E nghĩ rất ít người chấp nhận giá ĐIÊN này :twisted: Không có thì cứ vống lên chứ làm gì có cung. @ to china à quên trungquoc có bộ Ngọc Lan của Mây đây có dám xuống xác ko?
Chỉ sợ khi đã kết, nhìn thấy đĩa mà không mua được thì mới điên thôi @ ông Đức: thế hôm nọ ông thấy ông ducati mua cái CD 2tr5 mà bìa đĩa tái bản chưa??? Ông ấy chắc điên 50%
Anh Châu ơi, anh mà đưa số đt thế này là vi phạm đấy, thế nào mod cũng xóa bài. Nhân tiện có lẽ anh em ta nên stop cái chủ đề này ở đây thôi, nói đến cùng đã máu thì 10 triệu/đĩa cũng mua, không máu thì 10 ngàn/02 đĩa cũng không thèm. Vậy thông nhất stop chủ đề này lại nhé!
Nghe Tây - cụ thể là mấy ổng Iran, đồn là bác máu 1 đĩa nào đó của bác Tungh lắm, cơ mà bác Tùng ra giá có mấy trăm K (hữu nghị để lại cho a e, chứ bác Tùng cũng hổng muốn bán), thế mà bác cứ giãy nảy lên kêu ... đắt! :lol: P/S: Âm nhạc thế giới, trong đó classic là loại nhạc mà bất kỳ ai khi nhắc tới cũng dành 1 sự tôn trọng cho nó, muốn nghe, muốn thưởng thức, muốn được chau chuốt những chiếc đĩa có những bản nhạc bất hủ, đến bác LovingBlue nhiều khi thấy còn thòm thèm, ấy thế mà đĩa xịn classic cũng chỉ đâu có vài trăm K, hổng biết mấy ông mấy bà Thúy Nga gì gì đó hòa tấu, thu âm, chắc hẳn hay lắm, kỹ thuật chắc phải trên hẳn dân trí cỡ vài trăm năm như mấy ổng khoai Tây, nên đĩa mới đắt thế hả bác Trung?
Có lẽ chủ đề này non-stop mất rồi: 1. Về đĩa của ông Tùngh, anh ấy đã tặng em rồi chứ đâu có bán mà chê đắt hay rẻ, anh nghe hơi nồi chõ đừng có chia rẽ anh em nhé. Hơn nữa kể có đĩa máu thật, cũng phải xem hàng họ thế nào rồi mới quyết, vì bây giờ nhiều kẻ hay trục lợi về vụ đĩa đóm này lắm. Vả lại anh Tùng là chỗ anh em, cho còn chẳng hết, nói gì đến chuyện buôn bán 2. Về cái chuyện bác thắc mắc về đĩa classic và CD Thúy Nga, em xin nói thế này: chưa bao giờ CD Thúy Nga được đánh giá cao (khoảng 20 số đầu thì OK), và cũng chẳng bao giờ em đổ ra mấy triệu để mua CD Thúy Nga, thế nên anh cập nhật lại thông tin nhé. Còn Thanh Lan Giáng Ngọc thì có, thậm chí nhiều lần của mấy cái triệu cơ, vì sao đó là giá trị của thời gian, của lịch sử và có cả một chút chính trị nữa. Hay nói theo kiểu con buôn: nó hiếm thì nó quý và đồ hiếm quý thì đắt. Giờ bác có dựng lên được một cái TT Thanh Lan thứ 2, mà dựng lên liệu có còn bản master để in ra CD xịn không. Chắc là không? Thế thôi, nhiều khi giá trị của đồ vật không tương đồng với giá trị sử dụng của nó đâu. Mà em nói nhỏ, giờ bác chỉ cần có bộ Hương Lan Lan và Điệp 1-2-3 đời đầu bìa ép nhũ của Thanh Lan phát hành, bác bán đi, bác mua được một đống classic đĩa xịn xịn xịn đấy!
He he, bác đúng là thâm giống mấy ông tàu khựa! Chí lí, chí lí! Thôi, e chuồn, ở lại với bác có khi hôm sau gặp bác lại được bác tặng cho mấy chiếc đĩa xịn của Thúy Nga, rồi bẩu e so sánh với đĩa xịn của classic thì e bó toàn tập luôn! :lol:
Nhắc nhở nick thichtumlum80: - Không được phép rao bán hay thực hiện các hoạt động thương mại trên diễn đàn khi chưa đủ điều kiện. - Không được rao bán trong các topic thảo luận.
