Em xin mở tiêu đề mới này nhằm kết bạn với các bác có cùng sở thích chia xẻ chơi máy ảnh và ống kính từ các nước Xã Hội Chủ Nghĩa ví dụ như từ Đông Đức, Xô Viết, Tiệp Khắc, Trung Quốc ... Em vốn là người rất thích ống kính từ Đông Đức và Xô Viết vì thường mang lại chất lượng cao so với tầm tiền. Hơn nữa máy ảnh Đông Đức ví dụ như Pờ-rắt-ti-ka hoặc ngay cả Giê-nít và những ống kính đi chung không xa lạ gì với những người chơi nhiếp ảnh ở VN ta phục vụ cho yêu cầu chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư khi thời kỳ kinh tế lúc đó đang khó khăn ... tuy giá thành thiết bị không cao nhưng các nhiếp ảnh gia cho dù chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp của VN ta thời đó vẫn ra đời được những tấm ảnh chất lượng cao cả kỹ thuật cũng như nghệ thuật ... Em xin không giới hạn phải là máy phim mà mở rộng ra là chúng ta có thể chia xẻ những tấm hình do những ống kính đó được gắn vào máy số hiện nay ... Xin mời các bác tham gia !
Bác cho em 1 ít thời gian để em chụp với máy Số nhé chứ hồi em có mấy ống kính này đều chụp phim mà bây giờ xì-ken thì làm biếng lắm đa . Bác cũng có mấy ống kính này thì nếu có hình sẵn thì có thể "chào hàng" trước em. Diễn đàn dân chủ mà bác!
Em cũng có mấy cái ok "tàn dư" của phe XHCN: Pentacon M42 và Jupiter M39. Để về lục lại ảnh vì lâu nay cũng không sờ tới mấy cái ống này
Hình cho màu sắc và tương phản quá đẹp. Không hổ danh Mai-ơ óp-tích chất lượng cao so với tầm tiền! Bác chụp bằng phim gì vậy bác ?
Ống kính này thì miễn bàn và luôn là 1 trong mấy ống kính em thích nhất. Nếu kiếm được cái nét không bị trục trặc kỹ thuật thì là đối thủ đáng gờm cho nhiều ống kính cho dù là đời mới sau này. Thời này mua chỉ vài chục Ô-bá-mà. Quá rẻ so với chất lượng đem lại.
Em có hai cái ống này, một cái ngon lành, một cái thì xước sát tùm lum. Những ảnh nay là chụp bằng cái cũ.
Em xin giới thiệu tiếp một lens xã hội chủ nghĩa ngon bổ ngày xưa rẻ. Hồi trước em mua có mấy trăm k một ống. Ống này là Pentacon 135 2.8. Rẻ nên xưa em mua 6-7 ống. Sau cho bạn hết cả.
Ngàm gì bác hỏi bác onecent. Nó là máy rangfinder nên thấu kính đuôi sát tận phim. Nói em mới nhớ, em cắm vào cái body rồi chụp dở cuộn phim mà quăng mất cả máy lẫn ống ở đâu không nhớ.
chắc là ngàm cho Contax ii, iia, iii, iiia. Sau này thì Kiev làm bắt chước giống hệt mấy cái contax này. nên chắc ống Jupiter này là của máy Kiev đó.
Gớm trông còn trẻ thế mà đã lẫn lung tung cả, có khi cuộn phim trong máy nó đã đủ thời gian để outdate rồi :lol: Chả nhẽ hỏi thêm bác thế cái body đấy là body gì :mrgreen: Thôi, em cứ đế quốc với phát xít em chơi cho nó phổ thông