em vẫn giao lưu với một bác gần công viên Lê Thị Riêng, bác ấy khoảng 500 cd hải ngoại gốc, riêng em chỉ thích nhạc trước 75 trên băng cối thế là: - Em qua nhà bác ấy nghe giao lưu bằng bộ dàn cục mini. - Bác ấy qua em nghe băng cối bằng akai M9. bác ấy nói em thích đĩa nào cứ lấy về nhưng em không nhận, lúc ấy mà nhận thì có thể rao bán với giá trên trời rồi nhỉ :lol: P/s mấy đứa trẻ con nhà bác ấy thích chơi đĩa bay bằng cd hải ngoại lắm, chắc là chất lượng tốt nên nó bay cao :mrgreen:
Đúng rồi Bác ạ,thấy ghi là trung tâm nhạc Vàng nhạc Việt gì đấy và em nghĩ là hải ngoại họ làm,âm thanh cũng tạm được nhưng phôi và bià thì nhìn chán lắm. Có điều nhạc hay nên ghiền mua về nghe thôi Bác ạ. Chúc Bác vui.
Em mà như Bác em sẽ nhận chứ để mấy đứa nhỏ làm hư hết điã rồi còn gì. Miễn sao cho cả hai bên đều vui vẻ,vưà lòng hết là được,mà Bác mua điã bay đồ chơi tốt tốt cho bọn trẻ chơi có phaỉ hay hơn không? Chúc Bác vui.
em chưa có cái CD gốc nào. cái CD đắt tiền nhất của em cũng chỉ mới 120k cuối tuần này em cố kiếm vài cái về nghe xem có khác nhiều so với F1 ko
Em cũng có 1 CD gốc của trung tâm Hoàng Yến, chủ đề "Giọt lệ sầu" do Ngọc Sơn Và Bảo Yến hát, phát hành năm 1991, âm thanh bén lắm. Em nghỉ là các dòng CD trong thời gian này (thường là Ngọc Sơn hát) là Trung tâm họ lấy giọng ca của ca sĩ bên Việt Nam và đem ra Hải ngoại phối âm lại có đúng vậy không AE, bác Taolao có để ý khi nghe CD gốc của bác không
Em cũng nghĩ như Bác. NS có nhiều trung tâm phát hành như:Tú Quỳnh,Hoàng Yến,Mưa Hồng...nhưng Mưa Hồng vẫn là chủ yếu,âm thanh khá hơn. Bác nghe thử CD Mưa Hồng 246:NS-Yêu thử nhé.
Theo em các CD Ngọc Sơn được hải ngoại phối âm, các ca khúc được thể hiện rất tình cảm, nhưng nhiều lúc âm thanh nghe không được hay lắm, nhưng mình thích là được rồi, hehe.
ĐÚng là em cũng có CD Bảo Yến Ngọc Sơn, đĩa xịn, phôi JVC, nhưng mà thu ấm dở quá, tiếng cứ lùng bà lùng bùng
Giờ ông ấy có bán 500 CD gốc không vậy anh? Đợt rồi có cái CD HƯơng Lan Lan và Điệp 1 đời đầu của Thanh Lan, xxx thế lại bán đi (thừa 01 cái), giờ mới tiếc. Giờ không bán cái nào nữa. Thừa cũng không bán
Bác ơi, thừa không bán chứ để làm gì hả. Mình ngày trước có dư 1 bộ Lan Điệp này, cũng bán sạch. Chỉ có tiếc là bán giá ưu đãi cho bà con quá. Chỉ có 300/CD mà thôi. Vậy mà thời đó, bán được giá đó, mừng lắm rồi. Có ai thèm mua nhạc sến đâu, giờ thì ôi....
Em thấy các Bác bàn về CD do Thanh Lan phát hành thì hay, OK, em đồng ý nhưng cụng tùy thôi bác ạ. Nó cũng có một số cái mua lại hòa âm của hãng khác đó. Ví dụ như cái Cuối Cùng Một Tình Yêu - Hương Lan mua lại của Thúy Nga. Em thấy đâu có hay. Nói chung, là do người hòa âm và kỹ thuật phòng thu. Các bác chú ý trên CD có in dòng chữ như : Hòa Âm: Lê Văn Thiện, Phòng Thu : John Tomlinson, hay Tùng Giang... Ôi, chắc chắn CD đó dù bài có dở thì cũng nghe được phần nhạc. Chứ không nhất thiết phải là CD của Thanh Lan thì hay. Mình có cái Làm Sao Tôi Biết - Thanh Lan, thấy âm thanh chán phèo, có hay gì đâu. Các bác thích CD của Giáng Ngọc, Thanh Lan, chê CD của Thúy Nga không có giá trị. Nói chung, tùy theo sỡ thích thôi. Chúng ta mua CD gốc đễ lưu giữ mà nghe, chứ không phải để ôm hàng rồi lên giá, bán... Mình chỉ thích CD của Thúy Nga, vì hòa âm của họ hợp với thế hệ của mình. Đạc biệt là thời từ năm 1995 - 2005. Còn sau này thị tệ quá, hòa có lúc hay lúc dở. À, mình lạc đề chút, PBN 99 vừa rồi có bài hòa âm quá tuyệt vời. Em mê CD gốc vì tính bền bỉ và âm thanh của nó. Nhưng nói thật, mình có đọc tài liệu, CD nào tốt lắm cũng chỉ giữ được 50 năm là cao quá rồi. Nghĩ là, nếu nghĩ tới việc găm hàng để bán, hay nâng giá, em nghĩ những anh chị đang cầm giữ CD gốc nên mua vàng thì tốt hơn, ngàn năm cũng không sao. Chứ CD thì cũng phải hư thôi (hóa học, vật lý), nó không sống đời với ta được. Thấy giá mấy bác trên đây nói hấp dẫn quá, bữa nào em thanh lý cái đống của em luôn, lấy tiền mua vàng sướng hơn. Nói thì nói ủng hộ Thúy Nga nhiều chứ em có nhiều CD độc đời đầu lắm nhé.
Đúng rồi, cứ Thiện-Giang thôi, tuy nhiên CD Thanh Lan phần lớn là cặp Giang-Thiện mà "Thấy giá mấy bác trên đây nói hấp dẫn quá". Rất tiếc là bác bán cho ai, chứ bác bán cho chúng tôi cũng là dân trong nghề bất quá 300k/CD là cùng.
Em vừa thấy bác nói trên đây là như vậy mà nói rằng là mua CD không quá 300/CD hả? Vô lý quá nhé. Bác có mua CD đôi mắt người xưa này không, em có đó.
Chào các bác. Em cũng rất thích sưu tầm CD "gốc". Hiện tại em cũng sưu tầm được kha khá. Em thấy trên một số shop có các các đĩa CD quảng cáo là made in HK (có cả XRCD) với giá rất rẻ so với hàng USA, EU... Các bác cho em hỏi đây là đĩa nhái hay là đĩa nhượng quyền SX ở HK ạ ?