Em xin cac Bác đăng ký cho em gia nhập với. hihiihi em chẳng có gì chỉ biết được chút ít tiếng Thái (ít ít thôi). còn tiếng Lào thì em biết khá nhiều kể cả viết và đọc (em vốn ngày trước dịch các hợp đồng XD cho người lao động VN qua làm ở lào). cụ thể là từ 1991-1994 em "vượt biên " làm ở lào sau đó có qua tỉnh Noongkhai của Thái làm 6 tháng. lâu lắm rồi quên cũng khá nhiều ví như : VN Ăn cơm Thái : Kinh khẩu lào : Kinh Khẩu uống nước đươm nậm kinh nậm cảm ơn khập khun ma khặp khọp chay lai người lào và người Thái họ hiểu rất rõ ngôn ngữ của nhau nên em cũng có lợi thế hihih hơn nữa nếu cần chúng ta có thể đến tổng lãnh sự của họ tại HCM nhờ giúp đỡ thì họ rất sẵn sàng (năm 2004 em cũng có nhờ tổng lãnh sự lào giúp đỡ cho mấy người Việt tại lào). lưu ý là : Người Thái họ rất giỏi tiếng Anh đây là ảnh em chụp tại lào năm 1993 và tháng 5 năm 2010 (sau 17 năm)
Chào các bác, Em được biết thì thành viên của VNAV là người Thái gốc Việt cũng có đấy ah. Vì em đã được giao lưu với bác ý tại quê em :mrgreen: và còn biết thêm gia đình cùng các Kụ phụ huynh của bác ý vẫn đang sinh sống tại TPHCM. Nhân dịp này mời bác ý làm "thông ngôn" mà bác ý cũng có dịp về thăm gia đình. (một công hai việc) Nick của bác ý trên VNAV là D... huhu em không nhớ nổi, em nghĩ là BQT biết bác ý đấy ah. Than mến