mấy cái CD bác thichtumlum80 giới thiệu không phải gốc ạ! mấy cái này ngày xưa mua 30000-40000 thui! nhưng 30 - 40 ngày xưa là em nhịn ăn sáng cả tuần mới có đủ tiền mua 1 cái đó ạ! theo em biết thì mấy cái này mấy shop đặt bọn China làm, em có cả rổ, cái vỏ hôp nó cũ quá nên em phải mod lại
Em cũng có được mấy cái CD gốc (người bán cho em nói thế!) Bác có thể giúp em cách phân biệt CD gốc và CD Trung Quốc không? Thanks.
hồi đó còn đi học làm gì có tiền mà mua cd gốc 30-40 ngàn 1 CD là đắm đuối cả tuần rồi. còn bây giờ người ta lôi nó ra bảo gốc làm em nhịn không nổi thui. theo kinh nghiệm của riêng em để phân biệt CD gốc loại xưa chứ bi giờ thì nó có tem hết rùi. 1/ giấy in hình và chữ rất rõ không bị nhòe, mực in rất đẹp 2/ phôi CD dầy hơn và trong hơn và đồng tâm hơn tức là khi bỏ CD vào đầu đọc bạn quan sát thấy nó nhảy disco là đồ dỏm rùi đấy 3/ chữ sai chính tả tùm lum vì thấy thèng China nó đâu biết tiếng việt và phân biệt bằng tai thui mời các bác tiếp ạ chúc vui!
Cảm ơn bác! Em sẽ cố gắng chụp vài tấm hình để nhờ mấy bác xem giúp. Em cũng có căn cứ vào những đặc điểm như bác nói nhưng sao thấy có vẽ cảm tính quá bác ơi! Có cách nào chắc chắn để phân biệt không bác?
cách chắc chắn nhất là đem so sánh với cái gốc thật của các bác trên diễn đàn này có ạ! bác chụp thật rõ đễ các bác Taolao và bác khác giúp cho ạ! em xin hết
Các bác cho em hỏi sao em pót hình rồi, mới đầu còn hiện hình nhưng giờ này tự nhiên mất là tại sao vậy? em đính chính và khẳng định 100% là CD gốc em pót lên trung tâm phôi đĩa chia làm 3 phần và có cả chữ by JVC chính hiệu hẳn hoi, đĩa Trung quốc thu lại em cũng có rất nhiều nhưng không pót vì không giá trị mấy. Em biết chơi CD gốc cách đây khoảng 15 năm, lúc ấy mua 250k/cd mới ra và 150k/cd chủ đề đã củ. nên bây giờ nếu AE có mua 1000k/CD gốc em cũng không muốn bán, CD trung quốc (phôi đĩa chỉ chia có 1 cạnh thì 100k/cd thì ok, bác nào ở gần em ghé giao lưu chơi nha. Em không đầu tư nhiều vào giàn máy (chỉ có Ampli sanui alpha 707Extra, Loa pioneer s-180d, CDP Sony 333 ESJ và đôi loa Trep kèn của Pioneer CS-99 và Sansui SP-G200) nhưng khoái và ưng ý nhất là bộ đĩa CD gốc thôi. Em ở Long Thành Đồng Nai (0909.654.117 Châu)
Bữa nào em lấy máy ảnh chụp rồi pót lại cho các bác xem kỹ nha, mà CD em nhiều và em cũng còn nhiều thú chơi quá (lại còn phải đi làm nữa chứ) nên không rãnh để lao chùi sạch sẽ được, hơn nữa CD gốc nào tuổi cũng gần 20 năm rồi nhưng chất lượng thì vẫn OK, nhưng muốn xem kỹ trung tấm phôi đĩa cũng hơi khó chỉ nhìn thật bên ngoài thì rõ như ban ngày he he. Nhưng Bác Lynhan159 không thấy sự khác biệt giữa hai đĩa Dạ vũ nhạc trẻ 3? Nếu nó ra cùng lò thì phôi đĩa phải giống nhau chứ. Lâu lắm rồi em mới có dịp và sống lại về đĩa CD gốc, ở chổ em ít người chơi audio lắm, nên nhiều lúc em cũng muốn lãng quên nó, buốn!!!!!!!
Bác thichtumlum80 tả cái phần phôi chữ 3 góc, JVC thế thì chắc chuẩn CD gốc hải ngoại cổ rùi đó ợ! Cd hải ngoại xin mới gần đây thì phôi mới ko có các đặc điểm đó! Xem ra cần có một bài khảo cứu phôi CD gốc xịn cũ hải ngoại các bác nhể? Vấn đề này chả biết anh cu nghiện CD gốc trungquoc có giúp được ko? :mrgreen:
Em thấy có mấy chữ này là gốc cổ nè: -MFD BY JVC -U.S. OPTICAL DICS -DICS MFG.,INC ...mời các Bác tiếp ạ.
