiều cd Thanh Tuyền nhưng từ khi có CD thì bản số 8 trong CDtừ nửa vòng trái đất là anh phê nhất đấy chú TQ ạ anh không kể nguồn băng cối và nhạc trước 75
bản đấy ko hay anh ạ, bản Cường gửi hay hơn vì ngày đó chắc mới sang, bản của anh thu chắc lúc đã lên chức mẹ chồng rồi...
Em có CD Tàu đời đầu. Hôm rồi có người "tặng" CD xịn mà chưa thèm lấy. Có lẽ nên lấy để bán cho Cuongnv
Hihi chảnh thế, CD này đời đầu anh thấy hiếm lắm. Nếu chê thì để anh, bán cho Cuongnv cái tàu đời đầu :mrgreen:
Đời đầu phôi JVC, đĩa đó xào xáo lung tung âm thanh dở lắm Để em contatc lại chủ nhân xem họ có bán không?
Đời đầu phôi JVC, đĩa đó xào xáo lung tung âm thanh dở lắm Để em contatc lại chủ nhân xem họ có bán không?[/quote] các bác biến topic này thành nơi mua bán đĩa đấy à
Theo nguồn tin không chính thức thì hiện tại Kim Anh mùa thu lá bay chạm mốc 4 triệu với đĩa đời đầu, phôi made by distronic, bìa ép nhũ. CD khôgn thực sự còn mới nhưng ko bị thủng lỗ chỗ. Có vài yếu tố vì sao đắt: 1. Là CD đầu tiên của Kim Anh (chứ trước đó Kim Anh hát tape rất nhiều) 2. Mùa thu lá bay nhạc hoa, Kim Anh người Hoa nên hát sẽ chuẩn hơn phần lời Hoa (trước 75 có Lệ Thu, Hương Lan hát lời Việt nhưng ko nổi tiếng bằng) 3. Người ta kết cái đoạn tỉa ghi ta lúc đầu, với lời dãn rất nhẹ nhàng tình tứ mang mác buồn đa sầu đa cảm. Nên nhớ thời đó Kim Anh đang làm sướng ngôn viên cho 1 chương trình truyền thanh gì đó trong cộng đồng hải ngoại. "buổi chiều và cơn mưa lớn....em ngồi đây ......" đại loại thế 4. Giọng hát Kim Anh rất lạ, nghe không chán (lúc đó thôi), trình bày các bài hát với 1 cách xử lý rất sang trọng Về âm thanh: quá tệ. Nhưng CD này mua về bày, ngắm cũng đáng lắm rồi
Hôm trước em hỏi trên phố cũng thủng mấy chỗ đòi 3.5 củ mà em đã chạy mất cả dép :lol: . Khiếp thật, một trong những CD không dành cho tôi
Chú CườngNV nói vậy thì vị trí của chú giờ đây là không dành cho nhiều người (trong đó có tôi) Chú nên mở mục tín chấp để mua CD trong danh mục các sản phẩm của ngân hàng chú nhé. Lúc đó chú mua cả chồng Kim Anh cũng được (tức là chồng đĩa chứ Kim anh thì không có chồng, tất nhiên vẫn có con)
Bác lại chém em rồi . Cái CD Đôi mắt người xưa sao giọng chế linh, tuấn vũ nó cứ kỳ kỳ lạ lạ sao ấy anh Trung nhể?