Re: Dũng Audio, 97 Trương Định Q.3 - TP. HCM Á à, về tới về tới. Ăn mỳ chuẩn bị sức nộp tô đó hả ? @ Hồi chiều em quên béng còn cái đồng hồ "Số đỏ"
Re: Dũng Audio, 97 Trương Định Q.3 - TP. HCM Chúc mừng bác hạ cánh an toàn . :mrgreen: . ăn mì tôm nhớ nhắm với coca nha sếp
Re: Dũng Audio, 97 Trương Định Q.3 - TP. HCM Sếp Dũng ra HN đợt này đã tổng hợp và phân loại được đàn gà của mình và cũng o bị con gà nào mổ (chắc tại phòng bị bằng Cô ca Cô la ) :lol: ăn xong mì sếp chuẩn bị rải thóc ra nào :lol: spam nốt phát này thui sếp ơi !
Re: Dũng Audio, 97 Trương Định Q.3 - TP. HCM [/quote] Trời ơi. Ông này ác thiệt. Cái cô nói câu này xinh không hả anh Dũng ??? :mrgreen: ha ha[/quote] cái nhà ông này bẻ câu bẻ cú thật là hung ác ... đêm đầu tiên ,sau khi "bốp chát" xong với xong với các sếp cái vụ ôm xồm 1/5 . em với sếp style và cụ kiên audio HP tha thẩn ,lang thang trước nhà hát lớn HN ... nhà thờ ...và ghé quán cháo khuya bờ hồ có chị chủ quán yêu thơ , sau khi ông stin "đặt vấn đề " , không hiểu sau bọn em lại được nghe chị ấy ... ngâm thơ ...quá đã luôn quả thật , thật là : có xá gì đâu chuyện đêm khuya hớp cháo , đón thơ ...hổng tốn tiền .(...lão stin tốn tiền ) ...ăn cháo đêm xong ,3 anh em thơ thẩn ra bờ hồ hoàn kiếm ngắm hồ đêm và nói chuyện phiếm ...đêm đầu tiên ... đã đã , khỏi lo mệt luôn ....đợi em post hình nha trời! cái nhà ông kia chụp hư ráo rồi
Re: Dũng Audio, 97 Trương Định Q.3 - TP. HCM thế còn đêm thứ 2............... câu chuyện ly kỳ hồi sau sẽ rõ :lol:
Re: Dũng Audio, 97 Trương Định Q.3 - TP. HCM Chúc mừng Sếp về tới nhà an toàn. Trước khi nộp gì như bác Xì tin nói đó, sếp cứ cẩn thận hộ em, kiểm tra lại các cơ quan đoàn thể xem có thiếu, có yếu chỗ nào không, lên phương án phục hồi chức năng gấp :lol: Sếp khoái Hà Nội đêm lắm ha? Đợt tới Hà Nội vào tiết thu, sếp nên thu xếp ra ngoải một chuyến nữa, vừa ngắm Hà Nội đêm, vừa soa suýt cái chớm lạnh, vừa lựa đồ ở dốc Bác Cổ, chỉ có nước... yes sir thôi! :lol:
Re: Dũng Audio, 97 Trương Định Q.3 - TP. HCM cái nhà ông này chuyên spam nhà cũa em - đề nghị khóa nick :lol: ....đêm thứ 2 , tự nhiên có ông tùng dc149 nào đó xuất hiện ... hà hà , cái nhà ông này cầm chắc là rảnh chuyện đêm khuya HN đây . nghe nói là 2 g sáng là giờ làm việc ebay mà ... thế là cò chờ gì nữa ..." bác à ! đêm HN chắc đẹp lắm ..." " xời ơi! để tui lo ... leo lên đây !" ... thế là quá đã , chạy vòng vòng HN 36 phố phường ( may quá , sếp vugia mới cho em cái nón mới ... cám ơn sếp ! ... chợ đồng xuân ... phố cổ ... các con đường đẹp dưới hàng cây ...quảng trường ba đình ...phủ chủ tịch ... tòa nhà quốc hội ... bờ hồ ... nói chung là khắp nơi sếp ấy kiêm hướng dẩn viên du lịch luôn, quá đã ! ... mà sao em nghi nghi .... y như rằng , có cặp bóng đèn nhỏ quá giang theo vào tp HCM 1 đêm tuyệt vời với người lần đầu tiên thăm HN như em 12g30 2 anh em ghé vào khu ẩm thực đêm lấy sức xong lại vào quán ven đường nói dóc đến 2g sáng mới hết ...xí quách . mạnh ai về nhà ấy . ..cám ơn sếp dc149 thật nhiều 2 đêm HN là như thế . các sếp cứ nghi ngờ này nọ ... he he , còn có ai đó bóng gió cái vụ đi dã ngoại 120 km để đánh cầu lông .. sau đó thấy tịt luôn đâu có thấy gì đâu ... he he . chỉ hù em thôi :lol: ấy là đêm HN , còn ban ngày thì khỏi phải nói . em không biết nói gì hơn là phãi mắc nợ với toàn thể anh em audiophile HN thật nhiều ... từ Lý thường KIệt cho đến thiên an . đâu đâu em cũng thấy tràn đầy thân mến ... a! hết chyện đêm khuya rồi , em nghỉ tí nha . chúc các sếp ngũ ngon
Re: Dũng Audio, 97 Trương Định Q.3 - TP. HCM Sếp khoái Hà Nội đêm lắm ha? Đợt tới Hà Nội vào tiết thu, sếp nên thu xếp ra ngoải một chuyến nữa, vừa ngắm Hà Nội đêm, vừa soa suýt cái chớm lạnh Có xá gì đâu cái rét đầu đông bác Chich_Bông . Dù có gió mùa đông bắc về thì cũng không làm lạnh được vì đã có tình nồng ấm của Anh Em Hà Nội dành cho những người khách phương xa , Ngoài ra còn có cả những tấm lòng hiếu khách của Người HN như Bà Chị bán cháo " Ăn cháo ...nghe thơ ...hổng tính tiền " Có phải vậy không Bác Dũng :lol:
Dũng Audio, 97 Trương Định Q.3 - TP. HCM 03 em có vài dòng báo cáo ...thành tích trong chuyến đi thăm HN vừa qua . các sếp HN thật là ...quá đáng ... em chưa bao giờ dám nghĩ các audiophile HN thật là vui và đầy thân mến đến như thế ... còn về tình cảm đối với người miền trong ra thăm như em thì thật quá ngoài sự mong đợi ... đã đã hết hồn luôn ... hèn chi , lão via với thanhchi lượn ra hoài để em nén hình trình các sếp nhe .còn nhiều hàng phãi show lắm , nhưng dẹp qua 1 bên ... kết nối đam mê trước đã hôm nay , các sếp SG ghé thăm em ... mà không phãi hẳn là thăm em, đến để thăm hỏi các bác HN ...đè bẹp em như thế nào ... :lol:
Re: Dũng Audio, 97 Trương Định Q.3 - TP. HCM Các bác ở SG và ở các nơi khác cũng vui và đầy thân mến đâu kém gì các bác ở HN, có điều ngày nào cũng đụng bác ở cafe Dung nên đâm ra chán, nhìn hoài cái mặt muốn ghét
Re: Dũng Audio, 97 Trương Định Q.3 - TP. HCM hàng sếp có rồi ...nhưng dẹp qua 1 bên , em trình sau . giờ này để em giao lưu tí đã đây là hình ảnh các sếp đang ...thư giản ( 15g-26/4) đợi đến giờ G --xuất kích . em may mắn có dịp chụp lia lịa : sếp caithang stop cái miệng chị bán báo để bày tỏ quan điểm !!!??? lão gavn và stin... 2 ông này có lắm âm mưu gì đó , rầm rì to nhỏ suốt , ông revox kế bên cười cười nhưng ...chỉ cười vậy thôi :lol: sếp style móc máy ra ... không biết còn pin không
Re: Dũng Audio, 97 Trương Định Q.3 - TP. HCM bác Dũng ới thế có hình cô gái thủy thủ ở chỗ bia hơi không ạ? Em cứ nhớ nhớ là...
