E thấy tuổi này kha khá thôi, chưa thấy ông nào đi xe hơn 1 ty cả. Cũng như tiêu đề.. Thất là Thất nghiệp, làm việc gì cũng Thất sách, Thất cũng có cái đc là 7 tình. Còn Bát thì chẳng lành đc, E phải vác cái Bát mẻ vào tận Đà Nẵng. Đúng là THẤT BÁT
Tệ oi tớ điểm danh bác nhằm ngày mồng 4 ÂL, hết tết rùi, vẫn xếp nốt sau... em Tởm: của bạn nhiều quá, tớ có 2 hòn
E thấy tuổi này kha khá thôi, chưa thấy ông nào đi xe hơn 1 ty cả. Cũng như tiêu đề.. Thất là Thất nghiệp, làm việc gì cũng Thất sách, Thất cũng có cái đc là 7 tình. Còn Bát thì chẳng lành đc, E phải vác cái Bát mẻ vào tận Đà Nẵng. Đúng là THẤT BÁT[/quote] Không nên bi quan bác ơi, bạn em tuổi ngọ toàn đi xe trên 1 tỷ, nhà trung cư hạng sang đấy thôi. Tuổi ngọ cũng có người nọ người kia nhưng nhìn chung là không ai nghèo khổ quá, có bôn ba một chút nhưng đều là những người đa tài, năng động và biết xoay sở.
Không nên bi quan bác ơi, bạn em tuổi ngọ toàn đi xe trên 1 tỷ, nhà trung cư hạng sang đấy thôi. Tuổi ngọ cũng có người nọ người kia nhưng nhìn chung là không ai nghèo khổ quá, có bôn ba một chút nhưng đều là những người đa tài, năng động và biết xoay sở.[/quote] Tuổi nào cũng có người nọ người kia, không riêng gì tuổi Ngọ. Phó tổng giám đốc cty em cũng tuổi Ngọ bác ạ.
Giám đốc công ty em tuổi ngọ 78 - nhà bố mẹ nghèo lắm, nhưng giờ đã hắn đã có gia tài gần vài chục tỉ đó. Các bác 78 đừng lo - sẽ có ngày thành đạt...
Thay mặt những ông THẤT BÁT, xin gởi lời cảm ơn tới công NDT, chủ thớt này, đã cống hiến nhiều vật tế thần,... cúng nạp,.. gánh hạn cho cả đám :mrgreen: @Tệ chuyển nghề sang coi bói nhé
bác này sinh trùng ngày trùng tháng trùng năm với em .... Khi em hấp hối em sẽ alo cho bác :lol: :lol:
Mới hết 1/2 năm Thất Bát mà e sắp đứt hết rồi các bác ơi, bắt đầu là bán xe, sau đó chắc bán nhà nữa là vừa
Xe đi , hàng về . Than với thở cái gì. :lol: Năm tuổi 1 là thất , 2 là phát . Các cụ tính toán cho kỹ .