Trung tâm phôi đĩa gốc thường chia làm từ đến 3 khoảng (2 hoặc 3 dòng chữ tách rời nhau) chứ không phải lúc nào cũng 3 khoảng. Thường thì trung tâm phôi đĩa CD của Trung tâm Asia không có chữ MFD BY JVC mà có dòng chữ U.S. OPTICAL DICS và mã số thứ tự đĩa của trung tâm phát hành. VD: đĩa Asia Cd 56 The Best "Dạ vũ 3" thì trung tâm phôi đĩa ghi là U.S. OPTICAL DICS và CD 56 <03> Các trung tâm khác cũng in tắc mã số đĩa lên đó như: CD chủ đề "Đưa em qua cánh đồng vàng- Tuấn vũ và Sơn Tuyền hát" của Trung tâm làng văn- cd số 115 thí phôi đĩa ghi: MFD BY JVC và LV 115 1D. Nếu nghe nhạc sến em khoái nhất là Trung tâm Thanh Lan vì các CD đều phối nhạc rất đa dạng, nghe không nhàm chán, âm thanh hay. Các bác tiếp cho vui nha.
Trung tâm Thanh Lan còn tùy, dính phải đĩa nào phòng thu Người đẹp Bình Dương là vứt, phòng thu đấy nghe tiếng ổng ổng. Trung tâm Thanh Lan phải đi kèm: hòa âm Lê Văn Thiện, phòng thu Tùng Giang, thế mới là chuẩn
Tiếng ông ổng nhiều khi là do bộ dàn nó kém tinh tế. Chứ em được nghe mấy CD của trung tâm Thanh Lan không có cái chuẩn "Lê Văn Thiện - Tùng Giang" mà nghe vẫn rất uyển chuyển, mềm mại, đâu ra đấy. Khà khà...
Nhạc sến, Với Trung tâm Người đẹp bình dương thì riêng em không có gì ấn tượng. Em chỉ thích TT Thanh Lan là ở cách họ chơi nhạc, cũng bài hát đó nhưng cách đệm nhạc thể hiện phong phú, nhiều cái lạ nên nghe hay hơn, các bác để ý xem.
Trung tâm Thúy Anh như thế nào các Bác ơi? Em có mấy cái và em thấy CD Ngoại Ô Đèn Vàng-Tuấn Vũ,Phương Dung,Thanh Phong nghe khá hay.
Vâng, Lê Văn Thiện, Tùng Giang hòa âm là đầu bảng, sau này có Trúc Hồ, kém hơn có Thanh Lâm là chấp nhận được. Trung tâm NDBD có Lê Đức Cường vứt ngay vào sọt rác, Thúy Nga có Tùng Châu ném vào thùng rác :lol: :lol: :lol: Duy Cường bảo là hòa âm hay nhưng mà thu ở phòng thu của Duy Quang (Dream Studio) tiếng rất ồn Hồi mới đầu Thúy Nga có một đ.c người Pháp hòa âm hay giã man, phòng thu tại Paris mà em quên mất tên rồi
Tại sao Tùng Châu lại ném vào thùng rác hả bác? Em thấy nhiều bác trên này nghe đĩa Duy Cường hòa âm có thấy ai kêu ồn đâu? Chắc bộ dàn nhà bác bị ù xì làm sao rồi, bác nên đi sửa đi, không lại phải cho vào thùng rác thì phí quá. Còn cặp Giang Thiện của bác hòa âm đơn điệu bỏ xừ, cũng đáng bỏ ngay xuống cống thôi :lol: Trúc Hồ sáng tác còn tạm được, hòa âm rặt 1 kiểu cổ hủ, rền rĩ, cũng đáng bỏ vào thùng nước gạo.
Tùng Châu thì phòng thâu Thúy Nga, lởm. Duy Cường hòa âm thì phòng thu Duy Quang, lởm Người hòa âm là một phần, quan trọng là phòng thu nữa. Cũng may bộ dàn nó lởm đến nỗi phát hiện những lỗi phòng thu và đọc được ra những cái sự lởm khởm của hòa âm và thu âm của đĩa nên mới phải vứt đĩa đi, chứ nếu không giờ có đến vài nghìn cái đĩa xịn trong nhà chẳng biết để vào đâu
Sao bác biết phòng thu Thúy Nga và Duy Quang lởm? Bác đến tận nơi rồi ạ, được nhìn thấy tất cả thiết bị thu thanh ở đó cơ à? Sợ quá. Bác có thể cho em biết các thiết bị trong bộ dàn của bác được không ạ? Nghe đĩa xịn mà thấy được cả tiếng ù xì, hoặc là dàn bác hỏng quá nặng rồi, hai là bác có đôi tai không phải của con người :lol:
Mà các vị này, nếu mà vứt Giang-Thiện hay Trúc Hồ thì vứt cho thằng này nhé, đừng có ác mà vứt vào nước (cống hay gạo), dù sao vứt vào thùng (sọt) rác cũng còn khô ráo, để ai mà có thích Tùng Châu, Duy Cường còn bới lên mà mang về nghe (đỡ phí tiền vệ sinh môi trường), có phải không nhỉ các chư vị????????? Còn về bộ giàn nhà em chắc Tùng Châu hay Duy Cường trình cao quá nên nó không cảm được, nhưng mộc mạc hay tình cảm nhưng Giang-Thiện-Hồ-Lâm thì nó lại cảm được, mà nhạc vàng nhạc sến đâu cần dàn trình cao, có phải không các chư vị??????