Bác mở cái này làm em khó tham gia quá, vì MF em chỉ có các loại ống này chẳng lẽ tham gia hết. Mới tiễn một mớ lên đường, nhưng vẫn còn 1 số. Canon 400D. Carl zeiss 135/3.5
@Style: Em hình như còn 1 cái Carl Zeiss Jena Flektogon 35mm/2.8 ngựa vằn, Carl Zeiss 28/2.8, Pentacon 29/2.8 Canon 400D. Carl Zeiss Jena Tessar 50/2.8 ngựa vằn.
Bác liming có 20/4 flektogon ngựa vằn không ạ (Em biết là cô Xì tai đang gọi điện, nhắn tin, PM... cho bác rồi, nhưng em cứ hỏi xem sao :lol: )
Một ông bạn trong TP.HCM đang cướp của em đòi mãi chưa trả, cái đấy em nghĩ bác chơi cái 20/2.8 có khi hay hơn. @style: Bác thiếu gì của ngon vật lạ mà tự dưng lại nhớ rau dưa thế.
Hay là các bác tổ chức 1 buổi thi nhiếp ảnh dùng ống kính XHCN đi. Chụp với máy Số hay phim gì cũng được ... tấm nào được bình bầu đẹp nhất sẽ có thưởng. Em cũng sẽ đóng góp 1 món quà để tặng các bác cho 1 tấm ảnh nào được bầu là đẹp nhất ... không biết các bác nghĩ sao ? :roll:
Cái khoảng này dễ ẹc! Các cụ đi chộp với nhau thí có thể "kiểm tra nhau" xem ai có lạng luật hay không thì biết mờ! Hơn nữa trên đời có ống kính hoặc máy ảnh XHCN giả và đóng tem Lai-ca chứ em chưa thấy ai ... làm chuyện ngược lại. Trừ khi người đó sau khi tham gia to-pích này và to-pích này bị đóng cửa! :mrgreen: Còn em nếu không đi chộp được với các cụ thì em cứ nhìn tấm ảnh nào chụp bằng ống kính nào đó mà ra ảnh đẹp hơn ảnh Lai-ca mà cứ nằng nặc đòi đổi lấy ống kính Lai-ca (thậm chí còn muốn bù tiền thêm) là em biết ngay ống kính đó là ống kính ... XHCN! :lol:
Bác cứ thử nêu giải thưởng để em đi đe dọa các thành viên khác không được chụp đẹp hơn em, thể nào giải thưởng chẳng về em.
Thi thố làm gì bác ơi. Bác cứ gửi đại món quà đấy để anh em thay nhau thẩm rồi cùng post lên là nhanh nhất. Mấy ông tham gia topic này ông nào chẳng lủng củng 1 đống chẳng sờ đến bao giờ mà vẫn tham, thích của lạ. Carl Zeiss Jena Tessar 50/2.8 (Đời sau màu đen chứ không phải ngựa vằn giống cái trên). Đồ cổ càng để càng mất giá nhà em nên phải PS da cho nhẵn nhụi tí, không lại bảo thiếu tôn trọng phụ nữ lớn tuổi; Các phần khác để nguyên.
Chả phải em thích thi thối hay gì gì mà chủ yếu muốn anh em ta sống lại với cái ... nghèo và khuyến khích anh em ta không ngừng sáng tạo khi đã là những người đam mê nhiếp ảnh thì cái gì có trong tay là chúng ta có thể sáng tác ra 1 tác phẩm nghệ thuật. Thế thôi ạ. Thú thật nhé nếu bác đăng tấm ảnh này bên các tiêu đề nhiếp ảnh dùng máy khủng khác và bảo là chụp ống kính khủng thì tía bảo ai nhận ra .... Cái này em nói thật lòng đấy! :wink:
To bác liming, Ảnh này bác chụp đẹp, bác Onecent đã ca ngợi. Tuy nhiên, theo thiển ý em, bác retouche bằng PS mịn quá và kỹ quá nên mặt sẽ bị bị loang tí bác ạ. Thanks for your pics. Lonelywolf
Dạ em xin đăng tấm đầu tiên cho em ạ. Ảnh mới chụp tức thì với vận tốc khá chậm 1/10 giây nên có thể hơi run chút vì em cầm tay tì vào tường. Ống kính Dai Dê-na Pen-cô-la 50/1.8 ngàm vặn Mờ 42 nguyên thiết kế cho máy Pờ-rắc-ti-ca. Chụp trong điều kiện "ép" ống kính nhất đó là mở khẩu tối đa f/1.8 và ở cự ly gần nhất là 3,5cm vốn ống kính này không phải là ống kính chuyên chụp ma-cờ-rô ...
@Lonelywolf: thì em đã bảo lừa đồ cổ nhà em 1 tí mà, chứ bình thường em vô cùng ngại PS, em chỉ hay dùng PS cho công việc thôi, chứ chụp chơi làm mất thời gian lắm. @onecent: Chắc bác định tặng anh em cái ống này đây, ống này đúng là em chưa có cái nào :lol: Ảnh nguyên bản đây ạ, cái này cũng gần nhất, mở rộng nhất. 400D, 135/3.5
Em vừa định đăng hình từ em nó thì bác đã xí trước rồi Gì chứ cái Dai Dê-na Sô-na này là 1 trong những ống kính nổi tiếng về chất lượng so với tầm tiền và cũng là hàng cực độc vì khả năng lấy nét rất gần của nó so với các ống kính 135mm từ những hãng khác. Cũng vì cái Dê-na Sô-na này mà em đã cho em Con-tắt Dai Tê sao Sô-na 135/2.8 ra đi không thương tiếc bởi vì cái Con-tắt nó lấy nét chỉ gần nhất đến 1,6m trong khi cái Dê-na nó được gần dưới 1m --> Khác nhau khi chụp chân dung nhiều lắm! :wink: Thôi thì mai mốt em đăng hình cho cái Pen-cô-la 80/1.8 vậy ...
Đẹp hơn chứ ạ :wink: Màu đỏ Lai-ca mà được thế này thì người ta đã không đem Lai-ca ra chụp ... trắng đen rồi :mrgreen:
Một ống kính giá rất bèo nhèo. Pentacon 50/1.8. Cái này vốn em định chụp mấy em gái học sinh ở phía bên phải; Bỗng dưng "đồ cổ mất giá" xuất hiện sau lưng nên phải quay sang chụp con gái, bố cục nó hơi dở hơi tí.