Re: Dũng Audio, 97 Trương Định Q.3 - TP. HCM Nói nhỏ thôi Thấy Đuôn-cồ lượn lờ đâu đây :mrgreen: Ông yét-sờ ra HN, hèn chi mình lượn qua Trương Định thấy im lìm :lol:
Re: Dũng Audio, 97 Trương Định Q.3 - TP. HCM cụ Kiênaudio từ HP cũng vừa ghé đến , có thêm 1 cậu em cũng theo chia vui ( chà , sếp này cũng đáo để lắm nhe ) 2 sếp audiobravo và ...cụ manh đã đến tự bao giờ . he he , sau khi gặp cụ manh chỉ vài phút , cái sự chán ghét cái nhà ông này tiêu tan mất , he he có thể nói ông này là ông vô tư nhất trong hội audio hôm nay trên bàn ,em để sẳn mồi ...dây noọc đoóc , sếp bravo ...cóc thèm quan tâm nghe tin có cụ xuống , ban quản trị VNAV điều ngay sếp bachduong kèm ngay , coi coi có đem vủ khí theo không sếp hoangPTS bên phải cũng tạt qua thăm em 1 lát nữa và đây! Sumo ..người đòi đè bẹp em từ trên mạng xuống tới bàn tiệc cũng đã xuất hiện ... he he , dể gì ... rốt cuộc bị em dụ và nài nỉ chuyến tới , cho em ...quá giang ra sân bay về lại TP HCM nhé. quá đã , quá đã ... cám ơn sếp ....mà khỏi đi , hừm ! phãi có gì lại quả mới yên với ổng
Re: Dũng Audio, 97 Trương Định Q.3 - TP. HCM he he . đây nè . sếp đòi ngồi kế bên chứ gì :lol: :lol: nhưng không hiểu sao ông taitrau ( áo đen ) vừa an tọa thì 2 cô kia cũng biến mất tiêu luôn :lol: từ trái qua ....sếp mission752 ...sếp GRF...taitrau...hừm! lão capstan ...petepan...cụ tyro bị lảo b52 che mất tiêu ... cuối cùng , sát rạt là cái nhà ông gì đó ... hừm , toàn là đi đá bóng , he he Fe2006
Re: Dũng Audio, 97 Trương Định Q.3 - TP. HCM ha ha . sếp tyro đây này , coi bộ lão GaVN ...sợ ông này lắm , chắc bị hù ...treo nick làm tiết canh luôn :lol: thấy chưa! lão GaVN bông xanh đang cười xê xoa kìa . he he em thì phãi ngồi kế bên cái nhà ông kia( Fe2006) ...cấm có bao giờ mua cái gì cũa mình :cry:
Dũng Audio, 97 Trương Định Q.3 - TP. HCM 02 Chắc bác B52 cũng đang canh me Man vs Bạc-xa Dạo này thấy cha Tí-Rỗ điệu dữ hen :lol: , áo hồng nữa :roll:
Re: Dũng Audio, 97 Trương Định Q.3 - TP. HCM ha ha ! chưa xong đâu sếp , bắt quả tang ông đang tòm tem với cụ kienaudio đây này :lol: :lol: ..." bác thấy không ! em là em chưa thất hứa với ai bao giờ , bác cứ đưa em nghe thử trước xem sao ... từ từ chuyển cho hắn cũng được mà " "em nói hết lòng rồi đấy! ý bác như thế nào ... em là em đang hút điếu cuối cùng rồi đây này" thôi! mặt kệ... tùy bác vậy , em ..cóc cần , âmly nhà em cũng hay chán ........... :lol: :lol:
Re: Dũng Audio, 97 Trương Định Q.3 - TP. HCM he he . trắng đen hay xanh đen là y như nhau sếp ơi tiếp tục , sáng CN trời trong , các bác HN ghé ra quán 10 LTK đông vui ghê . thời khắc ...làm ăn cũa em đã đến rồi rón rén và thật từ từ , em lôi lên bàn các ...đặt sản 97 trương định để trình các sếp " ... cái gì đây ?" "...dạ! dây noọc doóc ..." ..." dây đẹp đấy! nhưng sao 2 đầu trụi lủi làm sao mà Xài ??" " dạ ! vậy em làm đầu RCA luôn cũng được .." " ... vậy thì đem vô sg làm đi "...." ... :!: :?: "
Re: Dũng Audio, 97 Trương Định Q.3 - TP. HCM bìa trái : sếp nck kool & kogan ( he he . ông kogan mặc áo ấm quá ) sếp congari ( rất thư sinh bên trái ) thì liên tục canh chừng lão caithang tay chân táy máy ưa vọc mấy cái sợi dây tín hiệu :lol: :lol:
Re: Dũng Audio, 97 Trương Định Q.3 - TP. HCM buổi sáng CN . he he , được đi ăn sáng với các sếp mission752 và sếp bachduong với cụ kienaudio hừm ! sếp miss tới trể nên em cóc được ngồi xe hơi
Re: Dũng Audio, 97 Trương Định Q.3 - TP. HCM Ông Yes Sir ơi, ngủ dậy chưa? :wink: Post hình đợt công cán đợt rồi để AE thưởng lãm tiếp đê! Công nhận lão này chú thích hình có duyên thật . . . dù đôi lúc có sai . . . chính tả. :mrgreen: Hí hí hí . .