Cũng lần đầu em nghe thấy CD nhạc vàng đắt như vậy, thường chỉ thấy băng cối. Cũng k có nghĩa có người máu mua đến 10tr thì giá trị của nó thực sự đến vậy
Kim Anh - Mùa Thu lá Bay thu tiếng bí như thế, có lẽ copy từ băng cối ra cũng nên anh Trung đòi 5 triệu kìa . Yêu mà em đành phải thôi, chấp nhận thân phận bác caithang à
@Mike : Em rất mến phục những người sẵn lòng bỏ nhiều tiền ra mua tác phẩm văn hóa nghệ thuật, nhưng phải thực sự có giá trị. Em thắc mắc là CD mà bác Trungquoc nói đến
Lạy các bác. Các bác cứ tâng lên thế thì dân nghèo nghe audio tiền đâu mà chơi. @caithang: Bác có nghe băng cối không qua em tặng 1 cuốn Kim Anh, em không có CD. Không cần trả em 4-5 triệu đâu, 1 ổ bánh Yết Kiêu là tươm rồi.
Em cám ơn bác đồng cảm. Em chỉ sẵn lòng yêu sản phẩm văn hóa nghệ thuật trong tầm tiền thôi bác ạ. Em có nói với bác trungquoc là 250-500k em xuống tay ngay nhưng em phải check đĩa kỹ lắm. :| 500k mà mua được vỏ đĩa in lòe loẹt em thà mua XRCD những bài cổ điển bất hủ còn hơn. Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái? :?
@Mike : Bác ơi, quá nhiều thứ để tạo nên giá trị 1 món đồ VHNT, chỉ vì hiếm + đã ngưng sx thì có vô số và k đáng tẹo nào
Vâng, nhưng em nói thật là em cho đi vì em không chịu được cái giọng khê khê của cô này, chứ em cũng chả hào phóng gì đâu bác ôi. Nhớ vụ ổ bánh nhá.
@Ttrau : Vâng, em biết với bác các cô giọng khê khê có giá trị sử dụng khác :wink: @Mike : anh Trung mà bác nói đến là ai vậy bác ?
chơi CD gốc cũng nhiều cái thú lắm chứ, nhất là việc sưu tầm, ngay cả Cd nhạc vàng trước năm 75 lúc trước em lặn lội mãi đến bây giờ mới yên tâm vì đã hài lòng với những gì mình có hehe. kể từ năm 2002 đến nay em chả mua được CD gốc nào cả, kể cả hơi hám ở đâu cũng bó tay luôn. à mà hàng audio về nước mình theo nhiều con đường mà sao không có cd gốc hải ngoại cho Ae ta thỏa chí nhỉ.
À mà không phải cứ CD gốc nào cũng cho âm thanh hay đâu nha. Riêng cá nhân em đến bây giờ cũng vẫn chưa thích anh thanh của TT Thúy nga cho lắm. Asia thì OK bass sâu và mềm, trep nhuyễn nhừ. AE thấy thế nào?
Bác taolao cho em hỏi có phải mấy CD này của bác có phôi rất thường, mặt đĩa thì dán giấy và in list bài trông như in phun đúng ko bác? Em cũng có gần chục CD kiểu này! Chắc là sang từ băng cối, đĩa than qua CD và làm lại list thành một bộ pre75, phát hành có lẽ đã phải đến 50-60 số! Ko hiểu trung tâm nào ở nước ngoài làm hay là VN bác nhỉ? Em có 1 số list dán mặt đĩa là của Lệ Thu mà nội dung bên trong lại là Phương Dung! Xem ra cũng hơi ẩu, chất lượng cũng cái hay cái dở chẳng hiểu nguồn gốc thế nào!
các bác cho em hỏi ngớ ngẩn tí ạ. vào những năm 89,90 rất nhiều CD nhạc vàng TQ tràn về VN ( em vẫn còn một số CD) đĩa cũng rất đẹp. vậy làm thế nào để phân biệt được CD nhac vàng cũ mà các bác mua bây giờ với giá 5triệu không phải là cái CD 30k ngày ấy? :?: :lol: